Con gái nghe lén trộm vàng của cha: Lười làm

Người con gái trộm vàng của cha mẹ được nhận xét là lười làm, thích làm việc nhẹ lương cao để lấy tiền tiêu xài.

Ngày 19/12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Núi Thành (Quảng Nam) đang tạm giữ hình sự Trần Thị Mỹ (26 tuổi, ở xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) để điều tra hành vi Trộm cắp tài sản.

Trước đó, ngày 17/12, ông Trần Văn Điện (61 tuổi, trú xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành) trình báo công an về việc vào lúc 12 giờ, trưa cùng ngày, ông bị mất 24 chỉ vàng cất trong buồng chứa lúa của gia đình.

Qua công tác điều tra, công an xác định Mỹ - con gái ruột của ông - là đối tượng có nhiều nghi vấn nên đã mời Mỹ đến trụ sở làm việc và người này thừa nhận đã lấy vàng của bố mẹ.

Chiều 19/12, trao đổi với PV, chủ tịch UBND xã Tam Nghĩa xác nhận công an xã có nhận được thông tin về việc nhà ông Điện bị mất vàng, hiện lực lượng công an huyện đang điều tra làm rõ.

Đối tượng Trần Thị Mỹ tại cơ quan điều tra.

Đối tượng Trần Thị Mỹ tại cơ quan điều tra.

Thông tin thêm về sự việc, ông Ngô Văn Bằng -Trưởng thôn Hòa Mỹ -xã Tam Nghĩa nói: "Tôi cũng biết thông tin nhà ông Điện bị mất vàng và người lấy trộm vàng lại là chính con gái ông Điện.

Con gái ông Điện khoảng gần 30 tuổi, chị này trước đó đã lập gia đình nhưng hai người đã chia tay nhau, hiện chị Mỹ về sống với bố mẹ đẻ được mấy năm. Công việc hiện tại của chị Mỹ là làm nghề cắt tóc, gội đâu, thời gian làm việc thất thường.

Về tính cách, chị Mỹ không phải người hư hỏng hay hỗn láo với người xung quanh và bố mẹ, tuy nhiên chị này lại là người có tính lười làm, thích làm việc nhẹ lương cao.

Nếu không có tiền tiêu sài thì trộm tiền của bố mẹ nhưng chị ấy chỉ trộm của bố mẹ chứ không trộm của ai.

Mang tiếng sinh ra trong gia đình làm nông nhưng chị Mỹ ít khi giúp đỡ bố mẹ, có thể bố mẹ cũng chiều chuộng, thương con nên chị Mỹ không biết và chia sẻ công việc với mọi người".

Ông Bằng nhận xét thêm về gia đình ông Điện: "Ở địa phương kinh tế gia đình ông Điện cũng bình thường, chỉ đủ ăn đủ tiêu, hơn nữa ông Điện lại đang bị bệnh nên sức khỏe yếu hơn, không làm được nhiều. Gia tộc nhà ông Điện cũng có uy tín trong vùng, bản thân vợ chồng ông Điện cũng hiền lành, tư cách đạo đức tốt.

Tôi nghĩ khi biết bị mất vàng, ông Điện đã khoanh vùng được đối tượng lấy vàng là ai rồi, có thể con gái không chịu nhận và lượng vàng lớn nên ông phải trình báo công an nhờ can thiệp. Công an họ có nhiều biện pháp nghiệp vụ nên khi làm việc với đối tượng, đối tượng nào cũng phải khai nhận".

Được biết tại cơ quan điều tra, con gái ông Điện khai nhận từ tháng 10/2018, Mỹ vô tình nghe được cha ruột của mình là ông Điện nói với người thân trong gia đình có dành dụm được một số vàng cất trong buồng chứa lúa nên đã nãy sinh ý định trộm cắp tài sản.

Mỹ theo dõi và biết được chỗ cất chìa khóa buồng chứa lúa sau đó lợi dụng lúc gia đình không có người ở nhà, đối tượng thực hiện hành vi phạm tội.

Từ tháng 10/2018 đến lúc bị phát hiện, Mỹ đã lấy trộm 11 lần, mỗi lần từ 1 đến 2 chỉ vàng. Lần cuối Mỹ trộm 2 nhẫn vàng, mỗi nhẫn có giá trị 2 chỉ vàng. Sau khi lấy trộm, Mỹ đem bán tại 1 tiệm vàng được 7,8 triệu đồng, số tiền bán được Mỹ tiêu sài cá nhân hết 3,8 triệu đồng.

Tại cơ quan Công an tiến hành lập biên bản, thu giữ tang vật trên người đối tượng Mỹ số tiền 4 triệu đồng và 1 nhẫn vàng trị giá 2 chỉ.

Thu Hà

Nguồn Đất Việt: http://baodatviet.vn/phap-luat/tin-tuc-phap-luat/con-gai-nghe-len-trom-vang-cua-cha-luoi-lam-3393635/