Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội): Ai đang tiếp tay cho vi phạm?

Theo phản ánh, hàng loạt công trình xây dựng trên đất công, hàng nghìn m2 ao hồ bị san lấp nhưng UBND xã Cổ Loa (Đông Anh, Hà Nội) lại dường như tỏ ra 'thờ ơ' với vi phạm.

Báo Công lý & Xã hội nhận được thông tin phản ánh của bạn đọc về tình trạng vi phạm trong quản lý, sử dụng đất tại xã Cổ Loa (Đông Anh - Hà Nội). Các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng (TTXD), sử dụng đất sai mục đích diễn ra trên diện tích hàng nghìn m2 tại nhiều thôn trên địa bàn xã gây bức xúc trong nhân dân.

Theo thông tin phản ánh, những vi phạm này không chỉ dừng lại ở việc chở đất thải, phế liệu lấp một nhánh của sông Hoàng Giang rộng hàng nghìn m2 tại xóm Trại, thôn Cầu Cả mà còn dần tiến tới cách trụ sở UBND xã Cổ Loa chỉ vài trăm mét nhưng vẫn chưa được các cơ quan chức năng xử lý theo quy định pháp luật, vi phạm mới tiếp tục phát sinh tại thôn Nhồi Trên.

Trụ sở UBND xã Cổ Loa chỉ cách địa điểm vi phạm vài trăm mét nhưng vẫn chưa được xử lý theo quy định pháp luật, vi phạm mới đã lại tiếp tục phát sinh

Trụ sở UBND xã Cổ Loa chỉ cách địa điểm vi phạm vài trăm mét nhưng vẫn chưa được xử lý theo quy định pháp luật, vi phạm mới đã lại tiếp tục phát sinh

Chủ đầu tư ngang nhiên “hô biến” các khu đất công do xã quản lý thành các nhà xưởng để sản xuất, kinh doanh kiếm lời gây thất thoát thuế Nhà nước. Thậm chí, một số gia đình còn “khéo léo” làm được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Họ lập xưởng, xây kho, làm nhà trên diện tích đất xã quản lý để thoải mái sản xuất. Từ đó tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ, ảnh hưởng tới sức khỏe và đời sống của nhân dân.

Ngay sau khi nhận được phản ánh, phóng viên (PV) đã đến các địa điểm được phản ánh tại xã Cổ Loa để ghi nhận thực tế, tại khu vực Ao Xóm, thôn Nhồi Trên có hàng loạt kho, nhà xưởng sản xuất được xây san sát nhau, nằm ngay sát mặt đường.

Hàng nghìn m2 ao hồ giáp sông Hoàng Giang tại xóm Trại, thôn Cầu Cả, xã Cổ Loa đã bị san lấp

Trong vai người có nhu cầu mua đất tại khu vực Ao Xóm, PV được một chủ nhà vừa hoàn thiện nhà cho biết: “Đất này không có giấy tờ hợp pháp nên không thể làm sổ đỏ vì đây là đất được công hữu vào hợp tác xã, thuộc quản lý của xã. Muốn xây được nhà, nhà xưởng ở đây cũng không hề đơn giản. Nếu không có mối quan hệ không thể xây được vì thanh tra xây dựng đi kiểm tra suốt”.

Bà chủ nhà còn nói rằng: “Đất này chị mua của ông Chính, Bí thư thôn với giá hơn 300 triệu đồng. Chị lại là bạn thân của chị Lương Chủ tịch xã mà còn bị kiểm tra nên khó xây lắm” (?).

Ngoài ra, tại thôn Nhồi Trên, xã Cổ Loa còn có hàng loạt kho, nhà xưởng sản xuất đồ gỗ của Công ty TNHH Gỗ Loa Thành được xây trên đất nông nghiệp từ nhiều năm nay nhưng vẫn chưa được xã Cổ Loa và các cơ quan chức năng huyện Đông Anh xử lý theo quy định.

Hàng loạt nhà xưởng của Công ty Gỗ Loa Thành mọc tại cánh đồng thách thức pháp luật

Theo ghi nhận của PV, tại khu hồ được phản ánh là một nhánh của sông Hoàng Giang tại xóm Trại, thôn Cầu Cả, một hồ lớn giáp với sông Hoàng Giang đã bị lấp gần hết, đất, gạch, đá, phế liệu xây dựng vương vãi nằm ngổn ngang khắp nơi.

