Con gái 20 tuổi sát hại cả nhà để hưởng trọn tài sản

Chỉ vì tài sản của gia đình, cô con gái 20 tuổi nhẫn tâm thực hiện âm mưu kinh hoàng đoạt mạng sống của cả nhà trong giây lát.

Có những người không màng danh lợi, nhưng lại có những kẻ vì tiền bạc, tài sản mà sẵn sàng ra tay không từ thủ đoạn với chính người thân, bạn bè của mình. Tuyến bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản sẽ là lời cảnh tỉnh cho bất cứ ai có những suy nghĩ lầm đường lạc lối, bị mờ mắt bởi sức mạnh của đồng tiền. Cây kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra, tội ác không thể che đậy và qua mặt được cảnh sát và cơ quan chức năng.

Chân dung cô gái máu lạnh Patricia

Mối tình ngang trái

Ngày 7/5/1976, cảnh sát ở khu vực Elk Grover, Illinois (Mỹ) đến nhà của Frank Columbo để thông báo xe ô tô bị lấy cắp được phát hiện bỏ lại tại khu vực bỏ hoang của thị trấn. Khi nhân viên cảnh sát đến cửa, người này phát hiện các tờ báo được giao cho gia đình nằm chồng chất trên cửa mà không ai nhận.

Nghi ngờ có điều kỳ lạ, cảnh sát đã vào trong nhà và phát hiện sự thật kinh hoàng. Bên trong nhà có 3 thi thể bị bắn, bị đánh và có nhiều vết cắt rất đáng sợ. Qua kiểm tra, cảnh sát xác định 3 thi thể này của người chồng Frank Columbo (43 tuổi), vợ là Mary (41 tuổi) và con trai Michael (13 tuổi). Thành viên duy nhất của gia đình sống sót là Patricia (20 tuổi), nhưng cô gái này không sống cùng gia đình. Ngoài ra, có một điều bất thường là trong nhà không có dấu hiệu bị trộm cắp hay sự xáo trộn của các đồ đạc. Điều này dấy lên nghi ngờ đây có thể không phải là giết người cướp tài sản thông thường.

Trước khi xảy ra sự việc, cuộc sống của gia đình bị xáo trộn từ chuyện tình yêu ngang trái của cô con gái Patricia. Năm 16 tuổi, Patricia gặp Frank Deluca 34 tuổi khi làm việc tại quán cà phê bên cạnh hiệu thuốc của người đàn ông này. Điều đáng nói là Frank Deluca đã lập gia đình và có 5 dứa con. Từ mối quen biết, hai người có quan hệ tình dục với nhau. Sau đó, cha mẹ của Patricia phát hiện mối quan hệ của con gái và hoàn toàn không đồng ý. Tháng 4/1974, Patricia chuyển đến nhà Frank Deluca sinh sống. Vợ của gã đàn ông này không biết mối quan hệ giữa hai người và chỉ nghĩ là sự giúp đỡ bình thường. Nhưng Patricia không sống ở đây lâu, cô được bố mẹ hỗ trợ tiền để sống ở một căn hộ riêng. Vì quá yêu Patricia, Frank Deluca quyết định bỏ vợ để đến sống với cô gái trẻ. Nhưng có thông tin nói rằng người vợ phát hiện mối quan hệ giữa 2 người rồi đuổi anh ta ra ngoài.

Người cha của Patricia là ông Frank từng có lần đối mặt với nhân tình của con gái. Ông thể hiện rõ quan điểm không đồng ý của mình về mối quan hệ của một cô gái trẻ với người đàn ông có vợ. Thậm chí, cha của Patricia còn cầm báng súng đánh vào người của Frank Deluca.

Biểu hiện kỳ lạ

Kết quả kiểm tra pháp y cho thấy vụ giết người xảy ra 3 ngày trước khi cảnh sát phát hiện sự việc. Ông Frank Columbo bị bắn 4 phát và bị hung thủ đập bóng bowling, đèn lên đầu, bị đâm nhiều nhát vào cổ và ngực. Còn bà Mary được tìm thấy trong phòng tắm. Người phụ nữ này bị bắn một phát giữa 2 mắt, có vết dao cứa ở cổ và bị đánh bằng bình thủy tinh. Còn cậu bé Michael 13 tuổi được phát hiện trong phòng ngủ, bị bắt một phát đạn và bị đâm nhiều nhát trên cơ thể.

Không lâu sau khi sự việc kinh hoàng được phát hiện, Patricia Columbo - con gái lớn không sống cùng gia đình nhận được hung tin. Tuy nhiên, khi được cảnh sát báo tin, cô gái này tỏ ra không quá xúc động. Cảnh sát điều tra còn nhận thấy điều kỳ lạ là thay vì chạy đến hiện trường để nhìn mặt người thân thi cô lại đến đồn cảnh sát để đưa ra phỏng đoán về các nghi phạm có thể gây ra sự việc. Mặc dù, cảnh sát nhận ra dấu hiệu bất thường nhưng Patricia không được đưa vào diện tình nghi.

Đặc biệt, khu vực gia đình Columbo sinh sống là vùng ngoại ô và hàng xóm cũng không hỗ trợ để cơ quan điều tra sớm tìm ra thủ phạm. Nếu như một vụ án như vậy xảy ra, nhiều người sẽ tụ tập xung quanh hiện trường nhưng ở đây không vậy. Hàng xóm kéo rèm, khóa cửa, tránh báo chí và không giúp đỡ cảnh sát.

Tuy nhiên, khi vụ án đi vào bế tắc, cảnh sát đã đưa ra một khoản tiền thưởng cho bất cứ ai cung cấp tin tức. Theo cảnh sát, một người bạn của Patricia đã liên lạc và tiết lộ sự thật khác. Theo người bạn này, có 2 người đàn ông đã từng trao đổi việc giết cả nhà với Patricia.

Một người đàn ông tên là Lanyon Mitchen thừa nhận Patricia van nài, chấp nhận lên giường với anh ta và trả tiền để Lanyon tham gia giết cả gia đình. Thậm chí, cô gái này còn cung cấp cả sơ đồ nhà cũng như hình ảnh các thành viên trong gia đình để thực hiện âm mưu. Tuy nhiên, sau đó Lanyon không tham gia như kế hoạch đã thống nhất.

Từ thông tin này, Patricia bi buộc tội giết người và bị bắt giữ. Sau đó, bạn trai Frank Deluca là đồng phạm cũng bị bắt. Chính Frank Deluca xúi giục bạn gái của mình thực hiện vụ giết gia đình trong đó em trai để được hưởng tài sản. Cặp đôi này không hề biết rằng cũng vì chuyện tình yêu trái ngang mà cha mẹ của Patricia đã đưa con gái ra khỏi danh sách thừa kế.

Ngày 4/5/1976, Patricia và Frank Deluca lẻn vào nhà riêng của gia đình cô để thực hiện âm mưu tàn độc. Sau khi cảnh sát bắt giữ Frank Deluca, nhân viên còn tiết lộ từng thấy anh ta giặt quần áo, đốt quần áo dính máu một ngày sau thảm sát. Tuy nhiên, các nhân viên này không lên tiếng do sợ bị Frank Deluca gây hại gia đình. Năm 1977, cặp đôi này hầu tòa và nhận án tù.

--------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những vụ án đau lòng vì tranh giành tài sản vào 13h ngày 16/8/2018.

Việt Phong (Theo MP và Chicago Tribune)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/con-gai-20-tuoi-sat-hai-ca-nha-de-huong-tron-tai-san-904313.html