Cổ như ngành hỏa xa

Đường sắt Việt Nam hiện quá lạc hậu so với mặt bằng chung của nhiều nước. Gam màu của đường sắt như kéo thời gian về những năm bao cấp.

Ngày nay các tiện ích đều được công nghệ hóa, trong khi đường sắt Việt Nam vẫn vẹn nguyên các vị trí làm việc trăm năm trước. Để thực hiện loạt bài Hiu hắt đường sắt (đăng từ ngày 21-8 đến 26-8), PV Báo SGGP đã đi suốt 1.735km đường sắt và cảm nhận ngành hỏa xa thật xưa cũ, nặng nề đến mức khó lay chuyển.

Một góc ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang) với toa tàu cũ, đường ray xưa

Một góc ga Kép (Lạng Giang, Bắc Giang) với toa tàu cũ, đường ray xưa

Người gác ghi- công việc không đổi sau trăm năm

Những toa tàu lăn bánh trên ray đơn, khổ 1m, xứng danh “di sản” thế giới

Bữa cơm đạm bạc của nhân viên gác chắn

Sửa chữa cầu Long Biên

Tân trang tàu tươm tất hơn

Hệ thống thông tin toàn tuyến của tàu hỏa cũng tuổi 30

Gác chắn phải đẩy như trăm năm trước

Khách quốc tế thích trải nghiệm phương tiện cũ kỹ chỉ còn trong viện bảo tàng xứ họ

PHONG - QUYÊN - HẢI

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/co-nhu-nganh-hoa-xa-612636.html