Con bị viêm loét dạ dày do căng thẳng kỳ thi vào 10

Áp lực kỳ thi vào 10 trường THPT công lập luôn là 'nỗi ám ảnh', sự lo lắng của các học sinh, phụ huynh Hà Nội khi tỉ lệ đỗ chỉ 60-70%. Đi học mấy ca một ngày, về học bài đến 1-2 giờ đêm, không ít học sinh bị stress, bị viêm loét dạ dày vì căng thẳng…

Áp lực từ kỳ thi vào 10 khiến nhiều học sinh stress...

Những ngày này, phụ huynh lớp 9 ở Hà Nội "sùng sục" chuyện "môn thi thứ 4 trong kỳ thi vào lớp 10 trường THPT công lập". Đa phần các phụ huynh đều tha thiết, mong mỏi Sở GD- ĐT Hà Nội sẽ bỏ môn thi thứ 4 để giảm áp lực cho học sinh.

Phụ huynh rất áp lực, lo lắng trong kỳ thi vào 10 của con

Chia sẻ trên nhóm các phụ huynh có con học lớp 9, một phụ huynh cho biết: Năm học này, con tôi đã phải vào viện điều trị viêm loét dạ dày mấy lần do căng thẳng việc học. Đêm nào, con cũng học đến 1g sáng. Mẹ cũng cố gắng thức cùng con. Con luôn lo lắng, nếu con không học thì sẽ không thể thi vào lớp 10 công lập. Mà nếu học ngoài công lập thì nhiều trường học phí cao, con thương bố mẹ phải tốn kém. Tôi nghĩ, nếu việc môn thi thứ 4 thực sự thiết thực, giúp học sinh giỏi hơn, giúp đất nước phát triển hơn thì tôi cũng sẽ tình nguyện cùng con cố gắng. Nhưng việc Sở GD-ĐT Hà Nội cố giữ khư khư quan điểm phải thi môn thứ 4 mà vô tình làm tổn hại sức khỏe, ảnh hưởng tới tinh thần của các con thì giống như đã gián tiếp làm "thui chột" trí lực và thể lực của những mầm non tương lai của đất nước".

Nhiều phụ huynh cho rằng, trong khi các học sinh sinh năm 2007 được bỏ môn thi thứ 4 vì có 3 năm học online thì nếu bắt học sinh sinh năm 2008 thi môn thứ 4 thì quá bất công. "Các con 2008 học online từ lớp 6 đến hết năm lớp 8 nên rất nhiều con bị nghiện điện thoại, phụ thuộc vào điện thoại, ảnh hưởng nhiều đến việc học. Các chuyên gia ở Sở GD-ĐT Hà Nội lo các con học lệch nếu chỉ thi 3 môn. Thế nhưng, chỉ 3 môn thôi, các con đã "bò" ra học ngày học đêm. Các con ốm cũng không dám nghỉ, dậy được lúc nào là ôm sách vở lúc đó", chị Ngô Minh Hạnh (Cầu Giấy, Hà Nội) chia sẻ.

Cho rằng, theo Sở GD-ĐT Hà Nội, môn thi thứ 4 để học sinh đỡ học lệch, chị Minh Hạnh cho biết: "Nếu Sở cố cho thi thêm một môn với lý do để các con khỏi bỏ bê các môn phụ thì cũng không hợp lý. Nếu Sở công bố luôn môn thứ 4 từ đầu năm học thì các con mới tập trung học môn ấy tử tế, chăm chỉ, chứ đợi tháng 3 mới công bố thì hầu hết chỉ học tủ học vẹt để kịp kì thi. Rốt cục, tôi thấy, môn thi thứ 4 chỉ tạo thêm áp lực không đáng có cho cả các con lẫn bố mẹ, thầy cô chứ không giải quyết được vấn đề gì".

Bỏ môn thi thứ 4 trong kỳ thi vào 10 là nguyện vọng tha thiết của hầu hết phụ huynh, học sinh Hà Nội

Bỏ môn thi thứ 4 để học sinh đỡ áp lực hơn là mong muốn của hầu hết phụ huynh. Chứng kiến các con học ngày học đêm, học đến mòn mỏi người, không có chút thời gian nghỉ ngơi, giải trí, các bố mẹ chỉ biết thương cảm và xót xa, "Là người mẹ, tôi chỉ mong con có một môi trường, một mái trường để được tiếp tục đồng hành cùng thầy cô, bạn bè, để con được học tập, có một tuổi thơ hạnh phúc, có sức khỏe. Trường THPT công lập ở Hà Nội rất thiếu, mọi áp lực đổ vào đầu cha mẹ và học sinh. Với những gia đình có thu nhập không cao, theo đúng mức lương của nhà nước, lương công nhân, những người buôn bán nhỏ… thì con cái họ sẽ đi về đâu? Không có điều kiện kinh tế, nhiều đứa trẻ đã phải từ bỏ ước mơ.

Thế nên, học sinh chỉ biết học ngày học đêm để tranh một suất vào trường THPT công lập. Con tôi, có đêm học đến 1g mới đi ngủ và 4g sáng đã phải dậy học tiếp. 6g30 con bắt đầu đến trường, quần quật cho một ngày học. Và 21g30 mới kết thúc ca học thêm. Chưa thi môn thứ 4 mà con đã sút 5kg. Tôi chỉ mong, Sở GD-ĐT Hà Nội xem xét thực tiễn để có những quyết định phù hợp cho kỳ thi vào lớp 10 THPT công lập vô cùng cam go hiện nay. Bởi ở nhiều tỉnh, kể cả các thành phố lớn như TP.HCM, Hải Phòng cũng quyết định chỉ thi 3 môn", chị Đoàn Mai Anh (Đống Đa, Hà Nội) cho biết.

Bài, ảnh: N.Minh

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/con-bi-viem-loet-da-day-do-cang-thang-ky-thi-vao-10-20230211144406447.htm