Cô giáo đưa âm nhạc vào 'Người lái đò Sông Đà' khiến học sinh thích thú

Cô giáo trẻ ở TP.HCM đưa âm nhạc vào môn Văn khiến học sinh thích thú và đam mê môn học này.

Video: Cô giáo đưa âm nhạc vào ‘Người lái đò Sông Đà’

Video ghi lại buổi báo cáo dự án đưa âm nhạc vào tiết học Ngữ văn tại trường THPT Bình Hưng Hòa (TP.HCM) mới đây nhận được nhiều sự quan tâm của học sinh và giáo viên.

Trong video, học sinh lớp 12 trình bày ca khúc Sông Đà do cô Nguyễn Thị Hồng Nhung - giáo viên giảng dạy môn Ngữ văn viết lời mới dựa trên nền nhạc có sẵn của bài hát Sóng gió (tác giả Jack + KICM). Lời bài hát tóm tắt toàn bộ nội dung của đoạn trích Người lái đò Sông Đà (Nguyễn Tuân) cùng với giai điệu nhạc sôi động giúp học sinh dễ tiếp cận, góp phần khắc sâu kiến thức bài học.

Lời bài hát có đoạn: "Từ ngày xa xưa đến nay, mọi dòng sông theo hướng Đông. Trừ Đà Giang ấy là chảy theo Bắc lưu xuôi dòng thôi. Là người hay đi đó đây, một ngày ông Nguyễn bước chân, từ miền xuôi đến miền rừng xa núi cao bao vực sâu. Xuôi theo Đà Giang chảy trôi. Bao thác nước tuôn ra. Con sông giờ ngọ ánh lên soi sáng giữa trưa hè.

Lòng sông sâu vách thành chẹt bờ hẹp dần, ngỡ vừa gang tay không quá xa. Đi trong lòng sông ngó lên hai vách đá cao cao. Con sông còn bao xoáy sâu như muốn phá con thuyền. Thuyền xoay trong xoáy tròn rồi chìm ngập dần theo dòng sông trôi xuống khuỷnh sâu. Dòng sông lắm thác dư đá dư ghềnh, nước xô thuyền xô sóng. Đà Giang như hóa thân suốt muôn đời gây hấn. Một con thác dữ réo mãi như ngàn trâu rống. Từ đằng xa tưởng tiếng tre nổ vang".

Cô giáo trẻ Nguyễn Thị Hồng Nhung (SN 1992) cho biết, đây là lần thứ hai cô thử sức với việc chuyển thể tác phẩm văn học thành bài hát. Bản thân cô thích đoạn trích Người là đò Sông Đà từ thời còn là học sinh ôn đội tuyển môn Ngữ văn.

“Tôi mong muốn qua video bài hát Sông Đà, học sinh sẽ yêu thích tác phẩm này hơn và quan trọng là các em nắm vững kiến thức bài học, không còn lo sợ với thể ký này nữa”, cô Nhung nói thêm.

Phan Thế Hoài

Nguồn VTC: https://vtc.vn/co-giao-dua-am-nhac-vao-nguoi-lai-do-song-da-khien-hoc-sinh-thich-thu-ar571362.html