Có thanh tra giao thông, xe ben chở bột đá vẫn tung bụi mù mịt

Thị xã Phú Mỹ (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) mới lên thị xã nhưng người dân sống ngay tại trung tâm thị xã vẫn đang phải đối mặt với cảnh ô nhiễm môi trường nghiêm trọng từ các đoàn xe ben chở bột đá đi từ các mỏ đá ra quốc lộ 51. Điều đáng nói, ngay cả khi có lực lượng thanh tra giao thông chốt chặn, xe tải vẫn mặc nhiên lưu thông, tung bụi mù mịt.

Xe tải ben mặc sức tung bụi mù mịt. Ảnh: H.A.C

Dân cầu cứu vì quá bụi!

Bà Nguyễn Thị Oanh (ngụ ngay mặt tiền đường quốc lộ 51, P.Tân Phước, TX.Phú Mỹ) chia sẻ: “Mỗi ngày tôi phải lau dọn nhà cửa cả chục lần nhưng bụi vẫn bám khắp nhà, gia đình tôi phải di chuyển vào sâu bên trong nhà để đỡ bụi, bàn ghế ở gần đường phải phủ bạt vì quá bụi không thể sinh hoạt ở ngoài đó được”. Tương tự, ông Hoài (ngụ P.Tân Phước) cũng cho biết: “Gia đình tôi có tiệm bán kem ngay mặt đường quốc lộ 51, nhưng từ ngày xe tải ben chở bột đá đi qua thì không còn khách tới quán kem nữa vì bàn ghế luôn bám đầy bụi”. Theo ghi nhận của PV, các cửa hàng khác kinh doanh ăn uống của người dân tại khu vực trên cũng trong tình trạng ế khách. Tuy nhiên, điều mà người dân quan tâm lo lắng hơn là sức khỏe con cháu họ.

Hàng chục hộ dân đã viết đơn và đồng ký tên gửi các cơ quan chức năng. Trong đơn, người dân cho biết: “Chúng tôi là các hộ dân từ khu phố Ông Trịnh trên quốc lộ 51 từ Xí nghiệp đá Phước Hòa lên tới phường Tân Phước, TX.Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, cầu cứu về việc vận chuyển đất đá và vật liệu xây dựng gây ô nhiễm, bụi mù mịt. Nay các hộ khu phố chúng tôi làm đơn đề nghị các đơn vị vận chuyển qua khu phố phải có trách nhiệm quét đường và tưới nước để giảm bớt bụi, đảm bảo sức khỏe cho người dân”.

Cán bộ thanh tra ngồi xem điện thoại trong xe... Ảnh: H.A.C

Có thanh tra gia thông, xe ben vẫn mịt mùng

Trước đó ngày 31.8, PV cũng có mặt tại khu vực phường Tân Phước (TX.Phú Mỹ), ghi nhận xe tải ben nối đuôi nhau chạy ào ào từ mỏ đá ra quốc lộ, cuốn theo từng lớp bụi mù mịt làm trắng xóa cả con đường, hai bên nhà dân bụi bám trắng xóa. Sáng 31.8, xe cân lưu động của lực lượng thanh tra giao thông cũng có mặt, chốt ngay cửa ra vào mỏ đá. Trong xe chỉ có hai cán bộ thanh tra, một người đang xem điện thoại, nhưng không hề có các động thái để kiểm tra các lỗi vi phạm của xe ben. Đến khi phát hiện chúng tôi thì hai cán bộ thanh tra này mới xuống xe và không hiểu lý do vì sao các xe ben bắt đầu dừng hoạt động, chạy lui lại và xếp thành hàng dài phía bên mỏ đá.

Trao đổi về vấn đề này, ông Trần Thanh Danh - Chánh Thanh tra Sở GTVT tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - vẫn khẳng định, các xe kiểm tra tải trọng vẫn triển khai cân để kiểm tra tải trọng xe. “Có cân xách tay, kết nối wifi, xe nào cố tình đi qua là kiểm tra, nếu không quá tải thì sẽ cho đi, còn quá tải sẽ lập biên bản” - ông Danh khẳng định.

Giải thích về việc cán bộ thanh tra ngồi trong xe mà không tiến hành kiểm tra, ông Danh cho biết: “Chúng tôi cũng nhắc nhở, vì lực lượng thanh tra khác biệt, có lực lượng liên ngành thì dễ hơn, phải có vi phạm thì mới được chặn xe. Chúng tôi cũng xử lý lỗi rơi vãi nhưng lỗi đó cũng nhẹ, chỉ phạt mấy trăm ngàn đồng không có tính răn đe, xử phạt rồi bắt quét dọn thôi” - ông Danh cho biết thêm.

Cũng theo ông Danh: Hiện trên tuyến quốc lộ 51, chúng tôi đã giao cho Cục 4 quản lý chính theo phân cấp. Các tuyến đường bên trong do Sở GTVT quản lý, chúng tôi vẫn kiểm tra, bố trí trạm cân. Tuy nhiên, chúng tôi không đóng chốt một chỗ mà các điểm mỏ mỗi tháng chúng tôi cũng bố trí 1-2 buổi trực, ở đầu cảng, đầu mỏ, các tuyến trọng yếu, đưa cân và kết nối với Cục Đường bộ, cân kiểm tra tải trọng.

HÀ ANH CHIẾN

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/ban-doc/co-thanh-tra-giao-thong-xe-ben-cho-bot-da-van-tung-bui-mu-mit-630968.ldo