Cô giáo bị chồng chặn đường chém trọng thương

Sau khi dự tiệc liên hoan nhân Ngày nhà giáo Việt Nam ở trường về, chị P.H.T.M (1995, trú xã Tam Thăng, TP Tam Kỳ, Quảng Nam) bị chồng chặn đường, dùng dao chém nhiều nhát. Nạn nhân phải giả chết mới thoát được hành vi cố sát của người chồng tàn nhẫn.

Chị P.H.T.M. đang điều trị tại bệnh viện với nhiều vết chém trên người.

Chiều 21-11, tiếp xúc với P.V tại bệnh viện, tinh thần chị P.HT.M vẫn còn hoảng loạn. Giọng nói yếu ớt do bị thương nặng với 8 vết chém, trong đó có nhiều vết chém trên đầu, chị M. kể lại: Tối 17-11, sau khi dự liên hoan cùng đồng nghiệp Trường Mầm non T.G (Tam Kỳ), đến khoảng 21 giờ, chị chạy xe máy về nhà ở xã Tam Thăng. Vừa chạy đến thôn Kim Thành (xã Tam Thăng) thì bị chồng là Phạm Minh Học (1995, trú cùng xã) chặn đường, đạp ngã xe và chém nhiều nhát vào người. “Ông Học dùng dao chém vào đầu, lưng, tay và cứa cổ tôi. Lúc đó do xe ngã đè lên chân nên tôi không thể chống cự hay bỏ chạy được. Bị chém liên tiếp, tôi phải giả chết thì ông Học mới bỏ đi. Sau đó, tôi gắng gượng gọi điện thoại về cho gia đình để đến chở đi bệnh viện”, chị M. nghẹn ngào kể lại.

Còn anh Phạm Minh Hải (anh trai chị M.) cho biết thêm, khi hay tin liền chạy đến hiện trường thì thấy em gái máu me bê bết. Anh Hải cùng mọi người vội đưa M. đến Bệnh viện Đa khoa Minh Thiện cấp cứu, do M. bị nứt xương sọ nên các bác sĩ mổ ngay trong đêm. “Hành vi của ông Học rất côn đồ và dã man. Tôi mong cơ quan Công an sớm điều tra, xử lý nghiêm hành vi cố ý giết người của ông Học, đồng thời có biện pháp bảo vệ tính mạng của em gái tôi cũng như gia đình…”, anh Hải bức xúc.

Nói về nguyên nhân bị hành hung, chị M. cho biết, tuy chỉ làm công nhân may ở khu công nghiệp trong xã, nhưng ông Học thường xuyên cờ bạc, cá độ bóng đá. “Cách đây 2 tháng, ông Học chơi cờ bạc thua 50 triệu đồng, không có tiền trả nên chủ nợ thường xuyên đến nhà đòi. Tôi không chịu được cảnh đó nên dẫn con nhỏ 2 tuổi về nhà cha mẹ ruột sống. Nhiều lần ông Học đến nói tôi dẫn con về nội ở nhưng tôi không chịu, bởi ông ta vẫn còn chơi bài bạc. Tối hôm xảy ra sự việc, lúc ông Học chặn xe tiếp tục bắt tôi dẫn con về nhà nội ở nhưng tôi không chịu nên bị ông ta hành hung như vậy”, chị M. thông tin thêm.

Chiều cùng ngày, trao đổi với P.V, đại diện CQĐT CATP Tam Kỳ cho biết, sau khi tiếp nhận thông tin vụ việc, CQĐT đã làm việc, lấy lời khai với các bên liên quan. Hiện sức khỏe của chị M. vẫn còn yếu nên chưa đưa đi giám định thương tích được. Khi nào có kết quả giám định thương tích CQĐT sẽ tiếp tục xử lý theo quy định pháp luật.

BÃO BÌNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/61_198611_co-giao-bi-chong-chan-duong-chem-trong-thuong.aspx