Con đường khổ ải đến miền đất hứa của dòng người di cư từ Honduras

Đất nước chìm trong đói nghèo và bạo lực, hàng nghìn người Honduras quyết định di cư sang các quốc gia Nam Mỹ khác, hoặc xa hơn là hành trình ngàn km vượt qua biên giới Guatemala và Mexico đến nước Mỹ, đất nước của những người nhập cư.

Người dân Honduras trốn khỏi nghèo đói và bạo lực chiếm số lượng lớn trong "đoàn caravan" người di cư ước tính từ 7.000-8.000 người đang di chuyển qua Mexico với hy vọng đặt chân đến nước Mỹ, nơi được cho là “thiên đường” của người nhập cư. Soe Morales, 5 tuổi, được mẹ cô bế trong chuyến hành trình tới Hoa Kỳ, ở Guastatoya, Guatemala. Ảnh: Reuters.

Những người di cư từ Honduras xếp hàng để lấy thức ăn bên ngoài nơi trú ẩn.

Một phần của một đoàn lữ hành mới từ Trung Mỹ đang cố gắng đến Hoa Kỳ. Họ đi bộ dọc theo đường cao tốc và tiếp tục di chuyển đến biên giới Mexico.

Một người đàn ông thuộc đoàn người di cư từ El Salvador trên đường đến Hoa Kỳ, nghỉ ngơi dọc theo đường cao tốc .

Đất nước chìm trong đói nghèo và bạo lực, an sinh xã hội của người dân, chi tiêu dành cho y tế và giáo dục giảm mạnh. Chính những yếu tố trên đã buộc người Honduras phải rời khỏi đất nước của mình để tìm đến một tương lai tươi sáng hơn.

Hành trình đến nước Mỹ còn khá dài, đoàn người di cư tranh thủ nghỉ ngơi ven đường.

Một người phụ nữ gốc Trinidad bế con gái khi họ chờ đợi để rời đi với một đoàn người di cư mới.

Những đứa trẻ tội nghiệp cùng bố mẹ và người thân bỏ miền quê nghèo đói để đến chân trời mới.

Người đàn ông trong hình cầm bản đồng nghiên cứu đường đi của chuyến hành trình.

Sự mệt mỏi hiện lên trên gương mặt của những người di cư.

Họ đang cố gắng đuổi theo những chiếc xe với hy vọng có thể đi nhờ được một đoạn đường.

Hà Phương

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/photo/con-duong-kho-ai-den-mien-dat-hua-cua-dong-nguoi-di-cu-tu-honduras-642682.ldo