Con dâu có bầu năm 20 tuổi, được mẹ chồng yêu chiều hết mực

Có bầu năm 20 tuổi, chị Linh được mẹ chồng thương và yêu chiều như con gái. Ngược lại, chị cũng coi mẹ chồng như mẹ đẻ và luôn muốn sống chung.

Mẹ chồng nàng dâu tập 362 kể lại câu chuyện khá đặc biệt của gia đình chị Lương Thị Mỹ Linh (28 tuổi, hiện sống ở TP. Vũng Tàu) và bà Nguyễn Thị Cúc (Tiền Giang).

Chị Linh kể, tình yêu của 2 vợ chồng chị nhen nhóm từ khi còn là học trò. Chị và chồng học chung với nhau và cảm mến nhau từ năm lớp 6. Ngày đó, chị cũng hay qua nhà bà Cúc chơi, và như lời chị kể, các bạn gái trong lớp ai cũng mê bà Cúc vì bà xì-tin, lại đẹp, dễ thương, tâm lý.

Năm ấy, vì việc gia đình, bà phải chuyển về Tiền Giang, để con trai lại Vũng Tàu. Trong thời gian vắng mẹ, anh Thành - con trai bà rất buồn. Cô giáo chủ nhiệm gọi cho bà, gợi ý bà để cho Linh – lúc đó là lớp trưởng – kèm cặp con. Bà đồng ý ngay, không ngờ cô bé ấy sau này lại là con dâu mình.

Chị Linh về làm con dâu bà Cúc đã được 7 năm

Bẵng đi nhiều năm, đến khi đi họp lớp cấp 3 cũ, Linh gặp lại Thành. Hai người chính thức yêu nhau, sau đó sống chung. Chỉ khoảng nửa năm sau, Linh tâm sự với bà chuyện nghi có bầu. Bà Cúc đi mua ngay que thử thai thì biết nghi ngờ là chính xác.

Lúc này Linh mới 20 tuổi. “Như người ta còn trẻ vậy có bầu là rất lo, nhưng nó nhảy tưng tưng vì mừng” – bà kể.

Vì còn quá trẻ, cặp đôi quyết định hoãn đám cưới, đợi đến khi hai đứa tự lo được cho mình. Linh tâm sự, chị muốn mời ba mẹ đến dự đám cưới giống như những vị khách, thay vì ba mẹ phải tất tả lo liệu đám cưới cho mình.

Bốn năm sau, anh chị thực hiện được lời hứa đó.

Một ngày, anh Thành gọi về cho bà Cúc thông báo 1 tháng sau sẽ tổ chức đám cưới, nhờ mẹ lên danh sách khách mời. Chị Linh nói: “Chỉ cần mẹ lên danh sách khách mời, đến ngày xách túi tới dự lễ cưới của tụi con, không phải làm gì hết”.

Kể lại chuyện các con xoay sở lập nghiệp sau khi sinh em bé, bà Cúc chia sẻ: “Lúc em bé mới được 7 tháng, Linh đã đòi đưa bé về cho tôi chăm giúp để con đi học tiếp, nâng cao tay nghề. Tôi thương quá, tìm mọi cách từ chối, nói con đợi thêm để bé đủ 1 tuổi.

Tôi giả bộ mệt, giả bộ không quan tâm, không thương cháu. Nhưng cũng chỉ được đến khi bé 10 tháng, Linh vẫn quyết tâm đưa bé về để tập trung đi học”.

Lúc đó, bà Cúc đang bán hàng ở căng-tin bệnh viện. Công việc thức khuya dậy sớm rất vất vả. Nhưng vì thương con, bà vẫn vừa trông cháu vừa làm việc.

Đến khi con được 2 tuổi, chị Linh xin phép đón con về Vũng Tàu và mời mẹ chồng lên sống cùng để bù đắp cho bà những năm tháng vất vả. Nhưng đến giờ bà Cúc vẫn chưa đồng ý vì vẫn còn công việc ở Tiền Giang và muốn chủ động về kinh tế.

