Côn đồ chém người vì dám ngăn cản hút cát lậu

Khoảng 15h30' ngày 14/6/2018, tại một quán nước cạnh Bưu điện xã An Lư, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng, nhân dân địa phương chứng kiến có hơn chục đối tượng đến đánh chém một người đàn ông dã man. Khi nhân dân và lực lượng công an đến can ngăn các đối tượng mới chịu buông tha để đưa nạn nhân là anh Trần Văn Luyện (SN 1985, trú tại thôn An Hồ, xã An Lư) đi cấp cứu.

Anh Trần Văn Luyện đang điều trị tại Bệnh viện Việt - Tiệp Hải Phòng

Theo anh Luyện cho biết: Nguyên nhân của vụ việc trên là do anh và bạn anh tên là Hải mâu thuẫn với một số đối tượng hút cát lậu trên sông. Ngày 1/6/2018, anh Luyện và anh Hải đã đầu tư làm 8 ha đầm nuôi trồng thủy sản tại khu đường đê xã Phả Lễ, huyện Thủy Nguyên. Ngày 8/6/2018, anh Luyện phát hiện có nhiều tàu hút cát trên sông ngay gần đầm của mình, nên anh và anh Hải đã yêu cầu các tàu dừng hút cát, vì sẽ làm sạt lở bờ đầm. Các đối tượng hút cát nói là làm thuê anh Viễn (tức Vũ Đại Dương). Khi anh Viễn biết chúng tôi ngăn chặn việc hút cát, nên đã liên lạc để gặp anh Hải nói chuyện. Anh Hải đã đưa giấy tờ mua bán đầm giữa chúng tôi với chủ đầm cho anh Viễn xem, nhưng anh Viễn không quan tâm, vẫn cho nhiều tàu đến tiếp tục hút cát.

Khoảng 14h 54’ ngày 14/6/2018, con trai của anh Viễn là Vũ Minh Thắng có điện thoại cho tôi hẹn gặp để nói chuyện tại thị trấn Núi Đèo, huyện Thủy Nguyên. Khoảng 15 h, Thắng lại hẹn gặp tôi ở Bưu điện xã An Lư. Khi tôi đến Bưu điện An Lư thì không thấy Thắng, liền ngồi quán nước cạnh Bưu điện chờ Thắng. Khoảng 10 phút sau, tôi thấy Thắng đi cùng 5 người nữa trên một xe bán tải màu đỏ BKS 15C 127.66. Đi sau xe bán tải là 6 xe taxi Nguyễn Gia chở khoảng 20 đối tượng.

Thắng đi đầu dẫn các đối tượng vào quán nước gặp tôi nói “Sao anh biết bố con em hút cát dưới đấy, anh lại cho người ngăn chặn. Anh làm như vậy khác nào hất bát cơm của bố con em đi…”

Các vết thương ở cánh tay trái và lưng của anh Luyện

Cùng lúc đó, có đối tượng đi cùng Thắng đe dọa tôi “Mày thích bố mày đánh chết mẹ mày không”. Tên này vừa dứt lời đe dọa, thì một đối tượng khác cầm cốc nước, ném vào mặt tôi. Thắng đang ngồi cạnh tôi liền cầm ghế đập vào đầu tôi và hô “Chúng mày đâu, đánh chết mẹ nó đi” và tất cả bọn chúng cầm dao, kiếm, xông vào chém vào đầu, lưng, tay tôi rất nhiều nhát. Rất may quán nước cạnh UBND xã An Lư nên nhân dân xông vào can và gọi công an, bọn chúng mới chịu bỏ đi, nếu không tôi đã bị thiệt mạng.

Hiện tại anh Luyện đang điều trị tại Bện viện Việt –Tiệp, Hải Phòng với nhiều vết thương ở Lưng, trong đó có 1 vết ở khoang sườn 7-8 thấu vào lồng ngực 2 cm. Ở cánh tai trái có 8 vết thương do bị chém. Ở ngón hai tay trái có vết thương phần mềm, ngón tay bầm tím, biến dạng, gãy đốt. Ở vùng đầu có 7 vết thương dài từ 2 đến 7 cm, sát xương sọ. Sức khỏe anh Luyện hiện rất yếu, tinh thần hoảng loạn…

Được biết, VKSND huyện Thủy Nguyên và công an huyện này đang tổ chức các hoạt động điều tra, tiến hành giám định thương tích đối với anh Trần Văn Luyện để xử lý các đối tượng côn đồ nói trên theo quy định của pháp luật.

Quang Chiến

Nguồn BVPL: https://baovephapluat.vn/cong-to-kiem-sat-tu-phap/an-ninh-trat-tu/con-do-chem-nguoi-vi-dam-ngan-can-hut-cat-lau-56957.html