Có nỗi đau nào hơn khi chưa kịp gặp mặt đã nghe tin người thân qua đời trong cuộc đoàn tụ Hàn - Triều

Cảnh mẹ già gần đất xa trời gặp lại con sau 68 năm và hỏi: 'Sao con già thế' khiến ai cũng bật khóc. Nhưng đó là còn may mắn, có những người chưa gặp mặt đã nghe tin người thân qua đời. Câu chuyện ấy xảy ra ở cuộc đoàn tụ Hàn - Triều mới diễn ra vào ngày 20/8.

Được biết, kể từ năm 1988, hơn 75.200 người Hàn Quốc đăng ký chương trình đoàn tụ đã qua đời mà không được gặp lại cha mẹ, anh chị em hay con cái. Hơn 56.000 người vẫn đang chờ đợi để được lựa chọn tham gia cuộc đoàn tụ tiếp theo chưa biết diễn ra khi nào.

Trong tuần này, các gia đình ly tán được phép ở cùng nhau 11 tiếng trong vòng 3 ngày, bao gồm 3 giờ gặp mặt riêng tư và ăn trưa, trước khi chia tay một lần nữa. Tại đây, truyền thông quốc tế được tham gia tác nghiệp và mỗi câu chuyện đoàn tụ được phóng viên truyền tải đến độc giả khiến ai cũng đau lòng.

Mẹ 92 tuổi ôm chặt con trai 72 vào lòng. Cậu bé 4 tuổi ngày nào giờ đã là người đàn ông tuổi thất thập. Ông đã khóc nghẹn ngào tìm mẹ và chị nhưng mãi không được và cuối cùng ông đành ngậm ngùi chấp nhận chia cắt.

Mẹ 92 tuổi ôm chặt con trai 72 vào lòng. Cậu bé 4 tuổi ngày nào giờ đã là người đàn ông tuổi thất thập. Ông đã khóc nghẹn ngào tìm mẹ và chị nhưng mãi không được và cuối cùng ông đành ngậm ngùi chấp nhận chia cắt.

Cảnh bà cụ 92 tuổi Lee Keum Seom gặp mặt con trai 72 tuổi Sang Chol sau 68 năm xa cách đã thực sự trở thành một câu chuyện khiến nhiều người bật khóc. Khi gặp lại con, từ một cậu bé 4 tuổi ngày nào mà cụ Lee cảm giác như chuyện mới chỉ xảy ra ngày hôm qua.

Cụ hỏi con: "Sao con lại già thế này?", người đàn ông 72 tuổi chưa kịp trả lời người mẹ thân yêu, cụ đã vội hỏi thêm: "Con có mấy đứa con". Dường như với cụ nếu không hỏi nhanh và nhiều thì thời gian sẽ hết. Nỗi đau tràn trong đôi mắt già nua của con trai cụ. Ông không thể tin được sau những tháng ngày khóc cạn nước mắt nhớ mẹ cũng có ngày ông gặp lại người đã sinh ra mình.

Cụ Han Shin-ja 99 tuổi gặp hai con gái 75 tuổi và 71 tuổi.

Bà Han nhìn hình ảnh của gia đình con gái.

Không chỉ có gia đình cụ Lee Keum Seom mà còn cả cụ Han Shin-ja 99 tuổi cũng là người may mắn gặp được 2 con gái thất lạc ở Triều Tiền. Một phóng viên kể lại cuộc gặp ấy với tâm trạng xúc động: "Ngay sau khi bà Han Shin-ja, 99 tuổi, bước vào nơi đoàn tụ, hai con gái của bà, lần lượt 69 tuổi và 72 tuổi, đã cúi gập đầu để chào mẹ. Tất cả cùng bật khóc nức nở. Bà Han kề má vào mặt các con và nắm tay họ rất chặt".

Cụ Han đã quá già và yếu nên cụ không thể nói được nhiều, cụ chỉ nghẹn ngào nói từng câu nhỏ với các con gái và không ngừng khóc. Cụ liên tục xin lỗi hai con gái vì đã để thất lạc họ trong chiến tranh.

Anh trai 93 tuổi gặp em trai 79.

Không phải ai cũng may mắn có cơ hội gặp lại người thân. Trong cuộc đoàn tụ này, có bà Chung Hak-soon 81 tuổi đã không thể gặp lại được anh trai của mình. Theo bà kể, khoảnh khắc bà bị chia cắt khỏi anh trai trong cuộc chiến liên Triều 1950 – 1953 như thể mới xảy ra hôm qua.

Kể từ đó đến nay, bà Chung (hiện ở Hàn Quốc) không ngừng nuôi hi vọng sẽ được nhìn ngắm tận mắt khuôn mặt yêu quý của anh trai (ở Triều Tiên) trước khi nhắm mắt xuôi tay. Thế nhưng, ước mơ của bà Chung đã mãi mãi không thể trở thành sự thật, bởi người anh trai yêu quý của bà đã qua đời cách đây vài năm.

Nỗi đau ấy khiến bà Chung cảm thấy vô cùng đau đớn nhưng bà vẫn quyết định gặp gỡ các con của anh trai trong cuộc đoan tụ lần này. Nói về điều bà nuối tiếc, bà nói: “Tôi thực sự muốn gặp anh ấy. Nhưng cuộc đoàn tụ đã diễn ra quá muộn mất rồi".

Đỗ Quyên (th)

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/bon-phuong/co-noi-dau-nao-hon-khi-chua-kip-gap-mat-da-nghe-tin-nguoi-than-qua-doi-trong-cuoc-doan-tu-han-trieu-20180821100037947.htm