Con gái nạn nhân bị đâm thấu ngực lúc rạng sáng thất thanh gọi người cứu bố

Tại hiện trường, nơi nạn nhân được con gái phát hiện tử vong vẫn còn vũng máu, vương vãi cả trên lá cây.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, vào khoảng 5h rạng sáng nay (24/10), anh Bùi Ngọc Thành (SN 1979), trú tại xóm 9, thôn Vĩnh Xuyên, xã Vĩnh Hòa (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) bị đâm thấu ngực dẫn đến tử vong tại nhà riêng.

Và Vinh- mẹ nạn nhân gục đầu khóc nức nở trong lúc cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi

Và Vinh- mẹ nạn nhân gục đầu khóc nức nở trong lúc cơ quan chức năng đang khám nghiệm tử thi

Ngồi gục đầu bên nhà Đại thể tại Trung tâm y tế huyện Ninh Giang, bà Hà Thị Vĩnh (mẹ đẻ nạn nhân) nghẹn ngào: "Sáng nay vợ chồng tôi đang ở nhà thì 2 đứa con của Thành đi xe đạp đến nhà hốt hoảng nói: Ông, bà ơi sang cứu bố cháu với. Nghe thấy vậy, vợ chồng tôi vội chạy đến nhà con trai xem sự thể thế nào. Tuy nhiên, lúc này, con tôi đang được sơ cứu tại một nhà y sĩ cạnh đó và tiếp đó được chuyển xuống Trung tâm y tế huyện cấp cứu. Lúc tôi đến vẫn thấy con trai thở nhưng không nói được và trên người có máu. Sau khi xuống bệnh viện một lát, tôi cùng một số người thân được bác sĩ gọi vào thông báo, con trai đã tử vong".

Theo bà Vĩnh, từ trước đến nay, anh Thành chịu khó làm ăn và không có mâu thuẫn với ai bao giờ.

Chị Dung - vợ nạn nhân khóc ngất khi biết tin chồng gặp nạn

Đứng cách mẹ chồng không xa là chị Hà Thị Dung (SN 1987, vợ nạn nhân) tựa đầu vào cột khóc ngất. Trong đêm qua và lúc xảy ra sự việc chị không có mặt ở nhà vì đi làm ca đêm tại công ty. Khi nhận được tin của người thân báo, chị về thẳng bệnh viện thì chồng đã tử vong.

Sau khi hoàn thiện công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, đến khoảng 11h trưa cùng ngày, cơ quan chức năng bàn giao thi thể nạn nhân cho gia đình lo hậu sự. Lúc này, tại gia đình anh Thành có nhiều người thân đang chuẩn bị công việc hậu sự.

Khu vực trước cửa nhà nạn nhân cạnh đường giao thông

Người nhà nạn nhân cho biết, sự việc được con gái lớn anh Thành phát hiện khi bố nằm úp mặt xuống nền đất bên vũng máu ở vườn phía trái nhà, chân nạn nhân quay hướng ra cổng, khi con gái lật bố lên thấy miệng, trên người có máu. Ngay lập tức, con gái anh Thành hô hoán hàng xóm đến trợ giúp.

Theo quan sát của PV, ngôi nhà nạn nhân sinh sống nằm cạnh đường giao thông của thôn, phía trước có xây tường bao. Tại hiện trường, nơi nạn nhân được con gái phát hiện tử vong vẫn còn vũng máu. Đặc biệt, vết máu này còn vương vãi trên lá cây, tấm brô-xi-măng dựng cạnh trái nhà. Trong khi đó, từ vị trí nạn nhân nằm tử vong đến cửa nhà chính không xa.

Theo người dân sinh sống gần nhà nạn nhân, khoảng gần 5h sáng cùng ngày , mọi người thấy 1 nam thanh niên đi xem máy từ phía đội 10 về đội 9. Khi đến gần trước cổng nhà anh Thành, nam thanh niên này dừng lại lấy điện thoại gọi cho ai không rõ và ít phút sau thì con gái nạn nhân phát hiện bố nằm tử vong tại vườn.

Đại diện Trung tâm y tế huyện Ninh Giang thông tin, bệnh nhân Thành được đưa đến trung tâm vào lúc 6h36 phút trong tình trạng ngừng tim, ngừng thở do vết thương thấu ngực. Mạch không bắt được, tim không đập, phổi thông không khí, bụng mềm chướng nhẹ, đồng tử 2 bên giãn. Đặc biệt, trên người có 3 vết đâm thấu ngực.

Hiện tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hải Dương đang phối hợp với Công an huyện Ninh Giang cùng cơ quan chức năng tiến hành truy bắt đối tượng gây ra vụ án trên.

Đức Tùy

Nguồn GĐ&XH: http://giadinh.net.vn/phap-luat/con-gai-nan-nhan-bi-dam-thau-nguc-luc-rang-sang-that-thanh-goi-nguoi-cuu-bo-20191024150829645.htm