Côn đồ miệt vườn đại náo

Nhiều ngày qua, gia đình ông Võ Mạnh Hùng (ở xã Sông Xoài, H.Tân Thành, Bà Rịa - Vũng Tàu) ăn ngủ không yên...

Vợ ông Hùng, bà Trần Thị Tuyết Nga kể lại vụ việc, khoảng 14 giờ ngày 4.4, trong lúc bà đang chiên bánh xèo thì có 3 thanh niên đến hỏi thăm con trai bà là Võ Duy Khoa về nhà một người hàng xóm tên Lý Thông. Khi Khoa nói anh Thông không có ở nhà thì một thanh niên nhìn bạn của Khoa (tên là Tuấn) hỏi: “Mày ở đâu?”. Khi Tuấn nói ở xã Bàu Cạn (H.Long Thành, Đồng Nai) thì người này gọi điện thoại cho một thanh niên khác tên Đức “đàn” (ấp 7, xã Phước Bình, H.Long Thành, Đồng Nai) từ nhà bà Thoa (hàng xóm bà Nga) chạy sang. Thấy việc chẳng lành, anh Tuấn xin rời khỏi nhà Khoa thì bị Đức “đàn” và 3 thanh niên dùng gậy tấn công. Bà Nga chạy ra can ngăn liền bị Đức “đàn” đánh luôn. Thấy mẹ bị đánh, Khoa chạy ra xô Đức “đàn” thì bị tên này cùng 3 thanh niên cầm gậy đuổi đánh. Khoảng 10 phút sau khi về nhà bà Thoa, Đức “đàn” quay lại nhà bà Nga cùng hơn 10 đối tượng khác cầm gậy, đá xông vào nhà đánh mọi người. Bà Nga yêu cầu mọi người vào nhà đóng hết cửa lại, rồi một mình ra nói chuyện với nhóm côn đồ trên. Ngay sau đó, bà Thoa có mặt và đến tát vào mặt bà Nga, rồi ôm bà Nga lại cho 3 thanh niên dùng gậy liên tục quật vào đầu, chân và lưng... Chưa dừng lại, nhóm thanh niên tiếp tục đập bể hết cửa kiếng nhà bà Nga... Anh T., ở gần nhà bà Nga, cho biết: “Tôi đang ngủ thì nghe rất nhiều tiếng ồn, liền chạy qua nhà bà Nga xem. Tôi thấy bà Nga bị bà Thoa ôm lại cho các thanh niên dùng gậy đánh. Thấy mọi người trốn trong nhà, hơn 10 thanh niên cầm cây đập phá cửa, ném đá vào nhà. Trong nhóm này, có một thanh niên tự xưng “tao là Tý “roi” đây” và liên tục hăm dọa giết mọi người đang trốn trong nhà bà Nga”. Công an xã Sông Xoài đã đến lập biên bản hiện trường và đề nghị ông Hùng chở bà Nga đi bệnh viện khám. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, có hai đối tượng cầm mã tấu đến nhà ông Hùng hỏi “Khoa đâu?”. Khi người nhà nói Khoa không có ở nhà thì 2 người này bỏ đi. Rồi liên tục sau đó, đêm nào cũng có vài đối tượng chạy xe nẹt pô trước nhà ông Hùng. Nghiêm trọng hơn, lúc 14 giờ ngày 11.4, con ông Hùng là Võ Duy Trung và các em ruột đang ngủ thì thấy 8 người đi 4 xe máy cầm theo mã tấu vào nhà tìm Khoa. Khi Trung nói Khoa đã đi làm thì bị 4 người cầm mã tấu xông vào nhà đuổi chém. Trung chạy vào vườn điều, băng qua trại gà gần nhà thì bị 4 đối tượng khác dùng xe máy đón lõng, nhưng Trung thoát được sự truy sát này. Khi thấy một thanh niên (ngụ Bình Dương) đi xe máy ngang qua trại gà, bọn côn đồ nói trên tưởng nhầm là Khoa đi làm về nên chặn xe lại chém. May mắn là người thanh niên này thoát nạn, còn xe máy thì bị đám côn đồ đập nát. Trao đổi với chúng tôi, một cán bộ Công an xã Sông Xoài xác nhận vụ việc là có thật. Công an xã Sông Xoài đã báo cáo và chuyển hồ sơ vụ việc cho Công an huyện Tân Thành để tiếp tục điều tra làm rõ. Bài và ảnh: Nguyễn Long

Nguồn Thanh Niên: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/201016/20100418003917.aspx