Con gái đã thay đổi cuộc đời bố

'Bố là người mê các cô gái, đặc biệt là những cô gái đẹp, nóng bỏng...', đó là lời vợ tôi khẳng định với cô con gái chưa đầy 2 tuổi, tôi thừa nhận. Nhưng đó là khi chưa có thiên thần bé bỏng chào đời, còn nay tôi chỉ mê một cô gái – đó chính là con gái tôi.

Những ngày còn mới tìm hiểu nhau, vợ tôi đã “nghi ngờ” tôi là người có tính ong bướm, hay ngắm các cô gái đẹp và dễ bị xiêu lòng bởi lời thủ thỉ ngọt ngào rót vào tai. Nhưng cuối cùng, tôi vẫn chọn cô ấy và cô ấy vẫn tin tưởng vào tôi để cùng đi đến hôn nhân.

Tôi làm trong môi trường giáo dục, có rất nhiều em sinh viên trẻ trung, tươi sáng, các em gọi tôi là thầy với sự tôn kính nhất định. Tôi nghĩ rằng, là người đàn ông hay bất kỳ ai đều yêu thích cái đẹp một cách trong sáng, không dung tục. Tuy nhiên, những cô gái nóng bỏng khi lướt ngang qua đời tôi ít nhiều làm tôi không thể cưỡng lại cảm xúc và liếc mắt nhìn theo, hay những em sinh viên kết bạn trên facebook rất xinh xắn, hồn nhiên, tôi vẫn thường vào trang cá nhân để... nhận diện khuôn mặt.

Vợ tôi cũng lo lắm, hay cằn nhằn, rồi xem điện thoại tôi mỗi chiều đi làm về. Tôi nhiều lúc cũng thấy thật khó chịu, bởi sự kiểm soát hơi “chặt chàng” của vợ, một bên là hôn nhân gia đình một bên là cảm xúc bay bướm đường phố, rất sảng khoái. Lại nữa, vợ chồng tôi lấy nhau 2 năm mới có con, thời gian đó có vẻ khá căng thẳng. Tôi có những hôm đi sớm về muộn, rồi việc đột suất nên cũng vô tâm chẳng thông báo, nhắn tin cho vợ biết... Kệ. Dường như tôi chưa có thói quen ở nhà có người đang chờ mình, mình phải về nhà thật sớm...

Bố và con gái đi chơi hội

Chỉ mãi đến khi vợ tôi sinh con gái đầu lòng, tôi mới bắt đầu kiềm chế dần được thứ “cảm xúc bản năng” của người đàn ông, chí ít thì vợ tôi nói rằng “anh cứ như thế sau con gái anh cũng bị ảnh hưởng, giả dụ như sau lại có những người không đứng đắn trêu con anh, thì gọi là gieo nhân nào gặp quả nấy”.

Tôi bế trên tay đứa con gái bé bỏng và tận hưởng cảm giác làm bố. Có lúc em khóc gắt lên mà trong lòng nóng như lửa đốt, những lúc đó chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến những cô gái đẹp, dường như cả thế giới thu lại chỉ bằng một cô gái trên tay. Lúc đó, tôi vẫn chưa thể tin được rằng, mình là một người đàn ông tại sao lại “nhân bản” ra một người con gái, thật là diệu kỳ.

Ngày chưa lên chức, tôi đi làm cách nhà hơn 20km, điều đó đối với tôi thật bình thường, tôi la cà la thiên mãi tối mịt mới về nhà, rượu bịa quán sá, bóng đá đủ đầy. Nhưng kể từ khi tôi “trụ cột gia đình” thì thấy quãng đường đó thật là dài, thật là lâu, vì trong tôi luôn muốn về thật nhanh để được bế con gái trên tay. Nhìn vào ánh mắt thơ ngây của con, tôi yêu vô cùng và hứa sẽ dậy cho ai một bài học nếu như bắt nạt con gái tôi hay trêu ghẹo nó như một tên lãng du, không đứng đắn.

Nhưng tôi cũng sờ lại gáy của chính mình rằng, đã có lúc mình đùa cợt, trêu đùa và thậm chí tán tỉnh bâng quơ một cô gái, với mình chỉ là cảm xúc, sự thỏa mãn nhưng họ liệu có vui không, họ cũng là con gái của một người đàn ông khác. Liệu người cha đó có đang có cảm xúc như tôi với con gái không? Chắc chắn là có rồi, và họ có thể dạy cho tôi một bài học nếu làm những chuyện khiếm nhã, đùa cợt với công chúa của họ thôi.

Mỗi ngày, trời chập choạng tối là lúc tôi mở cửa cổng về nhà. Vợ và con gái ngồi sẵn ngoài hè chờ tôi như chờ đón nguyên thủ quốc gia. Em bé chạy loạng choạng, cười tít mắt lao đến ôm tôi và như bản năng của một người bố, tôi nhấc bổng con qua đầu, vui đùa, hôn tới tấp lên đôi má. Đó là cảm giác thật sự hạnh phúc. Rồi những lúc con gái nằm lên bụng tôi, rúc vào nách, thậm chí vén áo lên để... bú tí rồi cười tủm tỉm, thật đáng yêu. Vợ tôi mới bảo, con gái mới hay làm nũng, quấn lấy bố như vậy chứ con trai nghịch lắm, không như thế đâu. Ừ cũng đúng, hồi nhỏ tôi cũng chẳng thích được ai bế ấp bao giờ, chỉ thích lôi thứ này ra nghịch, lấy thứ kia ra phá mà thôi.

