Có những người dành cả thanh xuân mua hàng online để rồi nhận về những đắng cay

Tin tưởng mua bán hàng qua mạng, nhiều người không ít lần 'dở khóc dở cười' khi nhận sản phẩm về tay khác xa với hình ảnh quảng cáo.

Chuyện mua hàng online sau đó nhận hàng không đúng với quảng cáo đã chẳng còn xa lạ. Dẫu phải nhận không ít những vố đau đớn nhưng có vẻ như nhiều người vẫn chưa "sáng mắt".

Đôi giầy Adidas mà anh T đặt mua online.

Đôi giầy Adidas mà anh T đặt mua online.

Và cái kết nhận được là.. đôi dép bông đi trong nhà.

Váy xếp li ánh kim trendy chẳng khác gì tờ giấy gói quà.

Đặt mua online quần in hình hạc trắng thanh tao, thanh niên nhận về chiếc quần in hình 1 đàn... bồ nông.

Hàng order một kiểu nhưng đồ nhận về lại khác xa cả trời cả vực.

Đặt váy để đi chơi, cô nàng nhận về sản phẩm chẳng khác gì dành cho sản phụ đi đẻ.

Nhìn hàng nhận về có khác gì chiếc màn nhăn nhúm không?

Đen thôi chứ đỏ xem...

Đặt mua heo hồng cute qua mạng, thanh niên nhận về con lợn nhựa mặt mũi không thể gian manh hơn.

Chắc hẳn ai đã từng mua hàng online sẽ hiểu cảm giác khi nhận hàng về trái với hình ảnh quảng cáo nó "đau" thế nào.

Cứ cho đặt hàng qua mạng là chuyện may rủi, thế nhưng có trường hợp đã tự tay chọn mua rồi mà khi về nhà xem lại sốc nặng vì sản phẩm chẳng được như lời người bán giới thiệu. Cái này là do ta kém kinh nghiệm hay bởi người bán quá cao tay đây?

"Mua đi em ơi, sầu riêng hạt lép ngon lắm, mua đi đảm bảo ăn bao ngon!"

"Bưởi này nhiều nước, ăn ngọt lắm không chua tí nào đâu, nào mua đi chị giảm giá hết cỡ cho nhé!"

"Dưa hấu nhà anh là ngon nhất chợ rồi đấy, lấy tận vườn luôn, ngọt mà ít hạt lắm!"

Cách đóng gói ăn gian khối lượng siêu đẳng cấp.

Dành cả thanh xuân để chọn món bánh yêu thích để rồi thu về kết quả đau đớn.

Cơm cháy chính hiệu ruốc thịt phủ kín gói đây ư?

H.VTheo Vietnamnet

Nguồn 2Sao: http://2sao.vn/danh-ca-thanh-xuan-mua-hang-online-de-nhan-ve-nhung-dang-cay-n-165729.html