Con dâu miền Tây 'hoàn hảo', chỉ đạo cả mẹ chồng

Mẹ chồng 69 tuổi khen con dâu miền Tây 'hoàn hảo', làm gì cũng giỏi, nhiều khi chỉ đạo khiến mẹ chồng nể sợ.

Con dâu về sống chung được một năm rưỡi, bà Nguyễn Thị A (69 tuổi, ở Thủ Đức, TP.HCM) nức nở khen chị Thúy Duy “hoàn hảo”, “nhiều khi tôi còn phải sợ nó”.

Bà A kể, lần đầu gặp chị Duy, bà “hơi sốc” vì “nó thấp quá” trong khi con trai bà cao tới 1,75m. Phần nữa, bà ngại con dâu ở xa, tận Cà Mau, vì bà bị say xe, cứ lên xe là ói.

Nhưng “thôi, lùn cũng không quan trọng vì con trai mình thương”.

Sau 7 năm quen nhau, chị Thúy Duy về làm dâu. Từ ngày đó cho tới bây giờ, mẹ chồng nàng dâu chưa có bất cứ hiềm khích nào. Bà A nói: “Con dâu tôi hoàn hảo. Nó lễ phép, siêng năng, gọn gàng, sạch sẽ. Tôi bán hàng ngoài chợ, nhiều khi mệt quá, nói để mai dọn dẹp nhưng nó lao vào dọn dẹp tối ngày. Mình cũng thấy ngán nó luôn. Mình nhiều lúc ở dơ, nhưng từ ngày nó về, nhà cửa, bếp núc sạch sẽ tinh tươm”.

Bà A tâm sự, Thúy Duy hoàn hảo như vậy có lẽ là nhờ con dâu ở với bà nội từ nhỏ. “Bà khó lắm, nên chỉ dạy từng chút một. Tôi cũng phải thua nó luôn, nhiều khi tôi sợ nó…”.

Bà A hết lời khen cô con dâu miền Tây ngoan ngoãn, đảm đang trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu, tập 178

Bà A hết lời khen cô con dâu miền Tây ngoan ngoãn, đảm đang trong chương trình Mẹ chồng nàng dâu, tập 178

Mẹ chồng 69 tuổi kể, có lần chị Thúy Duy sắp bát đũa xong bà kêu sắp vậy không được. Sau đó, bà sắp xếp lại theo ý bà. Nhưng đến khi bà sắp lại theo cách của mình thì con dâu không ưng, lại đòi sắp lại theo cách của mình. “Sau vụ đó, tôi sợ nó luôn đó. Bây giờ nó chỉ đạo tôi không à” - bà hài hước kể.

Không những giỏi dọn dẹp, chị Duy còn được mẹ chồng khen nấu ăn ngon. Thỉnh thoảng chị phụ mẹ chồng bán hàng ăn ngoài chợ, “nó phụ tôi một ngày là người ta khen ngay, giỏi cực kỳ”.

Bà A còn khoe, 2 mẹ con hợp nhau mọi thứ, từ việc ăn uống cho tới lối sống giản dị, thích đi chùa, trồng hoa… Đặc biệt, cả 2 mẹ con đều “sống hà tiện”, bà vừa cười vừa nói.

Ngược lại, chị Thúy Duy chia sẻ, chị coi mẹ chồng như mẹ đẻ, vì chị không được sống với mẹ đẻ nhiều, mà sống với bà nội từ nhỏ. Những hành động thân thương của mẹ chồng khiến chị cảm động.

Chị nhớ ngày chị mới sinh, sợ béo không muốn ăn nhiều, mẹ chồng đã ngồi “canh” con dâu ăn. Khi chị quen tay muốn giặt đồ, rửa bát, nhờ mẹ chồng mua cho đôi bao tay nhưng bà “giả bộ quên” để không cho con dâu làm. Khi chị phải đi làm, mẹ chồng cũng là người chăm sóc con giúp chị, không nề hà việc gì.

Đổi lại, bà A cũng thương con dâu như con gái vì bà không có con gái. Khi được hỏi con dâu có điều gì làm bà không hài lòng, bà nói “chỉ có một tật xấu duy nhất là mê ngủ”. “Mà đã ngủ là tắt điện thoại, gọi không được”.

Nói về mẹ chồng, chị Thúy Duy chia sẻ, chỉ mong mẹ sống vui khỏe, sống vì bản thân nhiều hơn.

Nguyễn Thảo

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/me-chong-nang-dau-tap-330-con-dau-mien-tay-hoan-hao-chi-dao-ca-me-chong-2144956.html