Có xa quê mới hiểu nghĩa 'đồng bào'

Ngày 2-4, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã phối hợp giải quyết thủ tục cho gần 500 công dân hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương. Trước giờ chia tay, nhiều công dân đã bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với Đảng, Nhà nước, Chính phủ, cấp ủy chính quyền địa phương trong việc đón tiếp công dân trở về nước; cảm ơn cán bộ, chiến sĩ LLVT tỉnh Quảng Bình và nhân viên y tế đã tận tình phục vụ cho tất cả mọi người trong suốt thời gian qua.

Chúng tôi đã có những đêm không ngủ

Gần 2 tháng qua, kể từ khi bước vào thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, Thiếu tá Phan Văn Thành, Chủ nhiệm Quân y rất ít có mặt tại cơ quan Bộ Chỉ huy, có chăng cũng chỉ vào dịp cuối tuần, trong dịp giao ban, báo cáo tình hình công việc. Trong thời gian đó, anh cũng chỉ ghé thăm nhà một đôi lần. Chia sẻ về công việc trong những ngày đã qua, anh cho biết: Tờ mờ sáng đã có mặt ở cửa khẩu Cha Lo để tiếp nhận công dân, buổi chiều đã có mặt tại các khu cách ly tập trung làm công tác chuẩn bị, đến tối chưa kịp ăn, nghỉ, tắm giặt đã bắt tay ngay vào tiếp nhận, kiểm tra y tế, sắp xếp, ổn định nơi ăn nghỉ cho mọi người. Liên tục làm việc, kiên tục di chuyển, với những chiến sĩ ở tuyến đầu chống dịch, một giấc ngủ trọn vẹn trong lúc cao điểm như thế này thực sự chúng tôi chưa bao giờ nghĩ tới.

Bảo đảm bữa ăn tại khu cách ly Trường Quân sự tỉnh.

Tổ nuôi quân Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 996, Bộ CHQS Quảng Bình có 15 chiến sĩ, đảm nhiệm phần việc bảo đảm ăn, uống cho trên 400 người gồm cán bộ, chiến sĩ và công dân trong khu cách ly. Để hoàn thành công việc, mỗi chiến sĩ nuôi quân phải thức dậy từ 3 giờ sáng và kết thúc công việc gần 12 giờ đêm cùng ngày. Đối tượng phục vụ cũng đa dạng, từ người già, trẻ nhỏ đến phụ nữ mang thai với tâm sinh lý mỗi người một khác. "Không chỉ bảo đảm cơm chín, nước sôi, mà thực đơn mỗi ngày cũng thường xuyên được thay đổi để mọi người cảm thấy ngon miệng. Vất vả là vậy nhưng chưa một ai phàn nàn hay sao nhãng với công việc ", Đại úy Phan Thanh Hải, nhân viên Tổ nuôi quân cho biết.

Có xa quê mới hiểu nghĩa đồng bào

Ngày 14-2, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn 996, Bộ CHQS Quảng Bình là khu cách ly tập trung đầu tiên trong tỉnh tiếp nhận, cách ly 10 thuyền viên người Việt Nam trên tàu Pacific Horse quốc tịch Panama sau khi cập cảng Hòn La. Đến nay, toàn tỉnh đã tiếp nhận 2.491 công dân Việt Nam về nước từ vùng có dịch, trong đó hầu hết là công dân từ Lào, Thái Lan về nước qua Cửa khẩu Quốc tế Cha Lo. Để bảo đảm tốt công tác phục vụ tại các khu cách ly, Bộ CHQS tỉnh Quảng Bình đã huy động tối đa lực lượng, bảo đảm đầy đủ trang thiết bị, cơ sở vật chất nhằm bảo đảm tốt nhất điều kiện ăn nghỉ, sinh hoạt cho các công dân. Là người đã có nhiều năm sinh sống, lao động tại Thái Lan, chị Nguyễn Thị Sáu, ở huyện Diễn Châu, Nghệ An cho biết, từ ngày dịch Covid-19 bùng phát tại Thái Lan, không chỉ chị mà rất nhiều người Việt tại Thái Lan thực sự cảm thấy lo lắng.

Trao giấy chứng nhận hoàn thành thời gian cách ly cho các công dân.

"Sau nhiều ngày suy nghĩ, tất cả mọi người quyết định về nước tránh dịch. Qua cửa khẩu, chạm chân vào đất mẹ, cảm thấy lòng mình thật nhẹ nhõm, bình an. Không những vậy, 14 ngày ở đây, chúng tôi được phục vụ tận tình, chu đáo. Thật cảm động biết bao khi thấy những chiến sĩ sẵn sàng hy sinh quyền lợi cá nhân để chăm lo cho chúng tôi từng bữa ăn, giấc ngủ. Xin cảm ơn tất cả đã vì chúng tôi mà quan tâm, lo lắng. Đúng là có xa quê hương mới hiểu nghĩa đồng bào. Thật tự hào hai tiếng Việt Nam!", chị Sáu xúc động.

Cùng tâm trạng với chị Nguyễn Thị Sáu, nhiều người đã chọn cách thể hiện tình cảm của mình bằng cách viết thư hay ghi lại những dòng lưu bút. Anh Nguyễn Văn Thành, thường trú ở phường Hưng Trí, TX Kỳ Anh, Hà Tĩnh thay mặt cho các công dân phòng 106, khu cách ly Trường Quân sự Quảng Bình đã gửi thư cảm ơn đến cán bộ, chiến sĩ và đội ngũ y tế, trong thư có đoạn viết: "... Tri ân tất cả những chiến sĩ đã không ngại vất vả phục vụ chúng tôi. Cảm ơn mọi người đã không bỏ quên những người con đất Việt xa xứ khi gặp hoạn nạn. Cảm ơn tất cả đã cho chúng tôi cảm giác an toàn khi trở về..."

Trước lúc lên xe về với gia đình, ông Nguyễn Văn Phòng, Chủ tịch Hội đồng mục vụ Giáo xứ Minh Cầm, huyện Tuyên Hóa, Quảng Bình tâm sự: "Cảm ơn Đảng, Nhà nước, chính phủ với nhiều chủ trương đúng đắn, hợp lòng dân. Cảm ơn các chiến sĩ ở Trường Quân sự tỉnh, các anh đã cho chúng tôi cảm nhận được tình cảm ấm áp giữa quân với dân, các anh thật xứng đáng với tên gọi "Bộ đội Cụ Hồ". Chúng tôi sẽ luôn cộng tác và đồng hành cùng các đồng chí và Chính phủ để đất nước và thế giới mau chóng vượt qua cơn đại dịch này".

Đánh giá về ý thức, trách nhiệm của các công dân, Đại tá Cao Minh Tân, Hiệu trưởng Trường Quân sự Quảng Bình cho biết: Bà con không những chấp hành đúng các quy định của Chính Phủ, Bộ CHQS tỉnh và đơn vị mà còn hỗ trợ các lực lượng làm nhiệm vụ trong việc bảo đảm trật tự, giữ gìn vệ sinh trong ăn ở sinh hoạt hằng ngày. Xin cảm ơn và chúc mừng bà con trong ngày đoàn viên. Chúc mọi người sức khỏe, hạnh phúc bên gia đình. Còn chúng tôi, chắc chắn sẽ được về thăm nhà và đó sẽ là thời điểm khi cuộc chiến phòng, chống dịch Covid-19 kết thúc.

Bài, ảnh: MINH TÚ

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/phong-chong-dich-viem-phoi-do-virus-ncov/co-xa-que-moi-hieu-nghia-dong-bao-614150