Con gái mắc bệnh hiểm nghèo, người mẹ cầu cứu khắp nơi

May mắn đã không mỉm cười với Thư khi chỉ mới 4 tuổi, em đã mang trong mình căn bệnh ung thư phổi quái ác.

Bé Anh Thư lúc 2 tuổi.

Tuổi thơ là quãng thời gian đẹp nhất trong cuộc đời của một đứa trẻ. Thế nhưng, với bé Trần Thị Anh Thư (trú ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An), tuổi thơ của em lại tràn đầy bất hạnh và bi kịch.

Mẹ bé Thư - chị Trần Thị Huệ Dân nước mắt rưng rưng, kể với chúng tôi rằng, Thư là con đầu lòng và duy nhất của vợ chồng chị. Vừa tròn 2 tuổi, Thư đã mồ côi cha. Khi bố Thư bị tai nạn giao thông đột ngột qua đời, chị Dân như gục ngã, chỉ muốn buông xuôi mọi thứ. Thương Thư, chị nén nỗi đau vào lòng, tiếp tục sống để bù đắp những mất mát cho con gái.

Thế nhưng, đắng cay thay, bi kịch một lần nữa lại ập đến. Khi Thư 4 tuổi, em bị sốt cao, kèm theo đau bụng dữ dội. Chị Dân mua thuốc về điều trị nhưng bệnh tình của Thư vẫn không thuyên giảm. Những cơn sốt và đau bụng cứ hành hạ khiến sắc mặt Thư ngày càng nhợt nhạt, cơ thể sút cân không phanh. Chị Dân lo lắng nên đưa con đến bệnh viện Nhi Đồng 1 (TP.HCM) khám.

Tại đây, bác sĩ phát hiện Thư có một khối u trong phổi, phải tiến hành cắt bỏ. Nghĩ khối u lành tính, chỉ cần phẫu thuật con sẽ khỏi, chị Dần rất lạc quan. Thế nhưng, trong thời gian chờ phẫu thuật, cơn sốt và đau bụng của Thư lại càng ngày càng dữ dội. Thư phải tiến hành siêu âm lần thứ hai để kiểm tra kỹ hơn.

Lần này, bác sĩ chẩn đoán khối u của Thư khá lớn, có dấu hiệu ác tính khi đang di căn sang tim và phổi. Bác sĩ khuyên chị mau chuyển Thư lên bệnh viện Ung Bướu TP.HCM để tiến hành xạ trị, có như vậy mới có thể kéo dài sự sống cho em.

Mẹ Thư quyết định đưa em về quê nhà nghỉ ngơi một thời gian thay vì chuyển thẳng lên bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Về Long An, chị Dân đi khắp nơi hỏi han, tìm kiếm cách điều trị cho Thư với hy vọng còn nước còn tát. Khi hay tin một thầy thuốc Đông y ở tỉnh Bạc Liêu có thể chữa được bệnh, ngay lập tức, chị liền đưa Thư đến khám và bốc thuốc về uống.

Thời gian đầu dùng thuốc, Thư khỏe lại hẳn so với lúc trước. Em đã có thể ăn uống, sinh hoạt bình thường trở lại. Những cơn sốt và đau bụng đã không còn hành hạ nữa. Nhưng chỉ một tháng, bệnh tình của Thư lại tái phát và có dấu hiệu nặng hơn trước.

Lần này, chị Dân buộc phải đưa em lên thẳng bệnh viện Ung Bướu TP.HCM. Tại đây, bác sĩ chẩn đoán em bị nhiễm trùng và khối u ác tính trong người giờ đã di căn sang tim, trung thất và màng phổi. Bây giờ, chỉ có thể hóa trị để kéo dài sự sống cho em.

Anh Thư trong thời gian hóa trị.

Hy vọng đứa con gái được sống như bao đứa trẻ khác của chị Dân gần như bị dập tắt. Nước mắt đã cạn, tài chính cũng kiệt quệ, giờ đây, chị chỉ mong có đủ tiền để lo liệu chi phí cho Thư trong quãng thời gian sắp tới.

Chị tâm sự, ở Long An, chị không có công việc ổn định, chỉ đi làm thuê làm mướn khắp nơi để kiếm tiền lo cho Thư ăn học. Lúc Thư lâm bệnh, nhiều khi túng thiếu, chị phải chạy đi vay mượn họ hàng, người quen. Thấy gia cảnh quá đáng thương, xóm giềng bên cạnh cũng gom góp mỗi người một ít ủng hộ cho Thư chữa bệnh.

Ông Trần Minh Nhựt, Trưởng ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đã xác nhận với chúng tôi về trường hợp của gia đình chị Dân. Được biết, Thư đang được điều trị nội trú tại phòng số 5, khu B – khoa Nhi, ­­bệnh viện Ung Bướu TP.HCM.

Mọi sự giúp đỡ cho em Trần Thị Anh Thư xin gửi về: Chị: Trần Thị Huệ Dân

Địa chỉ: Ấp Tầm Đuông, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Điện thoại: 01298599678 hoặc 01259721571

Hoặc Báo điện tử Người Đưa Tin, Tầng 4, tòa nhà Star Tower, đường Dương Đình Nghệ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Số tài khoản: 19129185908996, Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam,

Chi nhánh Hoàn Kiếm, phòng giao dịch Lĩnh Nam;

Chủ tài khoản: Báo Điện tử Người Đưa Tin.

Quốc Thông

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/con-gai-mac-benh-hiem-ngheo-nguoi-me-cau-cuu-khap-noi-a346037.html