'Con hơn cha, nhà có phúc'

Tỷ số 4-0 tại vòng loại Giải U.23 châu Á 2020 là trận thắng cách biệt nhất trong lịch sử của bóng đá Việt Nam trước Thái Lan sau 30 năm hội nhập trở lại đấu trường khu vực. 21 năm trước, ở trận bán kết Tiger Cup 1998, ĐTQG Việt Nam từng có chiến thắng nức lòng 3-0 trên sân Hàng Đẫy.

Tuy nhiên, lúc đó dù là ĐKVĐ nhưng vì nhiều lý do đội tuyển xứ Chùa Vàng không mang sang đội hình mạnh nhất (không có cả bộ đôi tiền đạo Natipong, Kiatisuk); còn ở cuộc đối đầu vừa qua, dù là ở một giải trẻ, nhưng thực sự U.22 Thái Lan rất muốn đánh bại chủ nhà Việt Nam để khẳng định họ vẫn là số 1 Đông Nam Á.

Những người hùng ngày ấy của tuyển Việt Nam: Văn Sỹ Hùng đã 29 tuổi, Nguyễn Hồng Sơn 28 tuổi, Lê Huỳnh Đức 26 tuổi; trẻ nhất hậu vệ Nguyễn Đức Thắng (hiện là HLV Thanh Hóa) và tiền vệ Trương Việt Hoàng (HLV Hải Phòng) cũng đã 22-23 tuổi. Tức đã có thể sinh ra, là cha, chú, bác của những gương mặt vừa phá kỷ lục của họ, khi hầu hết đội hình chính của U.22 hiện tại là lứa cầu thủ sinh năm 1997-1998, thậm chí Đoàn Văn Hậu phải 7 tháng sau trận bán kết Tiger Cup lịch sử ấy mới cất tiếng khóc, còn tiền đạo Danh Trung phải sang thế kỷ mới XXI chào đời.

Phải mất hơn 2 thập niên, “con” mới vượt mặt “cha”. Âu cũng là “nhà có phúc”!

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/thethao/201904/con-hon-cha-nha-co-phuc-2939832/