Coi chừng ngựa về ngược

Nhà vô địch Olympic Canada, ứng viên vô địch Đức, Brazil bị loại ngay sau vòng bảng. Đương kim vô địch World Cup Mỹ bị Thụy Điển tiễn về nước. Liệu nhà vô địch châu Âu Anh có vượt qua được Nigeria?

Ngày 7-8, tiếp tục diễn ra những trận đấu trong khuôn khổ vòng 16 đội World Cup 2023 với hai cặp đấu Anh-Nigeria (14 giờ 30, sân Brisbane, Úc) và Úc-Đan Mạch (17 giờ 30, sân Quốc gia Úc). Coi chừng ngựa về ngược.

Tuyển nữ Anh là nhà vô địch châu Âu được dẫn dắt bởi nữ HLV Sarina Wiergmann, người Hà Lan rất xuất sắc. Nigeria là đội “kèo dưới”, không có gì để mất trước nhà vô địch châu Âu.

Đan Mạch cực kỳ áp lực khi đối đầu với chủ nhà Úc. Ảnh:HTM

Còn với Úc, sân Quốc gia có sức chứa 82 ngàn người, Đan Mạch chịu áp lực lớn trên sân và bốn bề khán đài như bùng nổ khi chủ nhà Úc thi đấu.

Với trận Anh-Nigeria không thể lấy chất lượng cầu thủ ra so sánh bởi Anh vượt trội, nhưng chưa chắc Anh có được tính đồng đội cao như Nigeria và ít áp lực.

Nhìn Nigeria cầm hòa nhà vô địch Olympic Tokyo, Canada rồi đánh bại chủ nhà Úc 3-2 cho thấy Nigeria không phải dạng vừa.

Yếu tố hàng đầu phải được nhắc đến là nhà cầm quân của Nigeria là ông Randy Marlon Waldrum lão luyện, khoa học, già dặn kinh nghiệm. HLV Marlon, người Ý, từng dẫn dắt nhiều đội bóng sinh viên, sau đó dẫn dắt các CLB Mỹ đá giải nhà nghề như Houston Dash rồi mới nhận lời mời về dẫn tuyển Nigeria.

Nhìn cách Nigeria hòa Canada, thắng Úc cho thấy cách chơi của họ không phải ngây thơ hồn nhiên như các đội châu Phi khác. Và tất nhiên một khi một đội bóng châu Phi biết thực dụng, biết người biết ta, biết vô hiệu thế mạnh và khoét vào điểm yếu đối phương thì phải liên tưởng ngay đến thuyền trưởng của họ là ai.

Đối đầu với nhà vô địch châu Âu, tất nhiên HLV Marlon chấp nhận mình kèo dưới tìm cách đánh úp đối thủ. Anh mà “ngạo mạn” là coi chừng thua. Nigeria có sẵn thế mạnh tinh thần, tính đồng đội, không áp lực và sức mạnh rất ấn tượng. Sự cần mẫn của Nigeria sẽ làm Anh khốn khó và thậm chí trả giá.

Dự đoán: Nigeria thắng 2-1 ở hai hiệp phụ.

Úc đã lấy lại tinh thần sau trận thắng Canada 4-0. Ảnh: HTM

Trận Úc-Đan Mạch, cả nước Úc đang chờ siêu tiền đạo Sam Kerr lành hẳn chấn thương để ra sân.

Sam Kerr sẽ ra sân trận này nhưng có tên trong đội hình xuất phát hay không thì phải chờ quyết định giờ chót của thuyền trưởng Tony Gustavson. Những ngày cận kề trận Úc-Đan Mạch, Kerr thường tập đạp xe để các cơ chân ổn.

Về truyền thống thì Đan Mạch rất mạnh, nhưng tại giải này thì thấy họ cũng... thường thôi. Ở vòng bảng, Đan Mạch thua Anh 1-0, thắng Trung Quốc 1-0 và thắng Haiti 2-0. Nếu Úc đá như trận thắng Canada 4-0 thì Đan Mạch khó có cửa chống đỡ nổi.

Trận này Úc sẽ khó giành giật thế trận như họ từng làm được trước Canada. Nói khác đi Đan Mạch không phải dễ bị cuốn vào lối chơi hừng hực của chủ Úc như cách Canada từng là nạn nhân và thua 0-4.

HLV Gustavsdon của Úc là người Thụy Điển chẳng xa lạ với trường phái Bắc Âu, đó cũng là “chìa khóa” để Úc có ưu thế trong trận Knock out này.

“Oanh tạc cơ” Sam Kerr chưa ra sân phút nào nhưng Úc cũng đã khai thông được thế bế tắc trong khâu bàn thắng, đó là những Mary Fowler, Foord, Hayley Raso, Steph Catley, Egmond, Carpenter...đã ăn ý hơn và liên tục khai hỏa.

Với hơn 80 ngàn khán giả Úc cùng sự quyết tâm cực cao, Úc sẽ đánh bại Đan Mạch để tiến vào tứ kết.

Dự đoán: Úc thắng hai bàn cách biệt.

DUY ĐỨC

Nguồn PLO: https://plo.vn/coi-chung-ngua-ve-nguoc-post745710.html