Có nên 'đáp trả' khi chồng ngoại tình?

Nói đến chuyện ngoại tình, người ta thường nghĩ ngay đến các ông chồng, bởi họ có tiếng là hảo ngọt, là ham của lạ… Tuy nhiên, do nhiều nguyên nhân, ngày nay không ít người vợ cũng ngoại tình. Bên cạnh nguyên nhân từ chính bản thân người vợ, còn có nguyên nhân từ phía người chồng.

Để biện minh cho chuyện bồ bịch của mình, có bà vợ đưa ra lập luận: “Thời nay, nam nữ bình đẳng, nếu không muốn vợ “ăn nem” thì các ông chồng đừng “ăn chả”. Các ông thấy đau đớn nhục nhã vì bị vợ cắm sừng thì chúng tôi cũng cay đắng tủi hổ khi bị chồng phản bội. Các ông không dễ tha thứ cho lầm lỗi của vợ thì chúng tôi cũng rất khó vượt qua cú sốc khi chồng có bồ…”. Đây cũng là tâm trạng của chị Y, đồng nghiệp cũ của tôi.

Được chính người chị ruột của chồng mật báo chồng mình có bồ, chị Y tưởng đó là câu nói đùa. Chị cứ nghĩ đơn giản, phải có tiền thì mới có bồ được chứ, mà chồng chị thì đào đâu ra tiền? Tháng nào anh cũng nộp hết lương cho vợ, cần chi tiêu gì thì nói vợ đưa.

Người chị chồng cười rũ: “Nếu cô bồ đó không cần tiền mà cần thứ khác thì mợ nghĩ sao?”. Nghe vậy, chị Y mới giật mình tỉnh ngộ. Khi nghe chồng thú nhận tội lỗi, chị cứ ngồi bất động như hóa đá hàng giờ bởi nỗi đau xâm chiếm cõi lòng. Sau mấy ngày đêm mất ăn mất ngủ, vật vã trong đau khổ, tủi hờn, chị Y cân nhắc và quyết định tha thứ cho chồng.

Ảnh minh họa

Anh tỏ ra ăn năn hối cải và hứa hẹn, thề thốt sẽ chấm dứt ngay với cô bồ. Nhưng chẳng bao lâu sau, anh lại lén lút quay lại với người phụ nữ kia. Quá thất vọng, chị Y. đề nghị ly hôn, anh chồng không đồng ý.

Trong lúc đang đau buồn, tuyệt vọng, chị nhận được sự quan tâm chăm sóc của anh bạn đồng nghiệp. Từ lâu, anh ta hay để ý và giúp đỡ chị trong công việc. Dù không phải là người nhẹ dạ, dễ dãi, nhưng trong hoàn cảnh phải chống chọi với nỗi cô đơn, chán chường, chị Y. đã ngã vào vòng tay người đàn ông đó. Mặc dù đôi lúc chị vẫn ý thức được sự sai trái của bản thân. Chị biết làm vậy chị cũng không khác gì cô bồ của chồng chị nhưng cứ nghĩ đến cái cảnh chồng mình đang vui vẻ bên cô bồ kia, chị Y chỉ còn ý nghĩ trả thù chồng.

Cảm giác hả hê vì đã “ăn nem” để trả đũa người chồng “ăn chả” sau đó cũng vơi nhạt dần. Chị Y đã thấy được sai lầm nghiêm trọng của bản thân và muốn thoát ra khỏi vũng lầy tình ái.

Càng nghĩ chị Y. càng thấy giận bản thân và thương ba đứa con, chị tự xỉ vả mình: “Chồng ngoại tình đã là nỗi bất hạnh lớn của gia đình, nay vì chuyện đó mà vợ cũng ngoại tình thì gia đình sẽ ra sao? Con cái mà biết được, chúng sẽ tủi hổ nhục nhã và không còn kính trọng mình nữa. Không còn chỗ dựa vững chắc, tin cậy nơi cha mẹ, chúng dễ bị hư hỏng trước những cạm bẫy ngoài xã hội. Rồi hàng xóm, bạn bè, người thân biết chuyện sẽ chê trách, làm sao mình giữ được phẩm hạnh khỏi hoen ố? Hơn nữa, nếu người vợ nào thấy chồng ngoại tình cũng đáp trả bằng cách ngoại tình như mình thì làm sao giữ được gia đình khỏi lung lay, đổ vỡ, các con của mình phải gánh chịu thiệt thòi bất hạnh?”.

Để có thể sống thanh thản làm lại cuộc đời một cách đàng hoàng, người phụ nữ đoan chính sẽ không lựa chọn giải pháp ngoại tình

Kể cho tôi nghe câu chuyện của mình, gương mặt chị Y. vẫn phảng phất nỗi buồn. Tôi hỏi thăm chị giải quyết thế nào với người chồng và người tình, chị cho biết đã ly dị chồng sau nhiều lần cố gắng thuyết phục, mở đường cho anh quay về nhưng không có hiệu quả. Chị cũng kiên quyết chia tay với người tình, mặc cho anh ta tìm cách níu kéo. Chị hiểu rằng, để có thể sống thanh thản làm lại cuộc đời một cách đàng hoàng, người phụ nữ đoan chính sẽ không lựa chọn giải pháp ngoại tình. Hiện chị Y. đang có cuộc sống bình yên cùng các con.

HÀ THÂN

Nguồn TGTT: http://thegioitiepthi.vn/p/co-nen-dap-tra-khi-chong-ngoai-tinh-18108.html