Cô giáo 'quốc dân' thu điện thoại cực dễ thương

Những lời dạy rất gần gũi, thân thương khiến bạn học sinh bị thu điện thoại đành 'tâm phục khẩu phục'.

Mới đây, trên MXH chia sẻ rần rần một đoạn clip về "cô giáo quốc dân" đang thu điện thoại trong lớp học.

Cụ thể, trong một tiết địa tại trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm (An Giang), bạn học sinh này thay vì chăm chú nghe giảng thì lại tập trung vào chiếc điện thoại trong lớp. Sau vài lần nhắc nhở, nữ giáo viên này đã tịch thu chiếc điện thoại trong sự "tiếc nuối" của chủ nhân.

Nữ sinh này lên kì kèo xin lại điện thoại thì nhận được câu trả lời hết sức dễ thương của cô dạy địa: "Bỏ qua một bên, em đừng nghĩ gì đến nó nữa hết. Tập trung học! Chứ em cứ chút chút lại ôm ôm cái điện thoại xem ai nhắn tin, ai đăng gì là không thể nào tập trung học được.

Như cô không thể nghiện MXH như em này, bản thân chỉ lâu lâu nhắn tin với bồ (bạn). Nhắn tin thôi, ví dụ đang ôm con mà nhắn tin suốt thế sao làm được? Thế nên quyết định dẹp, nhiệm vụ của mình mình làm ai nhắn gọi gì tính sau."

Cô giáo trả lời vô cùng nhẹ nhàng, gần gũi với học sinh.

Cô còn tranh thủ nhắc học sinh chăm chú nghe giảng và tự làm bài tập, để các bạn làm mình còn biết đường mà chữa. Thậm chí, một bạn học sinh "chen ngang" xin đi vệ sinh, cô còn đáp lại: "Dạ! Đi đi".

Một số học sinh cũ còn tranh thủ kể về kỉ niệm với cô.

Nhiều bạn so sánh với cô giáo cũ của mình.

Những lời lẽ dễ thương, dịu dàng mà đi sâu vào lòng người của cô đang khiến cộng đồng mạng vô cùng thích thú. Nhiều bạn cảm thấy nhớ thời đi học của mình, muốn quay trở lại một lần bên thầy cô, bạn bè trong những năm tháng vô lo vô nghĩ.

Theo Thế giới trẻ

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/tre/co-giao-quoc-dan-thu-dien-thoai-cuc-de-thuong-3925916-l.html