Cỏ Mỹ dẫn lối vào vòng lao lý

Chỉ vì muốn thử cảm giác lạ từ 'cỏ Mỹ' mà bị cáo Hòa đã đánh mất cả một tương lai tươi đẹp phía trước của mình. Đứng trước bục khai báo, Hòa tỏ ra ăn năn hối hận nhưng mọi thứ đã quá muộn màng.

Trước đây, thuốc lào Ả rập hay còn gọi là shisha từng được xem là thứ kích thích thời thượng của giới trẻ. Giờ đây làn khói tù mù đủ mùi vị ấy đã lỗi thời, dân chơi chuyển sang các thứ tiêu khiển khác: hít khí cười (hay bóng cười), hút cỏ Mỹ để nhanh…“đi mây về gió”.

Đắm chìm trong cơn đê mê của “cỏ Mỹ’, thú chơi vô bổ này của giới trẻ không có gì mới mẻ nhưng việc quá lạm dụng nó đã khiến không ít phiền phức cho xã hội, thậm chí nhiều án mạng xảy ra có sự “tiếp tay” của chất gây ảo giác này.

Gọi là cỏ Mỹ bởi nó có xuất sứ từ nước Mỹ, vốn là một hỗn hợp thực vật được sao khô, cắt nhỏ, được tẩm ướp một số hóa chất cho cảm giác giống như cần sa. Loại hỗn hợp này được cuốn vào giấy rồi hút như hút thuốc lá.

Theo các chuyên gia, "cỏ Mỹ" chứa XLR-11 là chất gây nghiện thuộc dạng cần sa tổng hợp (có chứa các chất như spice, K2, Potpourri). Được đánh giá là một loại ma túy cực mạnh, nguy hiểm hơn cả cần sa. Khiến người sử dụng rối loạn về cảm xúc, tức người bệnh có những lo lắng, căng thẳng, đặc biệt là có những ảo giác (nghe thấy tiếng nói xúi giục trong đầu, nghĩ mình bị ai đó theo dõi, truy sát...) gây nguy hại cho bản thân và mọi người xung quanh.Do đó Bộ Y tế đã đưa cỏ Mỹ vào danh mục các chất ma túy từ ngày 1/2/2016.

Thời gian qua, trên các phương tiện báo chí, trang mạng xã hội tràn ngập nhiều bài viết, hình ảnh về những kẻ ngáo đá. Có người leo lên mái nhà vì nghĩ mình là chim hay nằm giữa sân tập bơi bởi cho rằng mình là cá. Nguy hiểm hơn là những đối tượng ngáo đá ra tay giết người trong trạng thái loạn thần.

Cỏ Mỹ gây hiệu ứng kích thích trên hệ thần kinh mạnh hơn so với cần sa nên được ưa chuộng hơn và cũng gây tác hại nặng nề hơn; khả năng gây nghiện của cỏ Mỹ được cho là cao hơn so với cần sa và tác hại trên hệ thần kinh, gây loạn thần (ảo giác, hoang tưởng, đây mây về gió) cũng cao hơn cần sa.

Bị cáo Huỳnh Tấn Hòa tại phiên xét xử

Mới đây, TAND tỉnh Thừa Thiên Huế đã đưa ra xét xử vụ án “Giết người” mà nguyên nhân xuất phát từ việc bị cáo sử dụng cỏ Mỹ dẫn đến hoang tưởng.Ảo giác do cỏ Mỹ gây ra đã biến Huỳnh Tấn Hòa (SN 1995; trú tại TP.Huế) từ một người hiền lành, thật thà thành con quỷ giết người trong nháy mắt.

Hòa là hàng xóm láng giềngvà từng là học trò của anh Phan Dũng Minh. Khi học hết lớp 9, hắn được ba mẹ gửi gắm cho a Minh để học nghề thợ may. Hai năm sau, khi tay nghề cứng cáp hắn xin vào làm việc tại Công ty may Quốc Thắng.

Do không nhận thức được mức độ nguy hiểm của “cỏ Mỹ”, khi được bạn bè “rỉ tai” món hàng tiêu khiển mới cùng với những lời mời “có cánh” của các đối tượng chuyên buôn bán mặt hàng này. Hòa quyết định tìm đến cỏ Mỹ để thử xem cái cảm giác đỉnh cao phê pha ra làm sao dần dà thành nghiện.

Ban đầu chỉ cần hai đến ba sợi nhỏ là Hòa đã có thể “đứ đừ” trong cơn phê. Và cơn phê kèm theocảm giác ảo cực mạnh, hoang mang lo lắng rồi bồng bềnh, tùy vào tâm trạng lúc sử dụng khói cỏ sẽ dẫn dắt đến những hành vi mất kiểm soát kéo dài hàng giờ sau đó.