Thương mẹ vất vả, lại không thể ở gần để chăm sóc, mỗi lần gặp, chị Linh đều muốn đưa mẹ đi mua sắm, du lịch. Thậm chí, anh chị đã phải "bày mưu" để đưa được bà Cúc đi du lịch Nha Trang vì biết nếu nói thật ngay từ đầu, bà sẽ từ chối vì tiếc tiền.

Anh chị nói dối là đưa mẹ đi chụp ảnh ở một địa điểm gần nhà. Đến lúc lên xe, bà mới biết các con đang đưa mẹ đi Nha Trang nghỉ ngơi vài hôm.

Chị Linh luôn muốn sống cùng mẹ chồng vì chị phải sống xa cha mẹ từ nhỏ, luôn mong có một người mẹ bên cạnh để yêu thương, chia sẻ

Chị Linh chia sẻ, chị chưa từng coi bà Cúc là mẹ chồng, mà luôn coi bà như mẹ đẻ. Từ nhỏ, chị phải sống xa cha mẹ nên rất khao khát có một người mẹ ở gần để quan tâm, chia sẻ mọi điều trong cuộc sống.

“Em thương mẹ lắm. Lúc nào mẹ cũng hi sinh cho các con. Mẹ truyền năng lượng tích cực và mang lại nhiều niềm vui cho em. Mẹ luôn nói ‘tụi con có khó khăn gì cứ về đây với mẹ’. Lúc nào mẹ cũng là điểm tựa để tụi em lạc quan và có được ngày hôm nay”.

“Con không bao giờ quên được cảnh mẹ chạy xe máy từ Tiền Giang lên Vũng Tàu mua vàng làm của hồi môn cho con. Những ngày mẹ vừa trông cháu, vừa bán căng tin cực khổ để 2 vợ chồng con đi làm. Nhưng mẹ không than thở một lời, ngược lại mẹ còn vui vì phụ giúp được cho 2 vợ chồng con đỡ vất vả.

Ngày vợ chồng con đón cháu về, con chỉ mong mẹ về ở chung để con được chăm sóc mẹ, được nấu cho mẹ ăn những món mẹ thích. Nhưng mẹ từ chối vì trước khi chúng con có cơ hội làm tròn chữ hiếu của chúng con, mẹ cũng đang làm tròn chữ hiếu của mẹ…” – chị Linh viết trong bức thư gửi tới mẹ chồng.

Nghe MC đọc thư, bà Cúc đã bật khóc vì xúc động. Bà cũng gửi cho con dâu một bức thư khiến cả trường quay nghẹn ngào không kém.

“Bé Linh, con không những là con dâu của mẹ mà còn là người giúp mẹ quan tâm con trai mẹ. Nếu không có con, Thành đã nghỉ học từ năm lớp 6. Con còn sinh cháu nội cho mẹ nữa. Mẹ muốn nói rằng mẹ thương con hơn những lời mẹ nói.

Với mẹ, chuyện tình yêu các con đẹp lắm. Lỡ mai này gặp sóng gió thì hãy ngồi lại với nhau, nắm tay nhau thật chặt để vượt qua con nhé. Hạnh phúc của con là niềm vui to lớn của mẹ… Yêu con gái!”.

Xuất hiện ở cuối chương trình, anh Trương Minh Thành chia sẻ, anh cảm thấy vô cùng may mắn khi có 2 người phụ nữ này trong cuộc đời. Anh nói, dù cuộc sống có những vất vả, khó khăn như thế nào thì có người mẹ và người vợ tuyệt vời như thế đồng hành cũng khiến anh mãn nguyện.

Nguyễn Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/con-dau-co-bau-nam-20-tuoi-duoc-me-chong-yeu-chieu-het-muc-2233102.html