Coi chừng Cheng Hoe-ball

Báo chí Malaysia gọi lối chơi của Malaysia tại AFF Cup 2018 là 'Cheng Hoe-ball'. Đó là cách gọi theo kiểu báo chí Anh nói về lối chơi của Chelsea dưới thời tân HLV Maurizio Sarri là 'Sarri-ball'.

Cổ động viên Malaysia hưng phấn sau khi đội nhà vào chung kết.

Điều ông Cheng Hoe cảm thấy thoải mái là sau 1 năm dẫn dắt thì Malaysia đã vào chung kết AFF Cup. Trước đây, các cổ động viên chỉ trích rất nhiều lối chơi này nhưng sự kiên trì của ông đã thuyết phục được mọi người. Đầu tiên là những đường chuyền ngắn sau đó là phối hợp tam giác và kiểm soát bóng thật tốt. Ông Cheng Hoe còn thấy vui hơn nữa khi nhiều cầu thủ thuyết phục CLB của mình chơi theo lối đá của tuyển Malaysia.

Thủ môn Farizal Marlias bắt chính cho Malaysia ở AFF Cup lần này. Anh vừa nêu quyết tâm sẽ cùng đồng đội "phục thù" trận thua Việt Nam 0-2 ở vòng bảng dù đội bóng của anh kiểm soát bóng tới gần 70%. "Chúng tôi muốn phục thù trận thua ở vòng bảng. Đây là một trận chung kết thú vị và chúng tôi sẽ vô địch thêm một lần nữa", Farizal nói.

Trong khi đó, phía Liên đoàn bóng đá Malaysia (FAM) thông báo trưa ngày 9-12 rằng toàn bộ vé bán trận lượt đi chung kết với Việt Nam tại sân Bukit Jalil đã hết. FAM bán 40 nghìn vé online và 40 nghìn còn lại bán trực tiếp tại sân. Dự kiến 10 giờ sáng ngày chủ nhật mới mở bán nhưng lượng khán giả quá đông nên bán sớm trước 1 tiếng đồng hồ. Phía FAM cho biết "Chúng tôi xin lỗi vì không thể đáp ứng toàn bộ nhu cầu có vé của mọi người bởi sức chứa của sân chỉ 80 nghìn chỗ ngồi".

Trong buổi giao hữu giữa cựu danh thủ Didier Drogba với người hâm mộ Chelsea ở Malaysia, tiền đạo nổi danh một thời buộc phải nói xã giao "Tôi mong hai đội Malaysia - Việt Nam cống hiến trận chung kết đi và về thật hấp dẫn. Khó cho tôi là hành trình tiếp theo sẽ là Việt Nam. Bầu không khí cổ vũ bóng đá ở đây thật tuyệt vời".

HƯNG THỊNH

Nguồn CAĐN: http://cadn.com.vn/news/87_199366_coi-chung-cheng-hoe-ball.aspx