Con gái bị cưỡng hiếp, mẹ ở ngay đó nhưng không biết vì đang 'phê' thuốc

Con gái bị hãm hiếp tập thể, mẹ bị cách ly khỏi con. Đó là một bi kịch được báo trước cho những sai lầm của người mẹ.

Trong các cuộc vui tới bến, không ít dân chơi coi chất kích thích như một thứ xúc tác không thể thiếu. Dù biện minh bằng lý do gì, thì trên thực tế đã có quá nhiều người bị ma túy, thuốc lắc tàn phá, thậm chí tước đi mạng sống. Loạt bài "Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc” sẽ tiết lộ những hệ lụy đau lòng đằng sau tệ nạn này.

Chân dung bốn nghi phạm hiếp dâm tập thể bé gái 9 tuổi.

Vụ án nghiêm trọng

Ngày 27/3/2016, thấy mẹ chuẩn bị tới nhà bạn tại thành phố Vernal, bang Utah (Mỹ) tham gia một bữa tiệc, cô bé Dorothy Tillman liền xin mẹ đi theo. Nghĩ rằng cuộc vui có thể kéo dài đến tối muộn, con gái lại chỉ có một mình, Jamie McNulty liền đồng ý.

Khi hai mẹ con Jamie đến nơi, ngoài chủ nhà, 4 người đàn ông được mời khác đã có mặt. Không lâu sau đó, tất cả cùng ăn uống, nhậu nhẹt linh đình. Sau khi ngà ngà say, Jamie cùng người bạn chủ nhà của mình ra phía gara căn hộ. Lúc này, Dorothy đã thấm mệt nên nằm ngủ tại ghế sofa trong lúc đợi mẹ quay lại để về.

Đang thiu thiu, cô bé 9 tuổi bỗng giật mình tỉnh dậy bởi cảm giác có ai đó đã bế xốc mình lên. Chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Dorothy đã ở trong phòng ngủ và trong nỗi hoảng loạn, đau đớn của cô bé, 4 gã đàn ông khách mời lần lượt hãm hiếp Dorothy. Vùng vẫy hét lên gọi mẹ nhưng dường như không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của cô bé.

Khi người mẹ quay trở lại, cô thấy rất khó hiểu khi quần áo con xộc xệch, đầu tóc rối bời cùng vẻ mặt sợ hãi đau đớn. Gặng hỏi, Dorothy vừa khóc vừa lắc đầu. Cô bé yêu cầu mẹ chở mình về nhà, sau đó mới dám kể lại vụ việc vừa xảy ra và nói rằng kẻ hiếp dâm dọa giết nếu gia đình dám báo cảnh sát.

Quá bàng hoàng, Jamie vội thông báo tới cảnh sát. Sau khi thăm khám, các bác sĩ xác nhận “vùng kín” của bé gái 9 tuổi bị tổn thương nghiêm trọng. Tại ngôi nhà nơi bé gái bị tấn công tình dục, cảnh sát tìm thấy bộ đồ giường gồm chăn, ga, gối, nệm đều dính máu và một loại ma túy tổng hợp.

4 tên “yêu râu xanh” gồm Larson RonDeau (36 tuổi), Josiah RonDeau (20 tuổi), Jerry Flatlip (29 tuổi) và Randall Flatlip (26 tuổi) đã bị bắt ngay sau đó.

Sự hối hận của người mẹ

Thời điểm đó, vụ án khiến dư luận xôn xao. Không chỉ căm phẫn hành động của những tên tội phạm, người ta còn tỏ ra ngạc nhiên trước sự việc mặc dù người mẹ cũng có mặt tại căn hộ đó nhưng lại không hay biết con mình bị tấn công.

Cảnh sát cho biết, lý do là bởi thời điểm tội ác diễn ra, Jamie đang “chơi” ma túy đá methamphetamine cùng nữ chủ nhà tại gara và rơi vào tình trạng “phê” thuốc nên không nghe thấy tiếng kêu của con. Được biết, Jamie từng có một quá khứ “đen tối” và nữ chủ nhà chính là bạn tù của cô.

18 tuổi, Jamie quen với một người đàn ông và chuyển đến sống cùng người này. Họ có với nhau đứa con chung là Dorothy. Tuy nhiên, sinh con chưa được bao lâu, Jamie chia tay với người tình. “Lúc đó tôi nghĩ rằng mình là một người mẹ trẻ đơn thân nhưng tôi yêu con tôi và tôi sẽ cố gắng cho con bé có một cuộc sống tốt đẹp”, Jamie nhớ lại.

Tuy nhiên, tất cả mọi thứ đã thay đổi khi cô gặp lại bạn trai cũ và quay về sống cùng nhau. Sau đó, người đàn ông này đã rủ bạn bè về nhà để hút heroin. Họ đã dụ Jamie thử hút và cô cũng nhượng bộ đồng ý rồi bị nghiện khi nào không hay.

Jamie tiêu rất nhiều tiền cho những cơn nghiện thuốc của mình và từng vào tù vì tội trộm cắp để lấy tiền thỏa mãn nhu cầu.

4 tên tội phạm sau đó đã bị kết tội hiếp dâm trẻ em nhưng người mẹ nghiện ma túy đá cũng bị cách ly khỏi con. “Tôi không quan tâm chăm sóc con tôi tử tế vì sự nghiện ngập của mình.Tôi thực sự hối hận và rất xấu hổ về bản thân. Bây giờ, tôi đang cố gắng cai nghiện để dành thời gian chăm sóc con gái mình”, người mẹ cho biết.

--------------------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài tiếp theo của loạt bài Khi dân chơi "gãy cánh" vì sốc thuốc vào 4h ngày 3/10/2018.

Đàm Anh (Theo Truecrimedaily, Foxnews)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/phap-luat/con-gai-bi-cuong-hiep-me-o-ngay-do-nhung-khong-biet-vi-dang-phe-thuoc-917676.html