Có giữ được Pogba, Man United cũng chỉ có được một kẻ bất mãn ở Old Trafford

Ole Gunnar Solskjaer không phải một thánh nhân và đương nhiên cũng biết nói dối. Khi ông nói mình và Paul Pogba vẫn ổn, người hâm mộ Man United nên bắt đầu lo lắng đi là vừa.

Mối quan hệ giữa Solskjaer và Pogba không hề xấu, ngược lại, còn trên cả mức tốt. Chính ông thầy người Na Uy đã mang lại sự tự tin cho Pogba sau tháng ngày sống chật vật trong triều đại của Jose Mourinho. Biết nhau từ lâu, lại thấu hiểu hoàn cảnh, Solskjaer đã phần nào thành công trong việc đưa cậu học trò trở lại trạng thái tốt nhất.

Đã không dưới vài lần, Solskjaer khẳng định sẽ xây dựng Man United xung quanh hạt nhân Pogba. Đây là cách quản quân cơ bản, không có gì đáng bàn. Chuyện sẽ đi đúng hướng nếu không có một diễn biến đội ngột ở tận... Real Madrid.

Santiago Solari bị phế truất là điều hiển nhiên, nhưng Zinedine Zidane trở lại thì không ai đoán trước được. Real đã quá cao tay khi giữ kín như bưng "chuyện không tưởng" này đến tận phút chót. Và đương nhiên, việc bổ nhiệm lại Zidane chỉ là quân domino đầu tiên đổ xuống.

Zidane đương nhiên không điên gì trở lại Bernabeu dù có được tăng lương gấp đôi (hơn 11 triệu euro/năm) nếu không có lời hứa đầu tư mạnh mẽ vào TTCN của chủ tịch Florentino Perez. Đội hình hiện tại của Real không còn ổn định như xưa, đặc biệt là khi không có Cristiano Ronaldo thì chắc chắn không thể cứ thế mà đá cho được. Real sẽ tuyển quân rầm rộ trong mùa Hè tới là quân domino tiếp theo.

Để nâng cấp hàng tiền vệ vốn đi xuống quá nhiều bởi tuổi tác của Luka Modric, Real Madrid nhắm Pogba và Adrien Rabiot. Tiền vệ của PSG thì không quá khó khăn để chiêu mộ nhưng tài năng chỉ dừng ở mức luân chuyển bóng, muốn lấp vào vai trò của Modric phải cỡ Pogba trở lên.

Vậy là màn thả thính nhau liên tục xuất hiện. Zidane nói hâm mộ Pogba, Pogba nói đến Real Madrid là ước mơ của mọi cầu thủ. Tất cả đương nhiên chỉ dừng ở mức xã giao, chỉ đơn giản là trả lời câu hỏi của phóng viên. Nhưng đằng sau đó là những chuyển biến mạnh mẽ nơi Man United.

Zidane đang chờ Pogba ở Bernabeu.

Man United đã chơi không tốt kể từ sau chiến thắng lịch sử trên sân PSG - trận đấu mà Pogba không tham dự vì án treo giò. Sau 2 thất bại liên tiếp, Quỷ đỏ vừa tìm lại cảm giác chiến thắng nhưng theo cách khó mà chấp nhận được khi bị đối thủ yếu Watford đàn áp ngay trên sân nhà. Một mình Abdoulaye Doucoure phá nát tam giác tiền vệ của Man United, trong đó bao gồm cả Pogba. Và mới nhất là thất bại 0-1 trên sân nhà trước Barca.

Pogba chơi tệ đã đành, anh còn phải đứng rất thấp trong hàng tiền vệ. Trước đây, một trong những bí quyết thành công của Solskjaer là đưa Pogba lên đá cao hơn để thể hiện khả năng tấn công. Nhưng giờ ông lại kéo Pogba xuống cùng lời giải thích "đá thấp cho an toàn và cho giống như ở đội tuyển Pháp".

Màn thể hiện của Pogba đại diện tiêu biểu cho hình ảnh của Man United lúc này. Họ đã không giữ được sự hứng khởi và đam mê như trước, trong khi vẫn là Solskjaer ngồi trên ghế huấn luyện. Đâu rồi lối chơi tấn công rực lửa, đâu rồi sự mạo hiểm gây kích thích, phải chăng Solskjaer đúng như lời Louis van Gaal nhận xét: "Chơi phòng ngự hệt như Mourinho, chỉ khác là chiến thắng".

Man United sẽ đi về đâu còn là một câu chuyện dài nhưng nếu Solskjaer khẳng định mối quan hệ giữa ông và Pogba vẫn "ổn" thì chắc chắn đang có người nói dối ở đây.

Trong ngày Old Trafford bị "kéo sập", có một Quỷ đỏ vẫn khiến Barca phải chùn chân

Còn hơn một sự bất ổn, Pogba đang lung lay. Như thường lệ, vẫn là tâm lý thiếu ổn định đang ngăn cản cầu thủ tài năng này thể hiện ra những phẩm chất tốt nhất của mình. Hay biết đâu, khi đã có được một hợp đồng dài hạn, Solskjaer lại phá bỏ lời hứa khi xưa, không coi Pogba là hạt nhân nữa mà thay vào đó là kết quả.

Chỉ biết rằng bên hưởng lợi nhất lúc này là Real Madrid. Sức hút của Los Blancos và Zidane là vô đối. Sự có mặt của Zidane đảm bảo cho một lối chơi tấn công tài tử, đậm chất hào hoa mà Pogba mong muốn. Do đó, đừng ngạc nhiên khi trong ít tháng tới, người ta lại thấy Real giới thiệu một tân binh rất quen mặt với fan Man United - hoặc không, sẽ chỉ còn một kẻ bất mãn bị "nhốt" ở lại Old Trafford.

Với Công Phượng, Xuân Trường, có một điều quý hơn nhiều được ra sân hay kiến tạo đầu tiên

Hà My

Nguồn Thế Giới Trẻ: https://thegioitre.vn/co-giu-duoc-pogba-man-united-cung-chi-co-duoc-mot-ke-bat-man-o-old-trafford-69963.html