Cô giáo 9X về quê vận động trẻ em đến lớp học tiếng Anh miễn phí

Là người con dân tộc Thái sinh ra và lớn lên ở vùng quê nghèo biên giới Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An), Lương Thị Tâm dù dạy học ở Hà Nội, nhưng hiểu được nỗi vất vả, sự thiệt thòi của học sinh ở quê nhà, dịp nghỉ hè, cô quyết định về quê mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho các em.

 Lớp học tiếng Anh miễn phí đa phần là trẻ em dân tộc Thái tại Bản Cằng. Ảnh: A.Đ.

Lớp học tiếng Anh miễn phí đa phần là trẻ em dân tộc Thái tại Bản Cằng. Ảnh: A.Đ.

8h sáng, không khí tại nhà văn hóa Bản Cằng thực sự náo nhiệt bằng những câu chào hỏi tiếng Anh giữa cô giáo Tâm và các học trò nhỏ.

Có 80 học sinh tham gia lớp học. Ảnh: A.Đ

Háo hức đến lớp cùng cô Tâm, nhiều em vẫn mặc nguyên đồng phục đi học ở trường.

Em Lô khánh Linh ở bản Cằng xã Môn Sơn bộc bạch: "Tham gia lớp học, cô Tâm dạy cho con tỉ mỉ từng câu, từng chữ nên rất dễ hiểu. Từ lúc đi học ở đây, con thấy học tiếng Anh rất hấp dẫn và rất thích, con sẽ cố gắng học thật giỏi".

Với 80 học sinh độ tuổi từ 5-10 tuổi, được chia thành 2 buổi, (sáng - chiều), các lớp học này đã diễn ra trong thời gian gần 1 tháng nay.

Ít ai biết được rằng, để mở được lớp học như vậy là cả một quá trình đầy khó khăn của cô giáo Lương Thị Tâm.

Cô Tâm đã phải dành nhiều ngày liền đi đến từng nhà dân trong bản vận động phụ huynh cho con em tham gia lớp. Cùng với đó là tự trang bị laptop, đài radio và những bài học trên mạng, cô Tâm còn photo sẵn những bài tập viết, đọc cho các em.

Cô Tâm miệt mài truyền đạt kiến thức, kỹ năng cho các em nhỏ. Ảnh: A.Đ

Bên cạnh đó, cô Tâm kêu gọi bạn bè quyên góp được hơn 20 triệu đồng mua tủ sách, tặng mỗi bạn học sinh một bộ dụng cụ học tập; cuối buổi học các em còn được uống sữa.

Cô Tâm chia sẻ: "Khi giảng dạy ở Hà Nội, mình thấy các em ở trong bản làng, quê hương rất thiệt thòi vì không được học thêm như những bạn ở thành phố. Vì vậy, mình mở lớp dạy tiếng Anh miễn phí cho con em trong bản nhằm trau dồi thêm kiến thức, kỹ năng giao tiếp trong tiếng Anh. Do đang bận công việc ở Hà Nội nên cuối tuần mình cứ đi đi về về để dạy cho các em".

Vì mượn hội trường bản, lớp học được bố trí đơn giản gồm mấy bộ bàn ghế, một chiếc laptop, đài radio để phục vụ kỹ năng nghe, đọc của các em.

“Mình giao tiếp bằng tiếng Anh để giúp các em luyện kỹ năng nghe - nói, có vậy các em mới nhớ được từ vựng và quen với thực hành nhiều hơn”, cô chia sẻ.

Ông Lương Văn Tuấn - Phó Chủ tịch UBND xã Môn Sơn, huyện Con Cuông (Nghệ An) cho biết: "Trong điều kiện thiếu thốn và khó khăn ở địa phương, việc cô Lương Thị Tâm mở lớp học tiếng Anh miễn phí cho các em là rất đáng quý. Xã luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để cô Tâm duy trì lớp học, giúp đỡ các em học sinh trong dịp hè".

Các em nhỏ rất háo hức tham gia lớp học, vì tại đây cô Tâm còn trao tặng thêm một tủ sách miễn phí với nhiều đầu sách hấp dẫn. Ảnh: A.Đ

Cô giáo Lương Thị Tâm hiện đang làm việc tại Cty CP Giáo dục Ismart Hà Nội, thành viên của tập đoàn Giáo dục Hoa Kỳ, và trực tiếp giảng dạy ở Trường Tiểu học Tây Mỗ, Hà Nội.

Vào chiều thứ 6 cuối tuần, cô Tâm lại bắt xe đi từ Hà Nội về quê để kịp đứng lớp vào Thứ 7 và Chủ nhật hàng tuần, để truyền đạt kiến thức cho các em học sinh nghèo quê nhà.

ANH ĐỨC

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/giao-duc/co-giao-9x-ve-que-van-dong-tre-em-den-lop-hoc-tieng-anh-mien-phi-739273.ldo