Đầu óc Hòa theo làn khói mà bỗng nhiên hưng phấn, không biết gì và chỉ biết nhảy nhót, la hét theo tiếng nhạc thật to. Có lần Hòa đập phá tan tành bàn ghế, đập vỡ ti vi.

“Khi ấy nhìn cái gì cũng khác, không biết sợ, trong đầu thì như có ai đó nói chuyện, xúi giục mình; chỉ nhìn người khác làm hành động bình thường thôi cũng nghĩ là họ đang truy sát mình rồi phản kháng lại”-bị cáo Hòa trình bày tại Tòa.

Sau thời gian dài sử dụng chất kích thích này, Hòa nhiều lần nghe bên tai có tiếng người nói giết ba mẹ của mình. Khi nghe anh Minh nói chuyện ở nhà anh Minh thì Hòa cho rằng anh Minh đang gọi người đến để truy sát gia đình mình nhằm mục đích chiếm đoạt đất đai.

Do đó, khoảng 8 giờ ngày 15/11/2018, Huỳnh Tấn Hòa tay phải cầm theo 01 cây búa bằng kim loại dài 35cm, cán bằng gỗ hình trụ tròn màu xám; tay trái cầm một thanh kim loại dài 70cm, đi qua nhà anh Minh. Thấy Hòa đi vào, anh Minh đang ngồi ở bàn máy may nhìn ra và hỏi: “Có chi rứa cu Nhỏ” (tức Hòa), anh Minh đứng dậy bỏ đi lên phòng khách, Hòa đi đến gần anh Minh và nói: “Vì răng ngày mô mi cũng đòi chém giết ba mẹ tau”.

Khi cách khoảng 01 mét thìHòa cầm búa ở tay phải đánh vào phía trước vùng trán anh Minh. Bị đánh trúng bất ngờ, anh Minh bỏ chạy ra hướng cửa, Hòa chạy rượt theo đánh tiếp một cái trúng vào đỉnh sau đầu bên trái và xuống phần mềm ở lưng bên vai trái của anh Minh.

Trên đường bỏ chạy, anh Minh và Hòa đều vấp ngã trên đường ngõ 22 kiệt 254 Phan Chu Trinh. Anh Minh bị đuối sức do choáng mất máu, ngồi tựa vào cột trụ điện thì Huỳnh Tấn Hòa cầm búa đi đến tiếp tục đánh vào đầu nhưng anh Minh đưa chân lên đỡ được. Lúc này,Hòa được người dân can ngăn còn anh Minh được người nhà đưa đi cấp cứu.Sau thời gian điều trị tại bệnh viện, anh Minh được xuất viện với tỷ lệ tổn thương chung cơ thể là 32%.

Tại bản Giám định pháp y tâm thần số 227/KLGĐTC xác định, thời điểm gây án Hòa bị mất khả năng nhận thức và khả năng điều khiển hành vi. Rơi vào trạng thái loạn thần cấp do hoang mang, ảo giác chi phối trong rối loạn tâm thần và hành vi do sử dụng các chất tác động tâm thần khác (XLR-11), trạng thái hỗn hợp (F19.56).

Tại phiên Tòa, Hòa tỏ ra năn năn hối lỗi về hành vi của mình nhưng có lẽ mọi thứ đã quá muộn. HĐXX nhận định, hành vi nêu trên của Huỳnh Tấn Hòa thể hiện tính chất côn đồ, coi thường pháp luật, coi thường tính mạng của người khác đã phạm vào tội “Giết người” thuộc trường hợp tăng năng định khung là “có tính chất côn đồ” được quy định tại điểm n, Khoản 1, Điều 123 của Bộ luật Hình sự nên cần phải cách ly khỏi xã hội một thời gian để răn đe.

Bóng cười, ma túy, cỏ Mỹ…đã tàn phá sức khỏe, hủy hoại tương lai của Hòa cũng như biết bao nhiêu người trẻ hiện nay. Nhưng dường như họ vẫn bị ma lực của các chất kích thích cuốn vào những trò chơi cảm giác ảo để rồi nhận lấy những hậu quả đắng cay. Bản án 8 năm tù mà Tòa đã tuyên dành cho bị cáo Hòa thể hiện sự nghiêm minh của pháp luật. Giá như Hòa biết kiềm chế bản thân, không sa ngã đi theo thứ “cỏ Mỹ” chết người ấy thì giờ đây hắn đã có một tương lai tươi sáng khác phía ngoài song sắt…

Anh Vũ

Nguồn CL&XH: https://conglyxahoi.net.vn/con-duong-hoan-luong/chuyen-nguoi-trong-cuoc/co-my-dan-loi-vao-vong-lao-ly-32308.html