Con chim nhỏ gắp cọng rơm vàng - Tập truyện nhiều yêu thương dành riêng cho phụ nữ

'Con chim nhỏ gắp cọng rơm vàng' là tập truyện ngắn thứ 8 của tác giả Trần Huyền Trang.

Tập truyện 'Con chim nhỏ gắp cọng rơm vàng' của tác giả Trần Huyền Trang

Tập truyện 'Con chim nhỏ gắp cọng rơm vàng' của tác giả Trần Huyền Trang

Tập truyện ngắn Con chim nhỏ gắp cọng rơm vàng của tác giả Trần Huyền Trang bao gồm 24 truyện ngắn viết về người phụ nữ - là những số phận khác nhau, vẽ nên một bức tranh nhiều màu sắc về những người phụ nữ.

Họ - dù có yếu đuối, mong manh dưới mắt người khác, vẫn là những người phụ nữ rất kiên trì trong lựa chọn hạnh phúc của mình.

Những người phụ nữ ẩn hiện xuyên suốt trong cuốn sách này ít nhiều đều mang những số phận hẩm hiu oan trái như vậy. Nhưng họ không bao giờ chấp nhận chịu thua số phận. Họ luôn mong muốn tự bày biện, sắp đặt cuộc đời mình, theo ý mình, một cách vẹn tròn nhất có thể. Giữa buông tay hay nắm giữ là một cán cân lệch, nặng nhẹ rõ ràng. Nhưng phụ nữ, dù có đeo mang nỗi buồn đến không thể cất mặt lên hoan hỉ, vẫn nhẹ nhàng buông bỏ hết những sân si.

Đó là cô gái trong vắt như những giọt mưa nơi hiên nhà của người mà cô được hứa gả. Dẫu biết người đàn ông đã yêu đương sâu đậm, ăn nằm dầm dề với một cô gái thành thị, cô vẫn một lòng chăm sóc anh ta những ngày đau ốm cuối đời (Hiên nhà có mưa).

Đó là một người vợ dù đã thoát xác và được thiên thần hứa hẹn đưa linh hồn về cõi thiên đàng, thay vì hả hê nhìn thấy chồng mình và tình nhân đau khổ hết phần còn lại trên cõi đời, lại thấy đau đớn vì sự trả thù đầy ích kỷ của mình. Nàng quyết định khước từ đặc ân của thiên thần, trở lại kiếp trầm luân bể khổ, để chuộc lại lỗi lầm rất người (Thiên thần lỡ bước).

Hay một người con dâu bị mẹ chồng coi thường chỉ vì không sinh được con trai nối dõi, lại nhẹ nhàng tha thứ cho người thứ ba bị mẹ chồng gài bẫy để sinh cháu trai cho bà. Đơn giản lắm, vì cô hiểu nỗi đau của những người mang thân phụ nữ (Những sợi chỉ màu).

Tác giả Trần Huyền Trang

Theo nhà báo Bích Hạnh – Phó trưởng Ban Văn hóa Nghệ thuật, báo Thanh Niên: “Đọc những truyện ngắn của Trần Huyền Trang, ấn tượng đọng lại là nỗi buồn thăm thẳm, day dứt vướng níu tâm tư. Những người đàn bà trong tác phẩm của Trang thường đơn thân ngay cả khi không đơn thân, tủi phận ngay cả khi ngỡ là hạnh phúc.

Nhưng “Chúng ta đều là đàn bà cả”, họ bao dung, vị tha ngay khi chính mình thua thiệt, đau uất, xót xa. Họ gánh những trĩu nặng cuộc đời bằng sự chịu đựng, hy sinh vô bờ bến, với thiên chức làm vợ, làm mẹ, với tâm hồn sáng trong, yếu đuối lặng lẽ riêng mình… Những người phụ nữ “như sông sâu, ngoài mặt thật yên bình phẳng lặng nhưng những cơn xoáy ngầm vẫn chòi đạp dưới đáy không bao giờ ngơi nghỉ”. Trang đã viết về họ với ngòi bút mẫn cảm, sâu lắng của mình, để bạn đọc không thể không nhìn sâu vào đời sống, nghe nhói tim mình, thương đến tận cùng và đồng cảm cho nhau".

Tác giả Trần Huyền Trang - cây bút thuộc thế hệ 8X dành riêng ấn phẩm này để viết về phụ nữ, với mong muốn cái nhìn của xã hội về phụ nữ đúng mực và cảm thông hơn.

Thông tin tác giả

Trần Huyền Trang sinh năm 1983 tại TP.HCM. Đã xuất bản các tập truyện: Mắt biển (NXB Kim Đồng); Muốn khóc dịu dàng (NXB Kim Đồng); Mùa lá đổ (NXB Kim Đồng); Vũ điệu đồng xu (NXB Kim Đồng); Đi hứng mặt trời (NXB Kim Đồng); Cậu ấm đi bụi (NXB Kim Đồng); Dòng sông trôi (NXB Trẻ)…

Con chim nhỏ gắp cọng rơm vàng do Nhà xuất bản Tổng hợp phát hành tháng 10.2019.

Quỳnh Anh

Nguồn Một Thế Giới: https://motthegioi.vn/van-hoa-giai-tri-c-80/van-hoc-nghe-thuat-c-129/con-chim-nho-gap-cong-rom-vang-tap-truyen-nhieu-yeu-thuong-danh-rieng-cho-phu-nu-123796.html