Đáng chú ý, bên ngoài khu đất lấp hồ rộng hàng nghìn m2 có hàng rào, cổng ra vào quây tôn kín mít, bên trong khu đất trồng một số cây lâu năm, vật liệu xây dựng, cống thoát nước được chủ công trình sắp xếp gọn gàng ngăn nắp giống như một dự án lớn sắp được triển khai.

Hàng loạt kho, nhà xưởng đang hoạt động trên khu đất do xã Cổ Loa quản lý tại thôn Nhồi Trên, xã Cổ Loa (Đông Anh – Hà Nội)

Trao đổi với PV về thông tin phản ánh các công trình vi phạm Luật Đất đai, TTXD trên địa bàn xã Cổ Loa như trên chưa được xử lý theo quy định, ông Nguyễn Kim Nhật - Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Loa thản nhiên trả lời: “Khu hồ được phản ánh tại Xóm Trại, Thôn Cầu Cả, giáp với sông Hoàng Giang vẫn giữ nguyên hiện trạng của 2, 3 năm trước. Khu vực này trước đây được UBND xã Cổ Loa cho hộ ông Thắng thuê thầu nhưng cách đây khoảng 3 năm đã thanh lý hợp đồng và chuyển hồ sơ lên huyện tổ chức đấu thầu. Hiện nay, khu ao hồ này do UBND xã quản lý nhưng hộ ông Thắng tiếp tục trông coi”.

Khi PV đề nghị ông Nhật cung cấp hồ sơ liên quan tới việc cho ông Thắng thuê thầu khu vực này thì ông Nhật từ chối với lý do đã thanh lý hợp đồng và không có việc lấp hồ dù PV nhiều lần đề nghị vị này xem clip PV ghi nhận thực tế.

Đối với các trường hợp xây dựng, sử dụng đất làm kho, nhà xưởng đang sản xuất tại khu vực Ao Xóm, thôn Nhồi Trên, ông Nhật khẳng định là đất của người ta, PV muốn tìm hiểu về nguồn gốc thì xuống hỏi các hộ dân.

Chỉ tới khi PV khẳng định đã xác minh các hộ đang sử dụng đất tại khu vực Ao Xóm, thôn Nhồi Trên và thông tin phản ánh là chính xác; các hộ dân đang xây dựng trên đất do UBND xã quản lý, lúc này vị Phó Chủ tịch UBND xã Cổ Loa phụ trách mảng đất đai, đô thị vẫn bình thản trả lời: “Để tôi cho anh em kiểm tra lại, làm việc với các hộ đã. Biết đâu họ lại có giấy tờ gì đó chứng minh được nguồn gốc đất khi đó phải báo cáo huyện. Giấy tờ của người ta cất trong nhà làm sao tôi biết được”.

Khi PV đề nghị ông Nhật thông tin về trường hợp kho, nhà xưởng của Công ty TNHH Gỗ Loa Thành xây dựng trên đất nông nghiệp, ông Nhật thẳng thừng: “Công ty này được xây dựng hơn 20 năm rồi, tôi không biết đâu”.

PV đề nghị được tiếp cận các văn bản pháp lý về nguồn gốc đất, biên bản xử lý vi phạm của các trường hợp được phản ánh nhưng ông Nhật từ chối cung cấp thông tin và hẹn sẽ thông tin sau.

Tuy nhiên sau nhiều ngày chờ đợi, liên hệ, PV vẫn không nhận được bất kỳ thông tin phản hồi nào từ UBND xã Cổ Loa.

Dư luận hoài nghi đặt câu hỏi, phải chăng UBND xã Cổ Loa đang cố tình “né” cơ quan báo chí nhằm che đậy sự thật về sự buông lỏng quản lý hay bao che, tiếp tay cho vi phạm?

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc.

Quốc Thái

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/congly-24h/co-loa-dong-anh-ha-noi-ai-dang-tiep-tay-cho-vi-pham-39591.html