Cô Kim Tuyến lần đầu livestream sau 'cú phốt' mạt sát học viên: 'Các bạn cứ chửi, tôi đủ bình tĩnh để chịu đựng'

Trước quá nhiều những lời chỉ trích hướng về mình sau khi clip chửi học viên là đồ 'óc lợn' vì không chịu đóng phạt 100 nghìn đồng được lan truyền, cô Kim Tuyến đã quyết định dành cả tiếng đồng hồ để đối chất trực tiếp với cộng đồng mạng.

Và trước khi trả lời những thắc mắc của cư dân mạng, cô dạy tiếng Anh khẳng định đây là livestream đầu tiên sau "cú phốt" mạt sát học viên của mình và tất cả những phát ngôn trên mạng trước đó đều là giả mạo và đoạn clip cô mặc áo đỏ để nói về "chăm chỉ phí" tại trung tâm của mình đang được lan truyền kèm theo nhiều lời chỉ trích đó thực chất đã được đăng tải một năm trước.

“Nếu các bạn muốn chửi, muốn thể hiện cảm xúc thì cứ tiếp tục, tôi đủ bình tĩnh lúc này để nghe các bạn”, cô Kim Tuyến thể hiện độ “cứng” của mình khi đối mặt với dư luận. Ảnh cắt clip.

Trong đoạn đầu livestream của mình, cô Kim Tuyến cũng thừa nhận mình đã sai khi sử dụng ngôn ngữ thiếu kiểm soát, không phù hợp trong ngữ cảnh như thế và xúc phạm bạn học viên kia. Nhưng khi bị đưa ra câu hỏi là mang danh thầy giáo, cô giáo, cô Kim Tuyến dõng dạc khẳng định: “Tôi chưa bao giờ gắn lên mặt tôi một chữ giáo viên, tôi chỉ nhận tôi với tư cách là người chia sẻ kiến thức. Tôi được gán mác cô giáo thầy, giáo nếu các bạn nhìn theo hướng tích cực thì đó là vinh dự, còn các bạn nhìn theo hướng tiêu cực thì cho rằng ‘mày đủ tư cách?’”.

- clip trần tình của cô dạy tiếng Anh "sáng" nhất mấy ngày nay. Nguồn: Asia Fever.

Và trước những câu chửi nhiều hơn là hỏi, cô Kim Tuyến bình tĩnh đáp: “Các bạn cứ cố gắng chửi nữa đi… tôi đang rất hiền trước mắt các bạn và tôi đang muốn các bạn các câu hỏi chi tiết và thể hiện sự búc xúc nhiều hơn để tôi có thể giải trình”.

Phát ngôn trong lúc nóng giận khiến cô Tuyến nhận nhiều lời chỉ trích.

Ngoài ra, trả lời cho những thắc mắc liên quan đến thông tin Trung tâm anh ngữ của mình được phát hiện là hoạt động chui, không có giấy phép, cô Kim Tuyến cho biết: “Nếu như bây giờ các bạn đặt câu hỏi là ‘bao nhiêu người đang dạy tiếng Anh ngoài kia có giấy phép?’, tôi khẳng định với các bạn rằng 99% trung tâm ngoài kia hoạt động không có giấy phép (giấy phép chính thống như các bạn mong muốn). Tôi có mở công ty, nhưng công ty của tôi hoạt động ở nhiều lĩnh vực và tôi đứng với tư cách là người chia sẻ cá nhân”.

Sau khi giải đáp rất nhiều những thắc mắc của cộng đồng mạng với những câu trả lời "thâm thúy", cô Kim Tuyến chốt lại bằng lời hứa hẹn ở livestream tiếp theo sẽ giải thích rõ hơn cho câu hỏi: “Tại sao lại có khoản phạt 100 nghìn? Cái bài giảng đó nó có gì thú vị thế? Cái thứ tiếng Anh đó có gì lạ mà phạt nhiều thế?”

Cô tiếng Anh khẳng định những clip "mặc áo đỏ" đã bị "đào mộ" đúng thời điểm gây tranh cãi.

Cô Tuyến còn hy vọng: “Thời gian tới biết đâu tôi quay trở lại để chia sẻ nhiều livestream miễn phí hơn, sau khi mà khoản phạt hành chính của tôi với các quy định của Nhà nước đã hoàn thành”.

Tuy đã thẳng thắn nhận sai và giải trình mọi câu hỏi của cộng đồng mạng nhưng có vẻ như cô Kim Tuyến vẫn phải nhận “cơn mưa gạch đá” sau những phút nóng giận của mình.

Trường mầm non bốc cháy, học sinh và giáo viên...

Bộ Giáo dục và Đào tạo cảnh báo học sinh,...

Tuyển sinh lớp 6 tại Hà Nội: Học sinh không...

Nên đọc

Kiều Phong

Nguồn Doanh Nghiệp: http://doanhnghiepvn.vn/co-kim-tuyen-lan-dau-livestream-sau-cu-phot-mat-sat-hoc-vien-cac-ban-cu-chui-toi-du-binh-tinh-de-chiu-dung-d126710.html