Cô nàng 9x tiết lộ 'tất tần tật' bí kíp SỐNG ẢO ở nơi xanh ngút ngàn Côn Minh – Lệ Giang – Shangri La

Địa điểm cô nàng Huyền Trang (sinh năm 1992, Hà Nội) lựa chọn trong chuyến đi tháng 8 vừa rồi là cung Vân Nam: Côn Minh – Lệ Giang – Shangri La (Trung Quốc). Trở về sau chuyến đi, Huyền Trang đã 'gom một núi' bí kíp rất hữu ích cho ai có ý định đi tour này.

Đắm mình ở nơi “tiên cảnh”

Chia sẻ với PV Em Đẹp, Huyền Trang cho biết lý do Trang chọn địa điểm Vân Nam vào thời điểm này là thời tiết đẹp, mát mẻ. Trong khi một số nơi khác Trang muốn đi như Thái Lan, Hong Kong, Đài Loan… đều đang thời điểm tháng mưa bão.

Một lý do khiến Trang quyết định lên đường ngay là do cô nàng muốn được tận mắt chiêm ngưỡng núi tuyết Ngọc Long vì “chưa bao giờ được thấy tuyết thật”.

“Vì không biết tiếng Trung và nhát, nên mình không dám tự đi mà lựa chọn đi tour. Nhưng sau khi đi về mình thấy đây là lựa chọn đúng đắn”, Trang nói.

Tuy đi tour nhưng trước khi đi, Trang cũng tìm hiểu rất nhiều thông tin, những bài review đi tự túc cung Côn Minh – Lệ Giang – Shangri La. Thời tiết 3 địa điểm trên bốn mùa mát mẻ, dễ chịu, do nằm trên độ cao tầm 1500m. Thời tiết mát mẻ sẽ tăng dần theo thứ tự Côn Minh (1500m) - Lệ Giang (2100m) – Shangri La (3100m). Mọi thứ hiện lên trong tâm trí của cô nàng đều có màu xanh ngút ngàn.

Với Trang, Côn Minh được coi như thành phố đáng sống vì thời tiết quá đẹp, không giá lạnh trong mùa đông và không nóng bức vào mùa hè, nhiệt độ trung bình tầm 15 - 22 độ C. Côn Minh là thủ phủ của Vân Nam, cung cấp 80% hoa quả cho cả nước, các hàng quán đều bán bạt ngàn các loại quả.

Khi đến thành cổ Lệ Giang – nơi được mệnh danh là Venice Phương Đông , Trang đã bị cảnh đẹp nơi này gây “tương tư”.

Những ngôi nhà vẫn giữ được kiến trúc cổ kính cách đây ngàn năm, con đường lát đá nhỏ hẹp cùng những con kênh nhỏ chạy dọc phố cổ, xen hoa lá ngập tràn.

Hai bên đường toàn là những cửa hàng đầy màu sắc, bán đồ lưu niệm địa phương từ váy áo, vòng vèo, giày dép, trống, rồi bạt ngạt là đồ ăn vặt, hoa quả, các loại thịt, bánh trái, trà… Buổi tối ở Lệ Giang cũng rất sầm uất, đông đúc, các quán ăn, cafe nhạc sống, bar, rất đông và có cả thả đèn hoa đăng.

Thứ gây thương nhớ nhất ở Lệ Giang đối với Trang là bài Xiao Bao Bei. Đi dọc phố qua các cửa hàng trống hầu như mở bài này và gõ trống theo giai điệu bài này. Thật sự gây ấn tượng sâu sắc, về nhà Trang đã để bài hát này thành nhạc chuông.

Điểm đến cuối cùng là Shangri La, một huyện thuộc châu tự trị dân tộc Tạng. Không gian ở đây mang nét cổ kính, trầm mặc. Shangri-La chính là “thung lũng huyền thoại” được nhắc đến trong tác phẩm để đời của James Hilton - Lost Horizon (Đường chân trời đã mất).

Nơi không thể bỏ qua khi tới đây là tu viện SongZanLin. Tu viện nằm trên độ cao 3200m, là tu viện Phật giáo Tạng lớn nhất vùng Vân Nam. Tu viện nổi bật với sắc vàng rực rỡ, tập trung nét văn hóa tiêu biểu của người Tạng, lối kiến trúc Tạng với những bức tượng Phật khổng lồ.

Quảng trường Quy Sơn tập trung đông đúc người Tạng nhảy múa hát ca. Ở đây cũng có cho thuê trang phục của người Tạng, bò Yak trắng và chó Ngao để chụp ảnh.

Thung lũng Lam Nguyệt ngay dưới chân núi Ngọc Long, được mệnh danh là tiểu Cửu Trại Câu thu nhỏ. Màu nước xanh lam ở đây đẹp như cổ tích.

