Có một tình yêu với Biên Hòa thật đẹp!

Ông nội tôi đã ở Biên Hòa đến nay được 64 năm. Căn nhà nhỏ mặt đường quốc lộ 1, bây giờ có tên là Nguyễn Ái Quốc là nơi tôi sinh ra và bắt đầu những năm tháng tuổi thơ. Những bước đi chập chững đầu tiên tôi không nhớ rõ nhưng sâu thẳm trong ký ức, tôi đã có biết bao ngày tốt đẹp với người thân, những người bạn, những tình cảm, tình yêu, biết bao kỷ niệm đáng nhớ với Biên Hòa mà tôi không thể nào quên được.

Một góc Công viên Nguyễn Văn Trị (TP Biên Hòa).

Biên Hòa là vùng đất giàu truyền thống, văn hóa thể hiện rõ nét đặc trưng của vùng đất Nam bộ. Thuở nhỏ, tôi học mẫu giáo và tiểu học ở trường gần nhà, đi vài bước là tới. Những con chữ, con số ê a bắt đầu trên đôi môi, tôi biết yêu quê hương từ đó. Vào trang giấy trắng học trò, những giờ ra chơi, tiếng trống trường suốt bao năm tháng, tôi dần lớn lên. Khi lên trung học, tôi học ở trường ngay trung tâm thành phố, hằng ngày đến lớp với niềm hãnh diện là học sinh trường trung học cơ sở lá cờ đầu của tỉnh. Nhớ như in, năm lớp 6 và năm lớp 8, đi tập xếp hình và xếp chữ phục vụ cho lễ khai mạc đại hội thể dục thể thao của tỉnh, tôi đã phải thức dậy từ 4 giờ sáng cho kịp có mặt ở Sân vận động Đồng Nai. Hơi sương sớm khi bình minh lên từ đầu hẻm bước ra đến từng con đường, ngõ ngách, hàng cây xanh hai bên tạo nên sự dịu mát nhè nhẹ trong tim tôi. Hít thở không khí trong lành của ngày mới ấy, tôi dần quen đến mức thân thuộc với vùng đất anh dũng trong đấu tranh, anh hùng trong lao động. Rồi nhớ, những lần cùng bạn bè đi dạo một vòng khắp thành phố bằng xe đạp cọc cạch từ nhà đến quảng trường tỉnh, qua dốc phía trước Trường Ngô Quyền, vòng xoay bùng binh ngã năm Biên Hùng, nhà thờ Biên Hòa, cù lao Sông Phố, Công viên Nguyễn Văn Trị... Nhớ những buổi chiều ngồi ghế đá công viên hay tản bộ lang thang trên phố mỗi khi chiều xuống đêm về.

Tôi cùng gia đình, có ba mẹ sống ở xứ đạo, nên mỗi khi cuối năm, nhất là những ngày Noel đến, tôi lại thấy Biên Hòa đẹp từ ánh sáng trang trí cho mùa giáng sinh. Từng giáo xứ, giáo họ, từng nhà giáo dân cũng cố gắng chuẩn bị giăng những dây đèn, dây chớp tạo nên cho Biên Hòa - Đồng Nai sáng lung linh. Đặc biệt, là khu Tân Mai, Hố Nai, Gia Kiệm... Từ nhà tôi, cứ đi thẳng là sẽ thấy, bắt đầu là các xứ Ba Đông, Kim Bích, Hòa Hiệp, Nam Hải, Kẻ Sặt, rồi Hà Nội, Thánh Tâm. Bấy nhiêu thôi cũng tạo cho nơi tôi sống và gắn bó một nét riêng rất đặc biệt.

Và như thế, Biên Hòa từng ngày vươn lên một sức sống mới. Sức sống của một thành phố năng động, sáng tạo và nghĩa tình. Nhiều khu công nghiệp mọc lên, nhiều con đường mới, điểm sáng tô đậm cho đô thị đang trên tầm cao. Tôi còn nhớ, thời kỳ những năm 2000, lúc đó, thành phố bắt đầu mở rộng quốc lộ 1, đoạn đi qua nhà tôi. Đến nay, Biên Hòa đã thật sự khoác lên mình tấm áo mới, trở thành một trong những thành phố năng động của phía Nam. Đường phố dường như rộng và đẹp hơn, hệ thống giao thông được triển khai nhiều hơn, trong đó có công trình cầu vượt và hầm chui ngã tư Vũng Tàu, hầm chui ngã tư Tam Hiệp, hầm chui ngã tư Tân Phong. Nhiều tòa nhà cao tầng mọc lên dọc hai bên đường Võ Thị Sáu. Đứng ở nhà thủy tạ trên sông Đồng Nai, đoạn trước trụ sở Ủy ban nhân dân tỉnh, tôi cảm thấy xôn xao trong lòng, gió thổi miên man và dòng sông hiền hòa chảy như lời tâm sự: “Biên Hòa quê tôi thật đẹp biết bao!”

Tôi yêu Biên Hòa đến vậy. Thành phố cho tôi nhiều điều từ gia đình, những người bạn, người em thân quen, tôi trân quý và thương mến. Mỗi ngày, tôi cặm cụi viết văn, làm thơ, từ cảm xúc dạt dào nhất và mỗi ngày mỗi gắn bó hơn, khăng khít hơn với thành phố này bằng một tình cảm sâu lắng và tha thiết nhất.

Ước mong, Biên Hòa - Đồng Nai mỗi ngày mỗi đẹp hơn, giàu mạnh hơn, từng bước đi lên xứng tầm hơn nữa để tôi luôn ghi nhớ tận sâu trong lòng và luôn tự hào là người Biên Hòa và từ đây thành phố chắp cánh cho từng ước mơ bay cao.

Nói sao cho hết tình yêu với Biên Hòa, bởi qua tình yêu này, mỗi sáng thức dậy, tôi luôn có niềm vui, niềm lạc quan, tích cực. Tôi có một tình yêu với Biên Hòa thật đẹp!

Trần Huynh Quỳnh

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/vanhoa/201811/cuoc-thi-viet-bien-hoa-dong-nai-trong-toi-co-mot-tinh-yeu-voi-bien-hoa-that-dep-2922130/