Cô giáo mầm non chết bên vũng máu: Thư tuyệt mệnh

Trong bức thư, anh Chinh có trình bày nỗi niềm và dặn dò gia đình chăm sóc cho con trai''.

Người dân thị trấn Nông Trường Liên Sơn (Văn Chấn, Yên Bái) vẫn chưa khỏi bàng hoàng sau vụ việc cô giáo mầm non tử vong bất thường bên cạnh chồng trong căn nhà với nhiều vết máu xung quanh.

Nạn nhân được xác định là anh Trịnh Ức Chinh (34 tuổi, trú thị trấn Nông Trường Liên Sơn) và vợ là chị Nguyễn Thị Hằng (30 tuổi).

Cảnh sát khám nghiệm hiện trường vụ án mạng

Chiều 12/9, trao đổi với Đất Việt, ông Phùng Mạnh Tiến – Chủ tịch UBND thị trấn Nông trường Liên Sơn cho biết, hiện tại vợ chồng anh Chinh chị Hằng đã được gia đình an táng sau khi hỏa thiêu.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan điều tra công an tỉnh Yên Bái tiến hành làm rõ nguyên nhân dẫn đến cái chết đau thương của đôi vợ chồng trẻ.

''Sự ra đi đột ngột của anh Chinh và chị Hằng khiến tôi bị sốc nặng. Trước giờ anh Chinh là một cán bộ y tế mẫn cán, một Đảng viên gương mẫu, hoàn thành tốt công việc được giao. Trong cuộc sống thường ngày rất hòa đồng, không có điều tiếng gì, không gây mâu thuẫn với ai và không có tiền sử về bệnh tâm thần.

Chị Hạnh là một giáo viên mầm non, cuộc sống vợ chồng vẫn diễn ra suôn sẻ. Hai người đã có với nhau một cậu con trai 8 tuổi. Gia đình anh Chinh cũng vừa mới thoát nghèo, không phải là dạng có điều kiện. Tôi không hiểu vì lý do gì mà khiến hai vợ chồng ra nông nỗi này, thương đứa nhỏ tự dưng mồ côi cả cha lẫn mẹ.'' ông Tiến nói.

Mâu thuẫn gia đình

Cùng ngày, trao đổi với phóng viên, anh Hưng - Tổ trưởng tổ 3, thị trấn nông trường Liên Sơn cho biết, khoảng 6h sáng 11/9 người dân tổ 3 nghe tiếng hô hào của ông Trịnh Văn H. (bố đẻ của anh Chinh) đã chạy sang thì bàng hoàng phát hiện anh Chinh và Hằng tử vong trong phòng ngủ trên vũng máu.

"Cơ quan công an đã tiến hành niêm phong hiện trường, theo trình báo của ông H. tài sản gia đình không bị mất trộm, hiện trường cũng không có sự xáo trộn. Hai vợ chồng anh Chinh kết hôn từ năm 2007, hiện nay đã có 1 con trai 8 tuổi. Cả hai đều có công ăn việc làm, nhưng thời gian qua anh Chinh đi học nâng cao lên đại học nên hoàn cảnh cũng khó khăn hơn.

Ở địa phương vợ chồng anh Chinh sống hòa thuận với hàng xóm, ai cũng quý mến. Anh Chinh công tác y tế ở huyện Văn Chấn, còn vợ là giáo viên mầm non, đi dạy xa nhà. Cả hai vợ chồng đều sáng đi tối về nên ít va chạm với hàng xóm, có việc mới qua lại với nhau. Thời gian gần đây, hai vợ chồng thường hay xảy ra xích mích, cãi vã." anh Hưng nói.

Anh Hưng cho biết thêm, trước khi xảy ra vụ việc anh Chinh đã để lại thư tuyệt mệnh. Tuy nhiên về động cơ, nguyên nhân dẫn đến cái chết của cả hai vợ chồng thì không ai dám khẳng định, cần phải chờ cơ quan chức năng xác định.

''Trong bức thư, anh Chinh có trình bày nỗi niềm và dặn dò gia đình chăm sóc cho con trai, nội dung cũng chưa được cụ thể, chi tiết lắm. Trong trang đầu của tờ giấy A4 được viết nét rất rõ nhưng đến trang thứ hai thì bắt đầu nguệch ngoạc. Có thể là do sức khỏe của anh Chinh lúc đó đang ở trạng thái nguy kịch rồi nên chữ không rõ, máu dính nhiều vào thư." Tổ trưởng tổ 3, thị trấn nông trường Liên Sơn tiết lộ.

Trước thông tin nguyên nhân vụ việc là do anh Chinh nghi ngờ vợ ngoại tình, anh Hưng khẳng định:

"Cũng chỉ có thông tin ngoài lề chứ chưa có kết luận chính thức từ công an. Khi sự việc xảy ra thì mọi chuyện mới vỡ lở rồi mọi người bàn tán, còn bình thường không thấy bàn tán gì. Chị Hằng là một người phụ nữ có nhan sắc trung bình, không có gì đặc biệt."

Trao đổi với báo chí, đại tá Phạm Ngọc Thắng - Phó giám đốc Công an tỉnh Yên Bái cho biết, cơ quan chức năng tỉnh này đã điều tra làm rõ vụ án chồng giết vợ rồi tự tử, xảy ra tại thị trấn Nông Trường Liên Sơn, huyện Văn Chấn.

Ngày 11/9, người thân phát hiện nhà của vợ chồng anh Chinh khóa trái. Gọi không thấy ai trả lời, bố anh Chinh phá cửa xông vào thì thấy con trai và con dâu là chị Hằng nằm chết trên vũng máu.

Theo đại tá Thắng, quá trình khám nghiệm hiện trường, cảnh sát đã thu giữ thư tuyệt mệnh do người chồng để lại.

Căn cứ tài liệu thu thập, bước đầu cơ quan điều tra xác định do mâu thuẫn gia đình, anh Chinh giết vợ rồi tự sát. Trong thư tuyệt mệnh, anh này dặn dò người thân chăm sóc con cái.

Trà Giang

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/co-giao-mam-non-chet-ben-vung-mau-thu-tuyet-menh-3318592/