Coi chừng trả giá!

Một số bãi biển ở miền Trung dạo này phát triển dịch vụ tươi mát, được nhiều du khách là giới mày râu giới thiệu cho nhau.

- Là dịch vụ gì vậy?

- Đã biết mà còn làm bộ hỏi.

- Vậy thì nói huỵch toẹt là du lịch sex tour đi, bày đặt… chơi chữ.

- Thực chất là như vậy. Có điều nói vậy thì lộ liễu quá!

- Dịch vụ ở những nơi đó tổ chức làm sao?

- Mấy ông nhà báo đi thực tế về, nói có trên dưới 100 ki-ốt treo biển nhà hàng bán hải sản tươi sống phục vụ ăn uống nhưng bên trong là… là “bãi đáp” cho khách làng chơi.

- Tức là vào bên trong mới “cảm nhận” được?

- Phía trước các ki-ốt thường có các cô gái đi tới đi lui, bắt mối xong vào… hành sự tại chỗ.

- Vậy thì công khai rồi còn gì.

- Thì giữa thanh thiên bạch nhật mà.

- Ông đi Thái Lan rồi, đã từng thấy đất nước này bùng nổ du lịch sex tour.

- Tui còn biết“dịch vụ” này mỗi năm thu về cho Thái Lan hàng chục tỷ baht!

- Du lịch sex tour giúp “ăn nên làm ra” vậy mà giờ đây chính phủ Thái Lan quyết định “khai tử” nó đó!

- Sao vậy?

- Vì nó mang lại tai tiếng, làm cho hình ảnh xứ chùa vàng bị hoen ố.

- Xứ sở của sex tour mà giờ đây còn tuyên bố từ bỏ, quả là điều đáng suy nghĩ.

- Bởi vậy, những kẻ đang khai thác “dịch vụ tươi mát” ở những bãi biển nên dừng lại đúng lúc, đừng lún sâu vào mà có ngày trả giá đắt!

HẢI LĂNG

Nguồn Bà Rịa - Vũng Tàu: http://www.baobariavungtau.com.vn/xa-hoi/201811/coi-chung-tra-gia-821779/