Rồi con gái tôi cũng đòi xem hoạt hình trên điện thoại của tôi. Tôi buộc phải vào album ảnh xóa hết ảnh các “cô gái nóng bỏng” trong máy đi, cho dù vợ tôi đã nhắc mấy lần. Vợ nhắc thì chẳng sợ, nhưng con gái xem được thì tôi thật xấu hổ. Tôi chẳng thể nào tiêm nhiễm vào đầu con gái mình rằng, bố đã có một người phụ nữ, một đứa con gái trên đời này mà vẫn còn thích những cô gái khác hay sao, chỉ vì người ta trẻ đẹp, khiêu gợi? Và nếu sau này, chồng của con gái tôi làm thế liệu người bố vợ như tôi có chấp nhận hay không? Tôi đành làm “sạch” điện thoại của mình bằng áp lực như vậy đó.

Chiều tà buông bóng, tôi dắt con gái ra đồng dạo chơi. Em bé tập tẹ “bó, bó” khiến cho trái tim tôi trước đây chỉ rung cảm với những cô gái trưởng thành, nói ngọt ngào giờ đã biết rung động bởi tiếng gọi chẳng rõ tiếng ấy. Liệu con có phải người tình kiếp trước của bố hay không nhỉ, mà sao bố đã yêu con ngay từ lúc lọt lòng. Nếu sau này con lớn và đi cùng bố mẹ đi chơi, bố có lỡ “liếc ngang liếc dọc” thì cũng chỉ là để ý kể xấu chứ chẳng phải vì mê hoặc sắc đẹp của ai cả, con hãy tin bố nhé!

Tôi đặt cho con gái tôi một cái tên rất lạ, Nguyễn Uyển Ánh Hồng, uyển có nghĩa là khu vườn, nghĩa cả tên là khu vườn hồng óng ánh. Tôi mong con gái sau này sẽ dịu hiền như bông hồng nhưng cũng tỏa ra sự óng ánh, sắc sảo để khẳng định giá trị bản thân không chỉ có sắc đẹp.

Giống như bao người bố khác, tôi rất yêu con gái của mình nhưng không phải theo cách một công chúa hay tiểu thư. Tôi sẽ hướng dẫn, dìu dắt con cái tôi trưởng thành và tự lập để con tự đi trên đôi chân của mình, tự kiếm ăn bằng bàn tay của mình, tự yêu thương bằng trái tim của mình và tự bảo vệ mình kể cả sau này trên cõi đời không còn bố mẹ nữa.

Con gái à! Con đang lớn lên trong sự yêu thương vô bờ bến của bố mẹ. Tuy con còn nhỏ nhưng đã giúp bố được một việc rất quan trọng, ý nghĩa đó là “cai” nghiện xem cô gái đẹp, xóa bỏ ý nghĩ trăng hoa, đó là điều cần thiết của một gia đình hạnh phúc, con ạ.

Cảm ơn con đã đến đây với bố mẹ, thiên thần bé nhỏ trong khu vườn hồng!

* Tiêu đề bài viết do tòa soạn đặt

Bài dự thi cuộc thi viết "Cha và con gái"

Tác giả: Tường Mây

Địa chỉ: Trường Cao đẳng nghề Bách khoa Hà Nội, số 92A Lê Thanh Nghị, TP. Hà Nội

Thông tin Cuộc thi viết chủ đề "Cha và con gái"

Yêu cầu

- Bài viết bằng tiếng Việt, dung lượng 1.000 - 1.500 từ được in trên giấy hoặc gửi qua email do Ban tổ chức cung cấp.

- Bài viết được thực hiện dưới dạng thư tâm tình cha dành cho con gái, con gái dành cho cha hoặc dưới dạng tản văn kể về kỷ niệm vui buồn giữa cha - con; nhật ký viết cho cha - con để lột tả về góc ký ức không quên…

- Ưu tiên những bài dự thi có ảnh nhân vật kèm theo

Đối tượng dự thi

- Tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước đều có thể tham gia dự thi

- Mỗi tác giả được gửi tối đa ba (03) bài dự thi.

- Tác phẩm được chọn đăng báo sẽ được trả nhuận bút theo quy định của tòa soạn Tạp chí Gia đình Việt Nam.

Thời gian nhận bài thi

- Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 19/04/2023 đến ngày 19/06/2023 tính theo dấu bưu điện.

- Lễ tổng kết và Gala Trao giải diễn ra vào Ngày Gia đình Việt Nam 28/06/2023.

Địa chỉ nhận bài thi

- Bài dự thi online gửi qua email: [email protected]

- Bài dự thi viết tay hoặc đánh máy gửi về Tòa soạn Gia đình Việt Nam (Địa chỉ: Số 2 đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội).

Ngoài bì thư ghi rõ: Bài dự thi "Cha và con gái" kèm thông tin tác giả, địa chỉ, số điện thoại. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự cuộc thi bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Thông tin liên hệ

Tòa soạn Tạp chí Gia đình Việt Nam: Số 2 đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 0903.344571 (Nhà báo Đông Hường) hoặc 0973957126 (Đồng chí Bùi Hải Én).

Lưu ý: Tòa soạn chọn bài có nội dung phù hợp, biên tập sơ bộ (không làm thay đổi nội dung) để đăng báo. Bài chọn đăng được nhận nhuận bút theo quy định.

Để biết thông tin chi tiết về cuộc thi mời quý độc giả xem

Ban tổ chức

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/con-gai-da-thay-doi-cuoc-doi-bo-d190701.html