Có hay không việc Trung úy Công an Cẩm Phả mượn ô tô rồi cầm cố?

Báo Tuổi trẻ Thủ đô nhận được đơn cầu cứu của anh Đỗ Anh Đức, trú tại phường Định Công - Hà Nội về việc anh cho bạn đang làm công an mượn xe ô tô sau đó bị người bạn này mang đi cầm cố, hiện tại vẫn chưa tìm thấy chiếc xe nói trên.

Theo đơn cầu cứu, anh Đức mới mua một chiếc xe ô tô Ford Ranger Wild Track, biển kiểm soát (BKS) 29H - 09xxx, chiếc xe đang được anh Đỗ Anh Minh là anh trai anh Đức sử dụng. Chiều ngày 13/09/2018, anh Minh có thông báo đến anh Đức về việc cho anh Nguyễn Huy Hoàng hiện đang học liên thông tại Học viện An ninh và đang là Trung úy công tác tại công an TP Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh mượn xe.

“Anh Hoàng có hẹn là mượn xe về Cẩm Phả và sẽ trả lại xe cho tôi vào chiều thứ 7 tức ngày 15/9/2018 và tôi đã đồng ý cho mượn. Đến chiều ngày 15/9/2018, anh Hoàng có thông báo cho tôi biết là đã cắm chiếc xe của tôi với giá 200 triệu đồng cho một người tên là Tùng. Tôi có yêu cầu anh Hoàng cho đi gặp anh Tùng để tìm lại chiếc xe của mình, tuy nhiên đến giờ vẫn chưa thấy chiếc xe đâu.” Trích đơn của anh Đỗ Anh Đức.

Đơn cầu cứu của anh Đỗ Anh Đức gửi báo Tuổi trẻ Thủ Đô.

Để xác thực hơn câu chuyện, phóng viên đã trực tiếp có buổi gặp gỡ anh Đỗ Anh Đức, người đã gửi đơn cầu cứu tới báo Tuổi trẻ Thủ đô.

Anh Đức cho biết, khoảng 15h, ngày 16/9/2018 anh tìm thấy xe của mình tại sảnh tòa V3 khu chung cư Home City 177 Trung Kính. Khi đó anh Tùng là người trực tiếp điều khiển chiếc xe của mình.

Khi anh Đức đề nghị anh Tùng nói chuyện và trả lại chiếc xe thì anh Tùng có huy động rất đông người đến (khoảng hơn 10 người) nhằm mục đích đe dọa và gây sức ép.

Chiếc xe mới mua của anh Đỗ Anh Đức.

“Tôi và anh tôi đã bị anh Tùng cùng người của anh Tùng khống chế, với mục đích tẩu tán tài sản là chiếc xe ô tô của tôi. Họ còn có ý định cướp điện thoại và ví của tôi Trong lúc tôi và anh tôi bị khống chế, họ đã nhanh chóng cho người cướp chiếc xe ô tô, tẩu tán tài sản của tôi.

Khi chúng tôi đang bị họ khống chế, rất may được cư dân của tòa nhà can thiệp nên sức khỏe và tính mạng của anh em tôi mới được đảm bảo.” Anh Đỗ Anh Đức nói.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, anh Đức và anh trai của mình có đến công an phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân trình báo sự việc. Đối tượng Hoàng cũng đã bị tạm giữ để làm rõ vụ việc.

Liên quan đến vấn đề trên, Trưởng Công an phường Nhân Chính cho biết, hiện tại toàn bộ hồ sơ đã chuyển lên công an quận Thanh Xuân. Vị này cũng cho biết, vụ việc có liên quan đến một số người đang công tác trong ngành Công an, tuy nhiên không tiết lộ về đơn vị quản lý.

Để tiếp tục tìm hiểu, Phóng viên đã liên hệ với Đại tá Trần Văn Long - Trưởng Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh. Tuy nhiên, ông Long cho rằng hiện tại chưa nhận được đơn thư tố cáo của anh Đỗ Anh Đức, phía Công an Cẩm Phả sẽ cho tìm hiểu, xác minh thông tin trên. Khi phóng viên muốn biết quân số Công an Cẩm Phả đang quản lý có ai là Trung úy Nguyễn Huy Hoàng hay không thì ông Long cho biết, đang bận công việc nên không thể kiểm tra ngay lúc này.

Quay trở lại câu chuyện với anh Đỗ Anh Đức, hiện tại anh vẫn đang vô cùng lo lắng vì không biết chiếc xe mới mua của mình đã bị người đàn ông tên Tùng mang đi đâu. Anh Đức cho rằng, người đàn ông tên Tùng cũng là một chiến sĩ hiện đang công tác tại Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định.

Về nội dung đơn cầu cứu của anh Đỗ Anh Đức, báo Tuổi trẻ Thủ đô xin thông tin tới Cơ quan Công an thành phố Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh; Công an huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định; Công an quận Thanh Xuân, TP Hà Nội. Đề nghị các cơ quan trên xác minh, làm rõ nội dung đơn thư của anh Đỗ Anh Đức, gửi thông tin đến báo Tuổi trẻ Thủ đô để Báo có câu trả lời đến bạn đọc.

Báo Tuổi trẻ Thủ đô sẽ tiếp tục thông tin.

Quang Nhật

Nguồn Tuổi Trẻ TĐ: https://tuoitrethudo.com.vn/co-hay-khong-viec-trung-uy-cong-an-cam-pha-muon-o-to-roi-cam-co-d2055519.html