Con gà tức nhau tiếng gáy, đá HAGL nằm sân, bầu Hiển thưởng đội nhà nửa tỷ đồng

HLV Dương Minh Ninh của CLB HAGL khẳng định các học trò của mình không cố tình kéo dài thời gian khi đang dẫn 1-0 trước Hà Nội FC. Trong khi đó, sau trận hòa này, ông chủ Hà Nội FC đã thưởng nóng 500 triệu cho đội nhà

Trong trận lượt về tứ kết cúp quốc gia 2018 giữa Hà Nội FC và HAGL. Đội khách vươn lên dẫn trước 1-0 ở đầu hiệp 2 bằng bàn thắng của Văn Toàn. Trước đó ở trận lượt đi trên sân Pleiku, 2 đội đã hòa nhau 2-2.

Bởi vậy, nếu lợi thế về điểm số được duy trì cho tới khi kết thúc trận đấu, thầy trò HLV Dương Minh Ninh sẽ lọt vào bán kết gặp CLB Bình Dương.

Về cuối hiệp 2, khi tỷ số vẫn đang là 1-0 nghiêng về đội khách, nhiều cầu thủ HAGL đã liên tục nằm sân và phải chờ tới khi bác sĩ vào sân hoặc nhờ cáng cứu thương đưa ra bên ngoài.

Nhẩm tính, có ít nhất 5 tình huống trận đấu phải tạm dừng vì những lần nằm sân của đội khách. Đáng nói, sau khi ra khỏi sân thi đấu, gần như các cầu thủ áo đỏ có thể đi lại bình thường và di chuyển về khu vực giữa sân, trước khi được cho phép trở lại thi đấu.

Chính điều này khiến nhiều người đặt nghi vấn các cầu thủ HAGL đã cố tình “ăn vạ” nhằm câu giờ, giảm hưng phấn của đối thủ. Đây là chiêu trò không đẹp mắt và bị cấm trong bóng đá.

Sau trận đấu, HLV Dương Minh Ninh đã phủ nhận những nghi vấn cáo buộc này. Cựu trợ lý HLV tuyển VN cho hay:

“BHL chúng tôi không cổ xúy cho việc câu giờ kiểu đó. Ai xem kỹ trận đấu đều có thể thấy cầu thủ của tôi không làm vậy. Việc nằm sân đến từ những pha va chạm. Đó là điều hoàn toàn bình thường”, ông Ninh nói

Những phút cuối trận, CLB Hà Nội có bàn gỡ do công của Thành Chung. Tỷ số 1-1 cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu. Điều này đồng nghĩa với xuất đi tiếp thuộc về đội chủ nhà.

Nói về tỷ số trận đấu, ông Ninh bày tỏ sự tiếc nuối: “Trận đấu này chúng tôi chơi không thực sự tốt, nhất là ở đầu trận đấu. Đó là điều rất đáng tiếc. Bị loại, đương nhiên là buồn nhưng chúng tôi sẽ sớm vượt qua”.

Ngoài ra, ông cũng bày tỏ sự hài lòng với công tác trọng tài và cho rằng tổ trọng tài đã hoàn thành tốt nhiệm vụ điều khiển trận đấu.

Ngay sau khi kết thúc trận đấu, và với tỷ số hòa 1-1, Hà Nội FC đã đường hoàng vào chơi bán kết Cúp QG 2018 bằng luật bàn thắng trên sân khách.

Thêm lần này nữa thì đây là lần thứ tư đội bóng đại diện thủ đô có tên trong bốn đội bóng mạnh nhất ở đấu trường Cúp QG. Để đánh dấu cột mốc này, bầu Hiển đã lập tức xuống sân và thưởng cho các cầu thủ đội của mình số tiền 500 triệu đồng.

"Hôm nay đội đã chơi tốt, giành vé vào bán kết, bên cạnh số tiền thưởng theo khung quy định cho mỗi chiến thắng, tôi thưởng thêm cho đội 500 triệu đồng. Tôi mong đội tiếp tục duy trì bản lĩnh thi đấu, thể hiện tinh thần tự tin và đặc biệt là lối chơi đẹp", bầu Hiển nói.

Về phần mình, phó tướng Văn Sỹ Sơn cho biết trong bối cảnh Hà Nội FC không có sự chỉ đạo của HLV trưởng và 2 cầu thủ “có tiếng nói” trong đội dính án phạt thì cả đội đã chơi hết mình để vượt qua những khó khăn.

“Trước khi trận đấu này diễn ra, đội bóng của chúng tôi đã phải chịu nhiều sức ép về tinh thần. Tuy nhiên, các cầu thủ Hà Nội đã xuất sắc vượt qua với một tinh thần quyết chiến rất tuyện vời.

Ở cuộc đụng độ này, sau khi thua 5-0 tại vòng 3 V.League và tiếp đó là trân hòa 2-2 trên sân nhà, HAGL đã rút kinh nghiệm, họ chơi chắc chắn hơn với một chế độ phòng ngự nghiêm ngặt”, cựu hậu vệ đội bóng xứ Nghệ cho biết.

Nói về trận cầu vừa qua, người thế vai HLV trưởng Hà Nội FC cho biết:

“Thật sự mà nói, tôi hài lòng khi chứng kiến lối chơi đầy cống hiến của hai đội trong trận đấu ngày hôm nay. Tôi cho rằng, Hà Nội đã thiếu may mắn khi bỏ lỡ nhiều cơ hội trong hiệp 1, nếu không kết quả sẽ khác.

Tuy nhiên, sau đó khi BHL đã có sự thay đổi kịp thời khi tung Thành Chung vào sân. Cậu ấy đã tạo ra sự đột biến”, trợ lý Văn Sỹ Sơn chia sẻ.

Anh Thư. Ảnh Tuấn Tú

Nguồn Một Thế Giới: http://motthegioi.vn/the-thao-c-71/con-ga-tuc-nhau-tieng-gay-da-hagl-nam-san-bau-hien-thuong-doi-nha-nua-ty-dong-88160.html