Con đường nghệ thuật bằng... rác thải

Đoạn đường ven sông Hồng tại phường Phúc Tân (Hoàn Kiếm, Hà Nội) vốn là nơi tập kết nhiều rác thải bỗng trở nên sạch sẽ, khang trang với các tác phẩm nghệ thuật làm từ rác.

 Các tác phẩm được làm bằng những vật liệu tái chế, gần 200m tường như được khoác lên mình một tấm áo mới

Các tác phẩm được làm bằng những vật liệu tái chế, gần 200m tường như được khoác lên mình một tấm áo mới

Vật liệu để làm phần lớn là chai, lọ nhựa, thủy tinh, thùng phi, bánh xe cũ...

Du khách nước ngoài khi qua đây bị thu hút bởi những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc

Tác phẩm “Những Thánh Gióng đương đại” của nghệ sĩ người Mỹ gốc Việt Nguyễn Ưu Đàm, đây là 1 tác phẩm sắp đặt nói đến trận chiến cho một cuộc sống xanh

Những bức tranh hành lang ven sông Hồng “khoác lên mình bộ áo mới” khiến trẻ em sống quanh đây thêm tò mò, thích thú

Thông điệp sống xanh và kêu gọi bảo vệ môi trường trong tác phẩm

Những chiếc bu gà bỏ đi ở chợ Long Biên được các nghệ sĩ tái sử dụng cho những tác phẩm nghệ thuật đầy màu sắc

Cầu Long Biên được chế tác từ những mảnh gương vỡ

Những chai lavi được sắp xếp uốn lượn rất đẹp mắt

Chai lavie, chai dầu bằng nhựa từ những người dân sống quanh đây tạo nên tác phẩm đầy độc đáo

Dự án nghệ thuật công cộng trên khu vực phường Phúc Tân muốn gửi gắm thông điệp làm cho Hà Nội có một môi trường xanh- sạch – đẹp, con người hòa mình với thiên nhiên hơn

Lam Thanh

Nguồn ANTĐ: http://anninhthudo.vn/giai-tri/con-duong-nghe-thuat-bang-rac-thai/843637.antd