Cơ hội chung kết AFC Cup 2019 toàn Việt

Viễn cảnh chung kết AFC Cup khu vực ASEAN toàn Việt là có nhưng cũng có thể vuột khỏi tầm tay hai đại diện Việt Nam, Hà Nội FC và B. Bình Dương.

Hai đại diện Việt Nam đang có chút lợi thế sau bán kết lượt đi AFC Cup khu vực ASEAN, nhưng gió có thể đổi chiều ở lượt về.

Ceres Negros là tập thể rất tinh quái và bản lĩnh.

Ceres Negros là tập thể rất tinh quái và bản lĩnh.

Hà Nội khi làm khách tại Bacolod đã hòa 1-1 với Ceres Negros và có chút lợi thế khi có bàn thắng sân khách. Tuy nhiên đối thủ sẽ chơi trong thế “không có gì để mất” ở lượt về, ghi được một bàn thắng rồi về đổ bê tông cũng có thể là một trong số các phương án của Ceres Negros trên sân Hàng Đẫy chiều 25-6. Ceres Negros là tập thể già dặn kinh nghiệm lại chơi rất thực dụng với dàn cầu thủ trưởng thành từ bóng đá phương Tây.

Đoàn Văn Hậu cũng khó thể hiện sự sắc nét của mình trước Ceres Negros.

Tính thực dụng của các cầu thủ Philippines thì Việt Nam cũng đã từng nhấm nháp cay đắng, đó là lần AFF Cup 2010 tuyển Việt Nam thua Philippines 0-2 ngay tại Mỹ Đình. Lần đó họ đặt “hai xe buýt” trước cầu môn Neil Etheridge và rình rập để đánh bại tuyển Việt Nam hai bàn bằng những đòn hồi mã thương. HLV Calisto suýt đánh nhau với đồng nghiệp Simon McMenemy sau trận…

Đội Ceres Negros hiện nay cũng có cách chơi tương đồng như thế, đó là dàn cầu thủ rất quái, tinh khôn, biết “chơi” tiểu xảo rất kín và hàng phòng ngự giàu kinh nghiệm.

Tô Văn Vũ (28, B. Bình Dương) trong trận tiếp PSM Makassar.

Lợi thế sân Hàng Đẫy sẽ không nhiều với Hà Nội, bởi các cầu thủ Ceres Negros rất bản lĩnh, lạnh lùng và tỉnh táo. Trước trận lượt về, Hà Nội có chút lợi thế, nhưng không quá lớn. Sợ nhất là Ceres Negros ghi bàn trước rồi…đổ bê tông.

Với B. Bình Dương, chiều 19-6 vừa qua, họ có được tí lợi thế là thắng 1-0 trước PSM Makassar trên sân nhà.

Nhưng B. Bình Dương sẽ gặp thách thức lớn ở lượt về khi sang Makasasar làm khách. Nhìn cách thể hiện của Makasar ở lượt đi cho thấy họ có ý đồ cầm hòa không bàn thắng. Nhưng mọi thứ bất thành với họ khi ở phút 80, tuyển thủ U-23 Tiến Linh vào thay Tô Văn Vũ ở phút 74 bất ngờ tỏa sáng ghi bàn duy nhất giúp B Bình Dương may mắn thắng trận.

Marc Klok chưa cho thấy "bản năng sát thủ" của mình.

PSM Makassar đang “giấu” hỏa lực của họ chờ lượt về chăng? Nhìn cách chơi của đối thủ chưa thấy hỏa lực của đại diện Indonesia này là gì. Ngay cả tay săn bàn Marc Klok cũng chơi nặng phòng ngự và thường hỗ trợ phòng ngự hơn là cố tìm bàn thắng.

Makasasar lại là đội nhất vòng bảng để bước vào bán kết khu vực chứ không phải hạng xoàng.

B. Bình Dương sẽ gặp thách thức cực lớn ở trận lượt về chiều 26-6 tại TP Makassar.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/the-thao/trong-nuoc/co-hoi-chung-ket-afc-cup-2019-toan-viet-841167.html