Cô học trò nghèo miền núi Hà Tĩnh nuôi ước mơ trở thành bác sĩ

Trong căn nhà cấp 4 đơn sơ, những chiếc bằng khen, giấy khen của cô học trò Nguyễn Thảo Vy, học sinh lớp 9A1 Trường THCS Bồng Lĩnh (Vũ Quang, Hà Tĩnh) được treo ngay ngắn là niềm tự hào của gia đình.

Không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa, Nguyễn Thảo Vy (SN 2004, ở thôn Hà Cát, xã Đức Lạng, huyện Đức Thọ) sinh ra trong một gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Thiếu vắng hơi ấm của cha, từ nhỏ em sống với người mẹ tật nguyền do chất độc màu da cam và bà ngoại nay đã già yếu.

Không có người đàn ông trụ cột, lại không thể đi lại như người bình thường, chị Nguyễn Thị Nguyệt (SN 1971), mẹ của Vy vẫn ngày ngày cần mẫn bên chiếc máy may tại nhà để nuôi con ăn học.

Không được may mắn như bạn bè cùng trang lứa nhưng Nguyễn Thảo Vy luôn cố gắng trong học tập

Thương mẹ, thương bà, ngay từ nhỏ, Thảo Vy đã có ý thức trong việc tự học và phụ giúp công việc hàng ngày cho gia đình. Nhưng trước những thiếu thốn về vật chất, tinh thần, Vy không tránh khỏi những lúc tủi thân, chán nản, ước ao mình được đủ đầy như bạn bè.

Những lúc như vậy, Thảo Vy lại nhớ lời dặn dò của mẹ: “Nhà mình nghèo, chỉ có học mới mong thoát được nghèo thôi con ạ”, em lại càng cố gắng hơn nữa trong quá trình học tập.

Mẹ của Vy ngày ngày cần mẫn bên chiếc máy may tại nhà để nuôi con ăn học

Ngày cắp sách tới trường, chiều Vy lại đỡ đần mẹ may vá, làm việc nhà. Tối đến, em miệt mài bên những trang sách, những bài toán còn dang dở. Không có điều kiện đi học thêm, Vy chọn cho mình phương pháp tự học, tích cực học hỏi ở thầy cô, bạn bè.

Bằng những nỗ lực không ngừng trong cuộc sống và học tập, 9 năm liền, em đều đạt danh hiệu học sinh giỏi. Riêng năm học 2018-2019, em xuất sắc đạt giải ba cấp tỉnh môn Sinh học và là một trong những học sinh được Bộ Giáo dục và Đào tạo tặng bằng khen vì có thành tích vượt khó vươn lên học tốt tiêu biểu năm 2019.

Nguyễn Thảo Vy (thứ 2 từ trái sang) nhận bằng khen Bộ Giáo dục và Đào tạo tại “Liên hoan Thiếu nhi vượt khó học giỏi toàn quốc lần thứ III - năm 2019”

Vy chia sẻ: "Em luôn tự nhắc nhở bản thân phải biết chấp nhận hoàn cảnh, không tự ti mặc cảm và quyết tâm vượt lên những khó khăn, sống gần gũi và hòa đồng với bạn bè. Bên cạnh đó, phải luôn trau dồi kiến thức, giữ cho mình quyết tâm cao, vượt qua tất cả để có kết quả học tập tốt, không phụ lòng bà, mẹ, thầy cô và bạn bè, những người luôn bên cạnh, động viên, tiếp thêm động lực cho em".

Nói về ước mơ của mình, Thảo Vy cho biết, em mong rằng khi lớn lên có thể trở thành một bác sỹ giỏi để chữa bệnh cho người nghèo, giúp đỡ được nhiều hoàn cảnh khó khăn. Dù chặng đường phía trước vẫn còn rất nhiều khó khăn khi những đồng thu nhập từ nghề may vá của mẹ em gần như là không đủ, nhưng niềm hy vọng, sự quyết tâm vẫn ánh lên trong đôi mắt cô học trò đầy nghị lực này.

Những bằng khen, giấy khen được treo ngay ngắn trên tường nhà là niềm tự hào của cả gia đình

Cô Nguyễn Thị Minh Thành - Hiệu trưởng Trường THCS Bồng Lĩnh cho biết: “Hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Thảo Vy luôn nỗ lực vươn lên học tập. Em luôn năng động, sôi nổi không chỉ trên lớp học mà còn tích cực tham gia các hoạt động, công tác Đội.

Em cũng rất hòa đồng nên được thầy cô, bạn bè yêu quý. Nhà trường cũng luôn tạo điều kiện, dành tặng các suất học bổng cho Thảo Vy để động viên, giúp em vượt lên số phận, cố gắng hơn nữa trên con đường học tập”.

Nhất Giang

Nguồn Hà Tĩnh: http://baohatinh.vn/nui-hong-song-la/co-hoc-tro-ngheo-mien-nui-ha-tinh-nuoi-uoc-mo-tro-thanh-bac-si/175663.htm