Con bị bạn mắng chửi trên mạng, phụ huynh kiện trường

Chứng kiến cảnh con gái bị bạn bè bắt nạt trên mạng nhưng nhà trường không có biện pháp bảo vệ, hai vợ chồng người Australia đâm đơn kiện trường.

Theo The Globe and Mail, hai vợ chồng Uwe và Natalie Boll ở thành phố Vancouver, vừa gửi đơn kiện trường Crofton House, nơi con gái theo học, lên Tòa án Tối cao bang Bristish Columbia, Australia. Vụ kiện xuất phát từ việc trường này cho rằng học sinh bị bắt nạt là lỗi của chính em.

Trong bản cáo buộc dài 20 trang, vợ chồng Boll cho biết con gái họ, 13 tuổi, bị bắt nạt thường xuyên, kể từ khi bắt đầu theo học tại Crofton năm 2017.

Natalie Boll chỉ trích trường thờ ơ, thiếu trách nhiệm trong việc bảo vệ con gái bà. Ảnh: CBC.

Trong khi đó, trường không thực hiện hết trách nhiệm. Cả lãnh đạo trường lẫn giáo viên đều làm ngơ, bỏ mặc học trò.

"Crofton House dung túng cho hành vi bắt nạt, quấy rối bạn học. Họ thiếu các hành động, biện pháp kỷ luật để cải thiện tình hình", đơn tố cáo của nhà Boll viết.

Ena Harrop, Hiệu trưởng trường Crofton House, phủ nhận các cáo buộc từ phụ huynh, đồng thời cho biết sẽ có biện pháp đáp trả. "Chúng tôi luôn nỗ lực nhằm tạo ra môi trường không có bất cứ hành vi phân biệt đối xử hay không phù hợp nào", bà Harrop nói.

Gia đình Boll khẳng định sự thật không như lời hiệu trưởng nói. Ngay khi đến Crofton, con gái họ bị một bạn học miệt thị vì màu da, nói rằng cô bé sẽ xinh hơn nếu "da trắng hoàn toàn" và mẹ em "cưới một người da trắng".

Sau đó, nhiều học sinh khác ở Crofton giễu cợt, khuyên em đi phẫu thuật thẩm mỹ để trắng hơn.

Trước sự thờ ơ của trường, hành vi bắt nạt cô bé 13 tuổi ngày càng nghiêm trọng. Em trở thành chủ đề bàn tán, dính với tin đồn đồng tính luyến ái.

Gia đình nữ sinh từng phản ánh nhưng lãnh đạo trường chỉ tập trung chỉ trích nạn nhân, khiến tình hình càng thêm tồi tệ. Ảnh: CBC.

Gia đình từng lên trường làm việc với hy vọng giáo viên can thiệp nhưng không hiệu quả. "Thay vì tìm ra thủ phạm và giải quyết vấn đề, trường Crofton House tập trung chê bai con bé hư hỏng và tự khiến mình bị bắt nạt. Vì thế, con bé tin rằng bản thân đã sai", nhà Boll viết.

Tình hình trở nên tồi tệ hơn. Nữ sinh 13 tuổi bị cô lập và bắt nạt trên mạng xã hội. Em liên tục nhận tin nhắn với nội dung "cả trường ghét mày", "chết đi", "uống thuốc tẩy trắng vào".

Bị bạo hành tinh thần liên miên khiến em học hành giảm sút, mắc chứng rối loạn ăn uống, có ý định tự tử. Nữ sinh từng dùng Xanax (thuốc dùng để kiểm soát nhanh các rối loạn lo âu) sau khi lấy thuốc từ phòng y tế trường. Em cũng bắt đầu rạch tay.

Gia đình phải cho con gái chuyển sang học trường khác ở Vancouver. Uwe và Natalie Boll hy vọng tòa án sẽ xử lý vụ án hợp lý để xoa dịu nỗi đau con gái họ phải chịu trong thời gian qua.

Nguyễn Sương

Nguồn Znews: https://news.zing.vn/con-bi-ban-mang-chui-tren-mang-phu-huynh-kien-truong-post1026811.html