Có khi chỉ là một ánh mắt

Hạnh phúc là gì? Đó có lẽ là câu hỏi được nhắc đến nhiều nhất trong ngày hôm nay 20-3, Ngày quốc tế hạnh phúc. Câu hỏi này có lẽ cũng có vô vàn đáp án, tựa như câu hỏi 'Tình yêu là gì?'.

Bởi lẽ, với mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi mục tiêu… điều gì được gọi là hạnh phúc cũng khác nhau.

Tác giả bài viết từng viết: “Nếu ai từng đọc tác phẩm “Nếu em không phải một giấc mơ” của tác giả Marc Levy, hẳn sẽ không thể nào quên chi tiết mỗi ngày thượng đế ban cho tất cả mọi người 86.400 USD. Đó là chi tiết về 86.400 giây đồng hồ ai cũng có được mỗi ngày… Cuộc sống cũng đã nói rằng, muốn biết giá trị thật sự của 1 năm, hãy hỏi 1 học sinh thi rớt đại học. Muốn biết giá trị thật sự của 1 tháng, hãy hỏi người mẹ đã sinh con non. Muốn biết giá trị thật sự của 1 tuần, hãy hỏi biên tập viên của 1 tạp chí xuất bản hằng tuần. Muốn biết giá trị thật sự của 1 giờ, hãy hỏi những người đang yêu chờ đợi để được gặp nhau. Muốn biết giá trị thật sự của 1 giây, hãy hỏi người vừa thoát khỏi 1 tai nạn hiểm nghèo. Muốn biết giá trị thật sự của 1/100 giây, hãy hỏi vận động viên điền kinh vừa đoạt huy chương bạc tại Olympic”.

Nhà tâm lý học nổi tiếng Maslow từng phân chia nhu cầu của con người, sau này thường được gọi là “Tháp nhu cầu Maslow”, với 5 bậc từ cao đến thấp, tạm gọi là các bậc nhu cầu, gồm sinh lý, nhu cầu an toàn, nhu cầu xã hội, nhu cầu được tôn trọng, nhu cầu thể hiện bản thân và được cống hiến cho nhân loại. Câu chuyện về hạnh phúc cũng như giá trị của thời gian, như nhu cầu của con người. Mỗi hoàn cảnh, mỗi tình huống có niềm vui, nỗi buồn và niềm hạnh phúc khác nhau. Nhưng tất cả đều có điểm chung, đó là hạnh phúc của cá nhân. Còn với hạnh phúc của một cặp đôi, một gia đình, lớn hơn là một cộng đồng?

Cũng vậy, mỗi trường hợp, mỗi cặp đôi, mỗi gia đình, mỗi cộng đồng là một câu chuyện khác. Và chủ đề của Ngày quốc tế hạnh phúc năm 2024 là “Hạnh phúc cho mọi người” với các thông điệp: Gia đình hạnh phúc là nền tảng của quốc gia thịnh vượng; Hạnh phúc sẽ tỏa sáng trong gia đình không có bạo lực; Tôn trọng, lắng nghe và chia sẻ để giữ gìn hạnh phúc gia đình.

Tại sao 20-3 được chọn là Ngày quốc tế hạnh phúc? Bởi 20-3 là ngày mặt trời ngang với đường xích đạo, nên có độ dài ngày và đêm bằng nhau. Và đó là ngày biểu tượng cho sự hài hòa, cân bằng của vũ trụ. Xuất phát từ ý nghĩa đó, không khó để mỗi người, mỗi hoàn cảnh, mỗi trường hợp đưa ra cách gọi tên “Hạnh phúc là gì” với tình huống cụ thể…

Hạnh phúc là gì, ai cũng có thể nói được với góc nhìn của mình. Song làm thế nào để có được hạnh phúc lại khác, có thể là câu hỏi vô cùng đơn giản, nhưng cũng có thể là câu hỏi rất khó trả lời. Đã có bộ phim truyền hình mang tên “Người giàu cũng khóc”. Đó là bộ phim đơn giản, dễ làm, không có những cảnh quay đắt giá… song từng làm bao gia đình Việt Nam mỗi tối đều chờ đợi đến khung giờ để xem. Bởi nó đề cập tới một khía cạnh vô cùng quan trọng của cuộc sống, đặc biệt là nền văn hóa Á Đông với quan niệm “Mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh” đã thấm sâu: Thế nào là hạnh phúc?

Hạnh phúc là gì, có lẽ xuất phát từ nhận thức của mỗi người. Người giàu có, chức sắc chưa chắc đã cảm nhận được hạnh phúc. Ngược lại, người nghèo chưa chắc đã thiếu hạnh phúc, khi họ có “Một túp lều tranh, hai trái tim vàng”. Hạnh phúc có khi đơn giản là bữa ăn hằng ngày được ngồi bên người yêu thương, trong không gian ấm áp. Hạnh phúc có khi đơn giản là được gần gũi bên cha mẹ… Hạnh phúc có khi chỉ là một ánh mắt ân cần, quý trọng thực sự, chứ không phải là ánh mắt thờ ơ, giả tạo, xem thường của những người xung quanh.

Trần Phương

Nguồn Bình Phước: https://baobinhphuoc.com.vn/news/329/155457/co-khi-chi-la-mot-anh-mat