Có một Hà Nội thật bình dị trong ngày Tết Độc lập

Không giống như Hà Nội của những ngày thường với sự vội vã, với khói bụi và tắc đường, Hà Nội ngày hôm nay thật bình dị, dịu dàng nhưng cũng tràn đầy niềm tự hào và tin yêu.

Sáng ngày Quốc khánh 2-9, phố phường Hà Nội không còn đông đúc, chật chội như mọi khi nữa mà thay vào đó chỉ còn lác đác vài người với một vẻ bình yên đến lạ.

Ngã tư Chùa Bộc - Thái Hà thưa vắng hơn mọi ngày.

Người dân khắp nơi đổ về Quảng trường Ba Đình, nơi mà 73 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn độc lập, khai sinh ra nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa (2/9/1945 – 2/9/2018).

Không ít người đã lặn lội từ xa để cùng nhau tề tựu về Quảng trường Ba Đình lịch sử viếng lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Lực lượng công an được bố trí khắp nơi trên các tuyến phố trọng điểm của Thủ đô để hướng dẫn, bảo vệ an toàn cho người dân trong những ngày nghỉ lễ.

Trên các con phố cổ, nhiều cụ già, người thì đọc báo, người thì cùng nhau ngồi hàn huyên tâm sự và nhìn ngắm đường phố xung quanh.

Nhiều cặp đôi đã tranh thủ ngày nghỉ lễ để chụp ảnh cưới trong không khí vắng vẻ. Trong ảnh là các cặp đôi đang chụp ảnh tại phố "Tây" Tạ Hiện.

Cờ đỏ sao vàng rực rỡ tung bay trên phố Lý Nam Đế.

Cờ đỏ sao vàng tung bay trước một căn nhà nằm cạnh đường tàu trên phố Phùng Hưng.

Nhịp sống của người dân chậm rãi hơn những ngày thường.

Phố phường Hà Nội êm ả, nhẹ nhàng trong sắc đỏ của lá cờ Tổ quốc.

Đối với đa số người dân Thủ đô, hơn cả ý nghĩa là một ngày lễ, ngày Quốc khánh bao giờ cũng là ngày đặc biệt. Đặc biệt không chỉ vì cờ, hoa, biểu ngữ rực rỡ và các điểm văn hóa, văn nghệ diễn ra trên từng tuyến phố, mà ngay ở trong lòng người dân, ngày mùng 2-9 đã thực sự trở thành ngày Tết.

Một hình ảnh rất "Hà Nội" trong ngày Tết Độc lập.

Cụ ông đọc báo trong tiết trời dịu mát của mùa thu tháng 9.

C.Trung - D.Tiến

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/co-mot-ha-noi-that-la-trong-ngay-tet-doc-lap-508660/