Có một 'trời Âu' giữa lòng Hà Nội

Những ngày này, dọc 'con đường tình yêu' nằm trong khuôn viên Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, hàng cây lộc vừng đang mùa thay lá từ xanh biếc sang vàng, đỏ cam đã tạo nên một khung cảnh quyến rũ như 'trời Âu'. Nơi đây này đã và đang trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều bạn trẻ để lưu lại những khoảnh khắc giao mùa của đất trời Hà Nội.

 Vào khoảng tháng 2 đến tháng 3 dương lịch, những cây lộc vừng thi nhau thay lá từ màu xanh biếc chuyển sang vàng xao xuyến rồi đến màu đỏ quyến rũ.

Vào khoảng tháng 2 đến tháng 3 dương lịch, những cây lộc vừng thi nhau thay lá từ màu xanh biếc chuyển sang vàng xao xuyến rồi đến màu đỏ quyến rũ.

Dọc “con đường tình yêu” nằm trong khuôn viên Trường Đại học Sư Phạm Hà Nội, hàng cây lộc vừng đang mùa thay lá từ xanh biếc sang vàng, đỏ cam đã tạo nên một khung cảnh quyến rũ như “trời Âu”.

Những chiếc lá lìa cành để nhường chỗ cho những chồi non sắp nở tạo thành một thảm đỏ trên "con đường tình yêu"

Khung cảnh lá vàng rơi như ở "trời Âu" trên "con đường tình yêu" đã và đang trở thành điểm đến lý tưởng của nhiều bạn trẻ để lưu lại những khoảnh khắc giao mùa của đất trời Hà Nội.

M.Q

Nguồn LĐTĐ: http://laodongthudo.vn/co-mot-troi-au-giua-long-ha-noi-87367.html