'Con gái rượu' đi lấy chồng

Bất kể người cha nào trên thế giới cũng mong mỏi 'con gái rượu' của mình lấy được tấm chồng tốt để có người che chở cả đời. Dù chuyện gì xảy ra, ba vẫn luôn sẵn sàng bảo vệ 'bình rượu mơ' ủ kỹ mấy chục năm trời.

Tốt nghiệp Đại học Quốc tế xong, con về chăm ông nội được một tuần thì ông mất. Sau đám tang ông, con vào lại Thành phố Hồ Chí Minh để đi làm. Có người quen giới thiệu với ba một việc làm ở sân bay Tân Sơn Nhất phù hợp với khả năng của con, kèm theo thủ tục “đầu tiên”.

Con gạt đi: “Ba cứ để con tự tìm việc làm. Con không thích chạy chọt như vậy”.

Một hôm, đang xem thời sự trên VTV1, ba thấy con gọi điện thoại cho mẹ, nghe tiếng con khóc trong điện thoại rồi mẹ con bảo: “Con phải giải quyết đi thôi!”.

Linh tính báo cho ba biết có chuyện chẳng lành. Ba hỏi thì mẹ con không chịu nói, mãi sau mới bảo: “Nó đã có bầu với bạn trai. Minh vừa mới bên Anh bay về. Ba mẹ nó cũng bảo phải bỏ cái thai vì cả hai đứa đều chưa có công ăn việc làm, chưa tự nuôi nổi bản thân chứ nói gì đến nuôi con?”.

Nghe xong, ba lập tức gọi điện dặn con không được làm điều gì dại dột, đêm nay ba sẽ lên tàu vào với con. Ba cũng điện cho anh Sơn trên đường đi làm về ghé qua động viên con yên tâm chờ ba vào.

Sáng hôm sau, khi ba đến chỗ trọ, con đã khóc nức nở và bảo rằng giờ con không biết phải làm thế nào nữa? Cả mẹ con và ba mẹ Minh đều bảo con phải bỏ cái thai đi. Ba động viên con cứ yên tâm, ba đã có cách giải quyết và bảo con điện cho bạn trai chiều đến gặp ba. Khi Minh đến, ba hỏi ngay:

- Bác muốn nghe ý kiến của con trước xem thế nào?

- Dạ, ba mẹ con thì bảo giờ hai đứa chưa có công ăn việc làm ổn định. Nếu có con thì không thể được, nhưng con vẫn muốn cưới Quỳnh và giữ đứa bé.

- Vậy là bác yên tâm rồi. Bác đánh giá con rất cao ở hai điểm: Thứ nhất, con là người đàn ông có trách nhiệm. Khi nghe tin Quỳnh có bầu như vậy, dù đang học con cũng về ngay.

Thứ hai, tình yêu của con đối với Quỳnh đủ lớn nên con mới bỏ dở chuyện học hành để bay về. Nếu là người đàn ông không có trách nhiệm thì con có thể lấy lý do bận học không thể về. Tối nay bác muốn đến gặp ba mẹ con để người lớn nói chuyện với nhau. Con về nói với ba mẹ nhé!

Đúng hẹn, ba và con đến nhà gặp ba mẹ Minh. Ba Minh bảo hai con lên lầu nhưng ba nói cứ để các con ngồi nghe, vì đây là chuyện của các con, phải để các con trực tiếp nghe cách giải quyết của người lớn. Lúc đầu ba Minh cũng có vẻ căng thẳng vì ông rất kỳ vọng vào Minh khi đầu tư cho cậu con trai đi học liên kết hai năm cuối của Đại học Quốc tế ở Anh. Giờ đây xảy ra chuyện thế này làm ông rất thất vọng. Ông nhìn thẳng vào Minh với ánh mắt rất nghiêm khắc:

- Anh chưa thể kiếm ra tiền để nuôi bản thân chứ đừng nói đến chuyện nuôi vợ con.

Rồi ông quay sang phía con:

- Bản thân con cũng vừa tốt nghiệp ra trường, chưa có công ăn việc làm ổn định thì làm sao mà nuôi con được?

Ba lập tức trả lời thay cho các con:

- Không nuôi được thì tôi nuôi. Tôi nuôi con gái tôi đến nay là 24 năm rồi, giờ nuôi thêm cả con và cháu vài ba năm nữa tôi vẫn nuôi được, anh chị không phải lo! Tôi không theo đạo Phật, cũng không theo đạo Thiên chúa nhưng luôn quan niệm “Phật tại tâm” và tôi tin vào luật nhân quả. Tôi không đồng ý chuyện phá bỏ cái thai vì sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của con gái tôi, thậm chí ảnh hưởng đến cả tính mạng hoặc sau này rất có thể nó sẽ không bao giờ có con được nữa”.

Quay sang phía Minh, ba nói tiếp:

- Việc học hành của con thì cứ tiếp tục. Đàn ông cần phải có sự nghiệp để làm chỗ dựa cho vợ con sau này.

Rồi ba quay sang phía ba mẹ Minh:

- Theo tôi nghĩ, cháu Minh cần bay sang Anh để tiếp tục học. Nếu anh chị đồng ý thì đến dịp Noel và Tết Dương lịch, cháu Minh có thể về để làm đám cưới. Tôi sẽ tổ chức đám cưới cho hai đứa một cách đàng hoàng ở Nha Trang và mời anh chị ra dự. Tôi công tác ở Học viện Hải quân mấy chục năm nay rồi, bạn bè, đồng nghiệp của tôi rất đông. Tôi cũng đã đi dự hàng trăm đám cưới của bạn bè và cả con cái của họ nữa. Nay đám cưới con tôi, dù nó có bầu rồi nhưng tôi tin chắc rằng cũng sẽ rất đông người đến dự, anh chị cứ yên tâm!

