Cô giáo bị phụ huynh tát giữa cuộc họp:'Tôi bị đe dọa'

Cô giáo bị phụ huynh tát giữa cuộc họp chia sẻ hiện tại cô đang rất hoang mang, lo sợ vì bị đe dọa đến tính mạng.

Clip cô giáo N.T.T.H (giáo viên Trung tâm Mun Art - cơ sở dạy các môn nghệ thuật ngoại khóa đóng ở quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) bị phụ huynh tát giữa cuộc họp khiến nhiều người quan tâm.

Xác nhận với PV, cô H cho biết chiều 16/12, cô đã gửi đơn đến cơ quan công an tố cáo một phụ huynh có hành vi vu khống, đe dọa, xúc phạm. Người bị tố cáo là bà N.T.T.T. - trú TP Đà Nẵng, phụ huynh có con học tại trung tâm trên.

Theo đơn tố cáo, vào ngày 18/11/2019, trung tâm Mun Art tổ chức buổi diễn cuối khóa học nhạc kịch (từ 17 giờ 30 đến 19 giờ 30) cho học sinh và phụ huynh cùng tham gia. Thời điểm trên, phụ huynh T đưa bé S.T (SN 2013) đến Trung tâm mà không bàn giao cho lớp, sau đó thì rời đi.

Buổi diễn kết thúc, phụ huynh đến đón con về. Hôm sau, bà T xem video của trường không thấy cháu S.T, nên đã đến trường yêu cầu giải thích con mình ở đâu trong suốt 2 giờ trên.

Đại diện Trung tâm giải thích rằng cháu S.T vì nhút nhát nên trốn thầy giáo mà không vào lớp. Từ 17 giờ đến 19 giờ 30, cháu chỉ chơi ngoài sân. Bảo vệ tòa nhà đã nhắc nhở cháu vào lớp nhưng cháu không vào. Trong suốt quá trình này, cháu bé vẫn an toàn, không có sự cố nào xảy ra.

Hình ảnh phụ huynh tát cô giáo H.

Hình ảnh phụ huynh tát cô giáo H.

Đến ngày 12/12, Trung tâm có họp với phụ huynh để giải quyết bức xúc và làm rõ về sự việc. Tuy nhiên, tại cuộc họp, bà T không chấp nhận lời giải thích từ trung tâm.

Sau khi lớn tiếng, bà T đứng lên, tát thẳng vào mặt giáo viên H ngay khi giáo viên này đang giải thích. Cô H chia sẻ cô không chỉ bị tát trong cuộc họp mà còn bị phụ huynh đe dọa đến tính mạng khiến cô rất sợ.

"Giờ tôi đang cảm thấy hoang mang, không muốn gặp gỡ ai vì tôi không biết tính mạng của tôi, gia đình, những người làm việc cùng tôi sẽ bị đe dọa, ảnh hưởng thế nào. Tôi cũng không biết công an sẽ có hành động gì nhưng thời gian này tôi đang rất sợ" -cô H tâm sự.

Cô H cho biết, buổi biểu diễn hôm đó (18/11-PV) là buổi biểu diễn tự nguyện của trung tâm, không bắt buộc học sinh tham gia vì đây là sân chơi tự nguyện. Nếu bạn nào cảm thấy tự tin sẽ lên biểu diễn. Buổi biểu diễn đó có mời phụ huynh em S.T nhưng nhưng phụ huynh em không đến.

Hôm đó phụ huynh đưa cháu đến trung tâm nhưng chỉ thả cháu ở ngoài đường, không giao cho ai cũng không tham gia buổi biểu diễn. Đến khi thầy cô điểm danh nhưng không có bạn S.T trong lớp. Buổi biểu diễn hôm đó diễn ra trong lớp, các thầy cô giáo cũng ở trong lớp còn em S.T ở ngoài sân chơi. Chúng tôi không biết sự có mặt của em S.T ở trung tâm.

Tuy nhiên khi học sinh chơi ở ngoài có bác bảo vệ nhắc nhở vào lớp nhưng bạn không vào, buổi hôm đó bạn S.T an toàn hoàn toàn tuyệt đối, đến khi hết giờ phụ huynh đến đón bạn về.

Cô giáo N.T.T.H. trình bày về sự việc

Cô H nhận định việc phụ huynh đưa con đến lớp không bàn giao cho giáo viên là sự tắc trách của phụ huynh. Bạn S.T mới 6 tuổi, nếu bạn chưa tự tin để tham gia buổi biểu diễn thì việc phụ huynh đưa con vào lớp sẽ giúp bạn tự tin hơn nhưng mẹ lại không đưa vào cũng không tham gia nên sự việc xảy ra ngoài sự dự đoán.

"Đến giờ phút này điều mà tôi thấy quan trọng nhất và tôi thầm cảm ơn Chúa đó là không có chuyện gì xảy ra với em S.T hôm đó.

Ngay hôm sau tôi cũng có gửi tin nhắn xin lỗi mẹ học sinh và bạn học sinh đó vì bạn không xuất hiện trong buổi biểu diễn nhưng phụ huynh không chấp nhận lời xin lỗi nào, đẩy sự việc đi đến ngày hôm nay" -cô H nói.

Chia sẻ thêm về sự việc bản thân bị phụ huynh tát trong cuộc họp, cô H kể: "Trong cuộc họp diễn ra hôm đó, kế hoạch của tôi là giải thích để tìm ra nguyên nhân vì sao em học sinh không muốn biểu diễn, từ đó giúp em tự tin và đỡ nhút nhát hơn.

Tại buổi họp, trung tâm cũng đã chuẩn bị một lời xin lỗi nhưng phụ huynh không cho ai nói hết. Phụ huynh muốn mọi người nói theo ý của mình, thậm chí ai nói không đúng bị cảnh cáo. Trong cuộc họp, tôi bị phụ huynh tát vào mặt rồi yêu cầu giải tán. Ngoài ra phụ huynh còn quay clip tát tôi và phát tán lên mạng".

Trao đổi với báo chí, phụ huynh T khẳng định mình chính là người tát giáo viên H trong clip. Tuy nhiên, theo bà T, thông tin trong đơn của cô giáo không đầy đủ nội dung vụ việc.

Bà T cũng cho rằng Trung tâm vẫn chưa hề có động thái hỏi thăm tình trạng của cháu S.T. sau vụ việc trên, cũng như không có lời xin lỗi cụ thể đến phụ huynh.

Theo đó, bà T không chỉ bức xúc về lời "xúc phạm" của đại diện Trung tâm với bản thân, mà còn ái ngại về thái độ, trách nhiệm của Trung tâm đối với học sinh của mình, nhất là sau hàng loạt sự cố đau lòng liên quan đến sự tắc trách trong quản lý học sinh vừa qua.

Thanh Thanh

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/chinh-tri-xa-hoi/giao-duc/co-giao-bi-phu-huynh-tat-giua-cuoc-hoptoi-bi-de-doa-3393482/