Hôm nay (30/4), ngày cả nước được nghỉ mừng ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Vì trước đó là 2 ngày nghỉ cuối tuần nên người Hà Nội sẽ đi nghỉ cùng gia đình, còn người ngoại tỉnh sẽ tranh thủ về quê. Vì thế mà Hà Nội có một vẻ khác hẳn, không khác mấy so với những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán.
VnMedia ghi lại một số hình ảnh vào sáng ngày 30/4:
Ngã tư Giảng Võ - Đê La Thành, một điểm nghẽn gần như quanh năm của Hà Nội đã vô cùng vắng vẻ vào lúc 9 giờ sáng ngày 30/4.
Cả một ngã tư rộng lớn chỉ có loáng thoáng người qua lại
Ngã tư Láng Hạ - Thái Hà cũng tương tự, vắng vẻ một cách lạ thường
Phố Giảng Võ đường vắng vẻ, cờ Tổ quốc được treo trang trọng, các cửa hàng đóng cửa im lìm khiến người ta có cảm giác như dịp đầu năm mới
Ngã tư Chu Văn An - Trần Phú vắng lặng ngày 30/4 khiến ai đi qua đây cũng có cảm giác nhẹ nhàng, thích thú
Ngược lại, ở khu vực Văn Miếu Quốc Tử Giám, khách du lịch đổ về rất đông khiến ngã tư chật cứng
Bên trong cổng Văn Miếu, người dân xếp hàng dài chờ mua vé tham quan
Nhiều người nhân dịp được nghỉ lễ đã đưa con em đến khu di tích này
Người dân xếp hàng dài vào viếng Lăng Bác nhân ngày Thống nhất đất nước
Chen nhau chật như nêm ở lối vào Công viên Thủ Lệ
Xuân Hưng