Cô giúp việc 11 năm nuôi con thay chủ

11 năm trước, cô giúp việc hoang mang cực độ khi ông chủ quỳ dưới chân mình nhờ cậy nuôi giúp hai đứa con bệnh tật để… đi tù, vì giết tình địch trong cơn cuồng ghen, vợ của ông chủ cũng đã tự vẫn. Cô giúp việc ôm đứa trẻ mắc bệnh u máu về nhà cha mẹ đẻ trong nỗi hoang mang, sợ hãi tột cùng...

Sự việc kinh hoàng bắt đầu từ cơn cuồng ghen

Bà Vũ Thị Tám (65 tuổi) nhớ lại: “Hồi cái Hồng (con gái bà) gọi tôi lên đón cháu Lê Ngọc Linh (sinh năm 2007) về nhà, tôi thấy con vô cùng hoảng loạn vì liên tiếp xảy ra những việc kinh hoàng tại ngôi nhà con làm giúp việc. Tôi phải bỏ hết việc lên với con ngay”.

Theo ông Phùng Đức Bắc (bố đẻ của Hồng): “Ngày xét xử Dũng, cả gia đình tôi đều có mặt ở phiên tòa. Hồng, con gái chúng tôi lúc ấy 16 tuổi, tay bế thằng bé tay dắt đứa lớn đến tòa để bố con ông chủ nhìn thấy nhau. Lúc đó thằng Linh mới 7 tháng tuổi, lạch nhạch quấy khóc vì căn bệnh u máu hành hạ. Những cục u máu nổi to khiến Hồng chỉ có thể bế cháu ở một bên hông, vì nếu chạm vào các cục u mà vỡ ra sẽ khiến cháu đau đớn hơn. Ở tòa, Dũng nhìn thấy con chỉ biết ôm mặt khóc”.

“Sau khi giết chết tình địch, chú Dũng về nhà nói với tôi là chú đã giết người, rồi quỳ xuống nhờ tôi chăm sóc hai đứa nhỏ. Tôi còn đang ngơ ngác, sợ hãi thì chú Dũng đã chạy đi đầu thú”, chị Phùng Thị Hồng nhớ lại.

Vì quá sợ hãi cho sự việc xảy ra tại nhà gia chủ, Hồng điện thoại cho bố mẹ cầu cứu. Ngay trong đêm, Hồng không dám ngủ ở nhà chủ, mà tay bế thằng bé, tay dắt đứa lớn, lưng đeo ba lô đầy quần áo của hai cháu ra sân trường học gần nhà chủ đợi mẹ đến giúp. Mẹ Hồng đến đưa cháu Linh về nhà trước, còn Hồng đợi người nhà của chị Thủy đến đón cháu Minh. Từ đó đến nay, cháu Linh được cả gia đình chị Hồng chăm sóc, nuôi dưỡng như con ruột.

Gia đình chị Thủy cũng cậy nhờ Hồng chăm sóc cháu Linh đến lúc anh Dũng ra tù. Bố mẹ chị Hồng biết rất rõ gia cảnh nhà mình nghèo, nhưng trong tình cảnh này, ông bà và Hồng không thể vứt bỏ đứa trẻ được. Cũng không nhớ nổi, bao lần gia đình Hồng phải khốn đốn vay mượn tiền để đưa cháu Linh đi viện. Hồng cũng bươn bả làm thuê đủ việc để có tiền chăm sóc và chữa bệnh cho cháu Linh. Tuổi thanh xuân của cô giúp việc dần trôi trong gánh nặng nuôi đứa trẻ có số phận hẩm hiu.

Duyên nợ

Nhà bố mẹ Hồng nghèo nhất thôn. Từ bé, Phùng Thị Hồng phải bỏ học, đi làm giúp việc kiếm tiền phụ giúp bố mẹ. Hồng làm giúp việc cho gia đình anh Dũng, chị Thủy từ năm 13 tuổi. Công việc chính là phụ chị Thủy chăm sóc cháu Minh, con trai đầu của họ.

Ảnh minh họa

Khi cháu Minh được 3 tuổi, Hồng xin nghỉ làm. Mấy tháng sau, nhớ cháu Minh, Hồng ghé về chơi, cũng là lúc vợ chồng anh Dũng chị Thủy mới sinh cháu thứ hai, tên là Linh. Thằng bé mới chào đời, sức khỏe yếu, phải nằm trong lồng kính ở bệnh viện cả tháng trời. Vợ chồng chị Thủy giữ Hồng lại một thời gian, giúp chị chăm sóc cháu Linh.

Lúc đó, anh Dũng là giáo viên một trường THPT. Anh mồ côi mẹ từ nhỏ nên sống rất tình cảm. Anh chăm sóc vợ con chu đáo, tận tình. Tuy nhiên, chị Thủy, vợ anh lại có tình cảm với một người đàn ông làm ở Chi cục Thuế tỉnh.

Anh Dũng nhiều lần khổ sở đi theo vợ, khuyên can chị quay về cùng anh chăm sóc gia đình nhỏ. Cả gia đình nội, ngoại cùng vào cuộc để khuyên chị Thủy quay về. Nhưng chị Thủy và người đàn ông đó không dừng mối quan hệ sai trái.

Sự việc lên đến đỉnh điểm khi chị Thủy bỏ nhà đi qua đêm với người tình. Sáng hôm sau, bắt gặp vợ ngồi ăn sáng với người tình, anh Dũng không giữ được bình tĩnh, đã lao tới đâm chết tình địch ngay tại chỗ.

Đêm hôm đó, chị Thủy được cơ quan công an gọi lên làm việc. Từ lúc sự việc xảy ra, chị luôn sống trong trạng thái vô hồn, khóc lóc, gào thét, hoảng loạn. Khoảng 3 giờ sáng hôm sau, Thủy lặng lẽ ra sông gieo mình xuống dòng sông chảy xiết, để lại hai con nhỏ.

Từ nhỏ tới lớn, Linh bị căn bệnh u máu quái ác hành hạ. Người bé gầy gò, khắp cơ thể chằng chịt các khối u máu nổi bám. Suốt ngày đêm người Linh khó chịu, ngứa ngáy. Dù Hồng rất cố gắng cho Linh đi học để có bạn, nhưng Linh chỉ học hết mẫu giáo, vì cậu không tiếp thu được kiến thức, không thể tập trung học khi cơ thể luôn khó chịu.

Sau một thời gian thụ án, Dũng được ra tù sớm vì cải tạo tích cực và nhân thân tốt. Dũng về quê Hồng thăm con vài lần nhưng không lần nào có ý định đón con. Sau đó ít lâu, anh lấy vợ và sinh tiếp hai con, cuộc sống cũng khó khăn, chật vật.

Năm 2015, Dũng lại bị bắt vì dính vào đường dây buôn bán ma túy lớn, lĩnh án 20 năm tù giam. Vậy là ngày người bố quay về với cậu bé Linh đã xa, càng thêm xa. Vợ chồng chị Hồng và bố mẹ chị là chỗ dựa duy nhất của cậu bé đáng thương.

Đã có nhiều tổ chức, cá nhân thiện nguyện hỗ trợ Linh chữa trị, nhưng sức khỏe cháu Linh ngày càng yếu.

Hà Thu

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/co-giup-viec-11-nam-nuoi-con-thay-chu-post42238.html