Đường đi Khe Hổ Nhảy với cảnh núi rừng vô cùng hùng vỹ, những cảnh Trang mới chỉ thấy trên phim, chưa từng thấy ngoài đời thực. “Vài tấm ảnh không thể lột tả được vẻ đẹp, chỉ có thể ngắm tận mắt, hòa mình vào sự hùng vĩ của thiên nhiên rồi ghi nhớ trong lòng”, Trang nhớ lại.

Một số lưu ý “bỏ túi”

Trở về sau chuyến đi, điều duy nhất Trang tiếc nuối là không được lên độ cao hơn 4000m ở núi tuyết Ngọc Long để ngắm tuyết. Thời tiết tuy không mưa, nhưng đúng ngày đi núi tuyết mây mù nên không thể nhìn thấy đỉnh Ngọc Long Tuyết Sơn.

Tổng thiệt hại cả chuyến đi là 25 triệu đồng (tiền Việt). Trong đó, tiền tour + tip hướng dẫn viên là 20,3 triệu đồng. Trang đã có một “núi kinh nghiệm” đi tour Côn Minh – Lệ Giang – Shangri La dành cho những ai có ý định tới đây.

Nên đi theo tour thay vì tự túc

Theo đánh giá của Trang, nếu ai có ý định đi Côn Minh – Lệ Giang – Shangri La thì nên đi tour thì đường đi rất xa, di chuyển nhiều, chưa kể tới các điểm du lịch phải đi bộ “rã cẳng”.

Mặc dù có một hướng dẫn viên Việt Nam, một hướng dẫn viên Trung Quốc nói tiếng Việt đi cùng mà đi đến bất cứ vùng nào cũng phải có thêm hướng dẫn viên địa phương nữa. Nếu không biết chút tiếng Trung mà đi tự túc và không có sức khỏe thật tốt thì có lẽ chuyến đi sẽ trở thành “thảm họa”.

“Tour tổ chức khá tốt, tuy cũng có điểm không hài lòng nhưng không đáng kể. Đồ ăn vùng này cũng không khó ăn, không quá nhiều dầu mỡ và cay nóng. Trong các bữa ăn đều có rau luộc, canh rau nên không ngán”, Trang cho biết.

Chuẩn bị sức khỏe tốt và áo ấm

Dù có thời tiết rất đẹp nhưng bởi các địa điểm xa, di chuyển, đi lại, đi bộ cực nhiều nên những ai có ý định đi tour này cần phải có sức khỏe thật tốt.

Nhớ mang quần áo ấm, vì ở Côn Minh, Lệ Giang mát mẻ, nhưng Shangri La thì lạnh. Nên mang thêm áo khoác mỏng, vừa khoác lúc lạnh vừa khoác …chống nắng. Nếu các bạn đi mùa đông thì nhớ mang miếng dán giữ nhiệt, áo giữ nhiệt, áo ấm vì chắc chắn Shangri La sẽ siêu lạnh!

Một lưu ý nhỏ là nên mang theo…giấy vệ sinh vì nhà vệ sinh công cộng nơi đây đa phần không sạch sẽ lắm và không có giấy vệ sinh.

Nhớ mặc cả khi mua đồ

Thường đi Lệ Giang, mọi người hay mua bánh hoa hồng – bánh được làm bằng cánh hoa hồng tươi về làm quà. Nhưng Trang thấy ăn bánh này có vị giống…khoai hà, không hợp khẩu vị, cả đoàn cũng vậy nên không mua về.

Ở phố cổ Lệ Giang, Shangri La có rất nhiều đồ lưu niệm, vải vóc, quần áo đẹp. Những đồ lưu niệm có nhiều đồ quen thuộc, nhưng cũng có rất nhiều đồ có thiết kế độc lạ, ở Việt Nam không có.

Tại Vân Nam – thủ phủ của hoa quả, mọi người tha hồ mua nho, lựu, táo, việt quất…đóng thùng mang về làm quà.

Những vật dụng không thể thiếu

Bình oxy: Trước khi đi Shangri La, hãy nhớ mua bình oxy vì ở đây không khí rất loãng. Trang có đem theo bình oxy nhưng chủ quan nên không sử dụng và hậu quả là cô nàng đã có một đêm khó ngủ.

Sim 4G: Để dùng đc Facebook có thể tải app VPN Master hoặc mua sim 4G dung lượng thoải mái, giá khoảng 450 – 550.000 đồng.

Kem chống nắng, kính râm, mũ hoặc ô: Vì các điểm đến đều ở cao, tuy thời tiết mát mẻ, nắng vàng ươm nhưng ánh nắng cao nguyên khiến da nhanh chóng “đổi màu”.

Chỉ vậy thôi, các tín đồ du lịch hãy chuẩn bị một chiếc ví “thật căng”, sức khỏe thật tốt và lên đường!

Thu Hà

(Ảnh: NVCC)

Nguồn Em Đẹp: http://emdep.vn/xem-choi/co-nang-9x-tiet-lo-tat-tan-tat-bi-kip-song-ao-o-noi-xanh-ngut-ngan-con-minh-le-giang-shangri-la-2018082410454813.htm