Cơ hội là do mình tạo ra chứ không phải do người khác mang lại

Không có chuyện ai đó lại 'dâng' cơ hội tốt cho bạn cả. Nếu bạn không chủ động tìm cơ hội cho mình thì bạn mãi là kẻ thất bại.

Cơ hội là do mình tạo ra chứ không phải do ai mang lại (Ảnh: internet)

Cơ hội là do mình tạo ra chứ không phải do ai mang lại (Ảnh: internet)

Tốt nghiệp với tấm bằng loại xuất sắc nhưng hơn một năm nay cô vẫn thất nghiệp ở nhà. Hôm nào cũng vậy hết ngủ rồi nấu ngày ba bữa cơm cho bố mẹ là xong khiến cô thấy chán nản vô cùng. Một hôm cô đi nhậu say cùng hội bạn, về nhà cô nôn thốc nôn tháo ra vườn rồi vừa cười vừa khóc nói với bà ngoại.

- Bà ơi, tại sao tụi bạn con bằng tuổi con, học lực còn kém hơn con mà chúng nó có công ăn việc làm ổn định hết, có mỗi con vẫn thất nghiệp, chưa kiếm được đồng tiền nào là sao? Con học lực xuất sắc vậy mà không công ty nào mời gọi con vậy bà? Họ thật ấu trĩ, không có con mắt nhìn người tài bà nhỉ?

- Sao con lại trách người ta, cứ ngồi chờ người khác mang cơ hội đến cho mình thế trong khi bạn bè con đã tự tạo cơ hội, việc làm cho mình rồi.

- Thì con tốt nghiệp loại xuất sắc mà. Các công ty sẽ về trường tìm những người xuất sắc mời về làm việc mà bà.

- Con muốn tìm cơ hội cho mình đúng không?

- Vâng, con muốn có cơ hội đi làm, cơ hội để thể hiện bản thân mà khó quá bà ạ.

- Con gạt bỏ ngay cái suy nghĩ chờ đợi người khác mang cơ hội đến cho mình đi. Cơ hội là phải do mình tạo ra chứ không phải do người khác mang đến. Con nộp đơn ứng tuyển vào những công ty con muốn đi. Con phải tự tạo cho mình cơ hội thì con mới tìm thấy nơi con muốn cống hiến, thể hiện tài năng của mình. Nhà tuyển dụng giờ không tin và quan trọng bằng cấp nữa đâu, con đừng nghĩ mình giỏi là được nhiều người săn đón, nhiều cơ hội mở ra.

- Vậy ư? Nếu thế con thất nghiệp mãi sao?

- Con cứ ỷ lại, ngồi chờ người khác mang cơ hội đến cho mình thì con chỉ là kẻ thất bại, ngu dốt mà thôi. Nếu con muốn một công việc tốt, mọi người phải trầm trồ trước năng lực của con thì ngày mai đi ứng tuyển đi.

- Dạ, con nghe bà vậy. Có lẽ con đã sai khi nghĩ giỏi thì người khác tự tìm đến mình.

Hơn một tháng sau khi nộp hồ sơ, đi phỏng vấn cuối cùng cô cũng được nhận vào một công ty nước ngoài làm việc. Sau hơn một năm nỗ lực làm việc cô được thăng chức và cử đi nước ngoài đào tạo. Có cơ hội tốt như vậy, cô đi ngay mà thầm cảm ơn lời bà khuyên ngày trước. Bà nói đúng, cơ hội là do mình tạo ra chứ không phải do ai mang lại. Chính vì điều đó mà giờ cô đang sống với giấc mơ, đam mê của mình.

Bài học: Muốn có cơ hội tốt thì bản thân phải biết tạo ra cơ hội bằng cách nào đó và nắm bắt nó. Đừng bao giờ để nó tuột mất và trông chờ người khác mang cơ hội đến cho mình. Bạn nên nhớ, ở đời không ai "dâng" cơm tận miệng cho bạn ăn đâu. Nếu bạn không nhanh nhạy, biết tự tạo ra cơ hội cho mình thì bạn mãi là kẻ thụt lùi, sống thiếu trách nhiệm với bản thân.

Chi Chi

Nguồn Thế Giới Trẻ: http://thegioitre.vn/song-tre/co-hoi-la-do-minh-tao-ra-chu-khong-phai-do-nguoi-khac-mang-lai-54207.html