Nghe ba nói vậy, ba Minh quay sang hỏi các con:

- Vậy ý các con thế nào?

- Dạ con đồng ý lấy Quỳnh và nếu ba mẹ cho phép thì Tết này con sẽ về làm đám cưới.

Con cũng trả lời với vẻ tự tin:

- Dạ, như ba con và Minh đã nói, nếu được hai ba mẹ đồng ý thì tụi con sẽ làm đám cưới.

Trên đường về nhà trọ, con nói với ba:

- Lúc ra về Minh ghé tai nói với con: “Nghe ba nói vậy thấy tự tin hẳn đi”

Hôm sau ba cùng con về lại Nha Trang. Khi cúng 49 ngày cho ông, ba nhờ thầy chùa cúng xả tang cho con để làm đám cưới. Trước khi cưới, ba dẫn con ra cửa hàng nội thất cho con tự chọn loại giường, tủ và rèm cửa nào mà con thích.

Đám cưới của con vào dịp giáp Tết nhưng bạn bè ba vẫn đến dự đông đủ, chỉ vắng mấy người bạn của con ở xa không về kịp. Ba mẹ của Minh cũng ra dự. Một người bạn thân của ba đã lên sân khấu đọc tặng hai con bài thơ với tư cách như là bố chồng khuyên con trai phải chăm lo, quan tâm đến vợ.

Sau đám cưới, Minh bay sang Anh để tiếp tục học. Khi con sinh cháu Hoàng Anh, mẹ Minh cũng ra với con và cháu. Ba tháng sau, ông bà ra đón con dâu và cháu nội vào. Khi Minh học xong, nhà trai mới tổ chức đám cưới cho các con ở Thành phố Hồ Chí Minh. Mọi người trong hôn trường ồ lên ngạc nhiên khi thấy bà ngoại bế cháu trao cho cô dâu và chú rể ngay trên sân khấu.

Điều ba vui nhất là bố mẹ chồng con rất thương con dâu và cháu. Ông bà đã cho các con một ngôi nhà 4 tầng với nội thất khá đầy đủ ở quận Tân Bình. Trong điện thoại của ông có hàng ngàn bức ảnh chụp những khoảnh khắc rất tuyệt vời của cháu nội rồi chọn những bức ảnh đẹp nhất gửi cho ba. Có lần thấy hai con cãi nhau, ông gọi điện cho ba để hai bên cùng nhau giúp các con giữ hòa khí. Biết các con bận rộn với công việc, ông bà cho cô giúp việc mỗi tuần ba lần sang giúp các con lau dọn nhà cửa.

Giờ đây, cả hai con đều có việc làm với thu nhập tạm ổn. Con được làm việc tại Hội đồng Anh (British Council) ở ngay Quận 1, đúng với sở trường của con. Cháu ngoại rất thông minh, xinh xắn đang học lớp 1. Ba chẳng còn mong gì hơn ngoài việc mong cho hai con và cháu luôn khỏe, vui và hạnh phúc.

Bài dự thi cuộc thi viết Cha và con gái

Tác giả: Đại tá, PGS.TS Đặng Thanh Bình

Địa chỉ: Số nhà 49, đường Khúc Thừa Dụ, phường Phước Long, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa

Thông tin Cuộc thi viết chủ đề "Cha và con gái"

Yêu cầu

- Bài viết bằng tiếng Việt, dung lượng 1.000 - 1.500 từ được in trên giấy hoặc gửi qua email do Ban tổ chức cung cấp.

- Bài viết được thực hiện dưới dạng thư tâm tình cha dành cho con gái, con gái dành cho cha hoặc dưới dạng tản văn kể về kỷ niệm vui buồn giữa cha - con; nhật ký viết cho cha - con để lột tả về góc ký ức không quên…

Đối tượng dự thi

- Tất cả công dân Việt Nam trong và ngoài nước đều có thể tham gia dự thi

- Mỗi tác giả được gửi tối đa ba (03) bài dự thi.

- Tác phẩm được chọn đăng báo sẽ được trả nhuận bút theo quy định của tòa soạn Tạp chí Gia đình Việt Nam.

Thời gian nhận bài thi

- Thời gian nhận bài dự thi: Từ ngày 19/04/2023 đến ngày 19/06/2023 tính theo dấu bưu điện.

- Lễ tổng kết và Gala Trao giải diễn ra vào Ngày Gia đình Việt Nam 28/06/2023.

Địa chỉ nhận bài thi

- Bài dự thi online gửi qua email: [email protected].

- Bài dự thi viết tay hoặc đánh máy gửi về Tòa soạn Gia đình Việt Nam (Địa chỉ: Số 2 đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội).

Ngoài bì thư ghi rõ: Bài dự thi "Cha và con gái" kèm thông tin tác giả, địa chỉ, số điện thoại. Ban tổ chức không chịu trách nhiệm nếu hồ sơ tham dự cuộc thi bị thất lạc hoặc hư hỏng do lỗi của bưu điện.

Thông tin liên hệ

Tòa soạn Tạp chí Gia đình Việt Nam: Số 2 đường Lê Đức Thọ, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội.

Điện thoại: 0903.344571 (Nhà báo Đông Hường) hoặc 0973957126 (Đồng chí Bùi Hải Én).

Lưu ý: Tòa soạn sẽ chọn bài có nội dung phù hợp, biên tập sơ bộ (không làm thay đổi nội dung) để đăng báo. Bài chọn đăng được nhận nhuận bút theo quy định

Để biết thông tin chi tiết về cuộc thi mời quý độc giả xem

Ban tổ chức

Nguồn Gia Đình VN: https://giadinhonline.vn/con-gai-ruou-di-lay-chong-d190968.html