Cô học trò nhỏ mong sự giúp đỡ của cộng đồng

Tai nạn giao thông ập đến khiến em Võ Thị Quỳnh Hương, học sinh lớp 11 Trường THPT Phan Chu Trinh (Phan Thiết), có thể phải bỏ dở ước mơ của mình.

Khoảng 20 giờ ngày 24-10, trên đường đi học thêm về, Hương cùng bạn đi xe máy dạo chơi thì bị một thanh niên chạy xe tốc độ cao tông phải. Nam thanh niên thiệt mạng còn Hương và người bạn được đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Hoàn cảnh của Hương rất đáng thương, nay gặp thêm tai nạn giao thông khiến tình cảnh của em càng thêm ngặt nghèo.

Hương mồ côi mẹ từ nhỏ, gia đình có 4 anh chị em đều nương tựa vào người cô làm nghề bán bánh ướt. Em còn một em trai sức khỏe không tốt, cứ đau ốm liên miên. Hai chị em Hương được một người cô nhận nuôi. Hằng ngày em phải dậy từ 3 giờ sáng để phụ cô làm bánh ướt đem ra chợ bán. Phụ giúp cô xong xuôi Hương mới đến trường.

Dù cuộc sống khó khăn, thiếu thốn đủ đường nhưng em vẫn quyết tâm học hành và học rất tốt. Em từng chia sẻ với bạn bè sẽ cố gắng học thật giỏi để thi vào ngành dược, sau này có thể chăm sóc cho em trai và trả nghĩa cho người cô đã cưu mang mình.

Em Võ Thị Quỳnh Hương vẫn đang hôn mê tại bệnh viện. Ảnh: NVCC

Em Võ Thị Quỳnh Hương vẫn đang hôn mê tại bệnh viện. Ảnh: NVCC

Mọi sự giúp đỡ cho em Võ Thị Quỳnh Hương vui lòng liên hệ trực tiếp với chị Võ Thị Sáu theo số điện thoại 0353970537; hoặc bạn đọc có thể giúp em bằng cách chuyển khoản qua số tài khoản của anh Lê Huân, do chị Sáu không có tài khoản ngân hàng.

Tài khoản: Lê Dương Xuân Huân 0621000437759 Vietcombank Chi nhánh Bình Thuận. Khi gửi xin vui lòng ghi rõ: Giúp đỡ em Võ Thị Quỳnh Hương.

THỤC ĐOAN

Nguồn PLO: http://plo.vn/ban-doc/co-hoc-tro-nho-mong-su-giup-do-cua-cong-dong-799743.html