Cô học trò J'rai ăn rau rừng, chăn bò thuê nuôi ước mơ thành nhà báo

Nhà Tuyết nghèo! Nghèo lắm. Cha mất sớm, một mình mẹ nuôi 9 anh chị em. Để được đến trường, Tuyết phải chăn bò thuê, ăn rau rừng nung nấu ước mơ giảng đường đại học.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia sáng nay (25/6), trên địa bàn TP.Pleiku (tỉnh Gia Lai), chúng tôi cảm động khi được nghe về hoàn cảnh đặc biệt và nghị lực phi thường của một thí sinh người J'rai. Đó là em Rcom H’Tuyết (18 tuổi, học sinh lớp 12, trường PTDTNT tỉnh Gia Lai). H'Tuyết phải trải qua ngày tháng khó nhọc, ăn rau rừng, đi chăn bò thuê để nuôi dưỡng ước mơ được đến trường.

Trống đánh, báo hiệu thời gian thi môn Ngữ văn kết thúc, chúng tôi kịp gặp gỡ H'Tuyết vài phút ngắn ngủi trước cổng trường. Trong vẻ mặt vừa vui, vừa có chút tiếc nuối, H'Tuyết chia sẻ: "Em hoàn thành bài thi tương đối tốt. Tuy nhiên, trong phần làm Văn, một số ý em chưa diễn giải được nên hơi tiếc".

H'Tuyết (thứ 2 từ trái sang) tranh thủ ôn bài trước lúc vào phòng thi.

Khi chúng tôi hỏi thăm về hoàn cảnh gia đình, ánh mắt em e thẹn, có chút chạnh lòng. H'Tuyết tâm sự: "Nhà em nghèo! Nghèo lắm. Em sinh ra tại làng Bôn M’Hoan (xã Ia Hiao, huyện Phú Thiện, tỉnh Gia Lai), vùng đất được mệnh danh là “chảo lửa" bởi cái nắng chói chang, gay gắt. Đất đai cằn cỗi nên cuộc sống của hầu hết người làng em ai cũng nghèo, khổ như nhau".

H'Tuyết kể, bố mất sớm, một mình mẹ em phải gồng gánh nuôi 9 anh chị em nên cuộc sống rất khó khăn. "Lúc bố mất, mẹ chán nản và đau buồn lắm. Nhiều ngày, mẹ chỉ nằm một chỗ không đi làm được nên gia đình chỉ ăn rau rừng, ăn lá mì. Và rồi một hôm, mẹ gượng dậy, đến bên em và nói: "Con phải học, học thật giỏi. Có cái chữ thì gia đình mình mới hết nghèo được"", H'Tuyết chia sẻ thêm.

Em cũng cho biết, mình là con út trong nhà. Tuy nhiên, vì cuộc sống quá khó khăn nên ngay từ nhỏ, em đã theo các anh chị lên rẫy làm việc. Mùa mưa, em đi hái măng, mùa nắng đi chăn bò thuê. Có lẽ, trên những cánh đồng làng Bôn M’Hoan ngóc ngách nào cũng in đậm dấu chân chị em H'Tuyết.

H'Tuyết chia sẻ: "Nhà nghèo đông anh em, các anh chị của em chỉ được học hết cấp 1 thôi. Riêng em là con út nên được mẹ và các anh chị tạo điều kiện mới được đến trường, theo học cái chữ. Em may mắn được đi học nên em rất trân trọng điều đó và tự hứa với lòng sẽ cố gắng học tập để sau này cho mẹ một cuộc sống đầy đủ…”.

H'Tuyết, cô gái J'rai đầy nghị lực.

H'Tuyết nhớ lại, năm lên lớp 7, khi có cuộc thi viết thư quốc tế (UPU), em đã viết một bức thư với nội dung “Có một thế giới không phải chịu cảnh chia ly, không ai phải ly hôn”.

Em kể: “Em thấy một mình mẹ vừa phải làm cha, vừa làm mẹ nuôi một lúc 9 anh chị em. Đôi lúc mẹ phải nhịn cơm để có tiền gửi cho các anh chị, em ăn học. Lần tham gia cuộc thi đó, em được giải khuyến khích. Em mua cho mẹ một chiếc áo vì thấy áo mẹ đã bạc màu và vá chằng chịt. Nhưng lúc đó mẹ quát em sao không dành tiền ăn học mà mua lung tung rồi ôm em vào lòng mà khóc".

Từ đó, H'Tuyết tự hứa với mình phải học thật giỏi để không bao giờ phụ lòng của mẹ. Và sự nỗ lực của em đã được đền đáp khi 12 năm liền em đều là học sinh giỏi.

Thầy Kpă Lulp, Phó Hiệu trưởng trường PTDTNT tỉnh Gia Lai chia sẻ: “Tôi thấy em H'Tuyết là một học sinh vượt khó, học tốt có nghị lực phi thường. Mỗi lúc các bạn chơi đùa, H'Tuyết vẫn đưa sách để học và những gì không hiểu lại tự liên hệ các thầy cô để học".

"Tuy hoàn cảnh khó khăn nhưng H'Tuyết vẫn hòa đồng với bạn bè, giúp đỡ các bạn học yếu. Hiện, nhà trường đang đề xuất để em được hưởng một học bổng trị giá hơn 10 triệu đồng từ một vị giáo sư”, thầy Kpă Lulp cho biết thêm.

Nói về ước mơ trong tương lai, H'Tuyết chia sẻ: "Em mong muốn được bước chân lên giảng đường đại học và khoác chiếc áo sinh viên báo chí. Do đó, trong kỳ thi này, em đã đăng ký thi vào trường đại học KHXHNV- ĐHQG TP.HCM chuyên ngành Báo chí".

Hồ Nam

Nguồn Người Đưa Tin: http://nguoiduatin.vn/co-hoc-tro-jrai-an-rau-rung-nuoi-uoc-mo-giang-duong-bao-chi-a375164.html